Lá thăm định mệnh của HAGL & ký ức buồn nơi "hiểm địa" từng khiến Kiatisuk ôm hận về nước

Linh Đan |

10 năm trước, Kiatisuk từng thua trận cay đắng tại sân Thống Nhất và phải rời HAGL ngay sau đó. Trùng hợp thay, mùa giải 2021 của Kiatisuk và HAGL lại bắt đầu ngay ở sân bóng này.

Mùa giải 2010, bầu Đức mời Kiatisuk về dẫn dắt HAGL với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên so với thành tích trước đó 4 năm khi Kiatisuk vừa thi đấu vừa làm HLV trưởng, HAGL còn thụt lùi hơn khi chỉ xếp thứ 7 tại V.Leaue 2010 (ở V.League 2006, HAGL giành hạng 4).

Dù vậy, đoàn quân của HLV Kiatisuk lại có phần may mắn ở cúp Quốc gia khi giành quyền vào chơi trận chung kết theo một kịch bản lạ lùng. Suốt từ vòng 1/8, tứ kết rồi đến bán kết, đội bóng Phố Núi đều hòa các đối thủ (Long An, Bình Dương, Đà Nẵng) với tỉ số 1-1 rồi sau đó giành chiến thắng ở loạt đá penalty.

Đưa được chiếc cúp Quốc gia về Pleiku sẽ vớt vát lại một mùa giải thất vọng của Kiatisuk, nhưng rất tiếc điều đó đã không xảy ra.

Lá thăm định mệnh của HAGL & ký ức buồn nơi hiểm địa từng khiến Kiatisuk ôm hận về nước - Ảnh 1.

HAGL đến giờ vẫn chưa một lần vô địch cúp Quốc gia. Và thành tích tốt nhất của đội bóng này chính là ngôi á quân ở mùa giải 2010 khi Kiatisuk dẫn dắt đội bóng. (Ảnh: Cao Nguyên)

Trên sân Thống Nhất chiều 28/8/2010, bàn thắng duy nhất của Ekopoki đã giúp SLNA đánh bại HAGL để lên ngôi vô địch. Dưới cơn mưa nặng hạt, Kiatisuk đứng chết lặng nhìn đội bóng của mình bại trận. Và rồi chỉ ít ngày sau, "Zico Thái" nói lời chia tay HAGL, trở về Thái Lan.

Dưới con mắt của giới chuyên môn và người hâm mộ, Kiatisuk khi đó vẫn còn là một HLV non kinh nghiệm và việc phải rời đội bóng sau một mùa giải không tốt là điều chẳng mấy ngạc nhiên.

Lá thăm định mệnh của HAGL & ký ức buồn nơi hiểm địa từng khiến Kiatisuk ôm hận về nước - Ảnh 2.

Trở lại Thái Lan sau thất bại ở HAGL, Kiatisuk dần khẳng định được tên tuổi của mình trong nghiệp cầm quân.

10 năm sau, Kiatisuk một lần nữa dẫn dắt HAGL. Tuy nhiên vị thế của ông giờ đây đã rất khác. Những thành công cùng ĐTQG và U23 Thái Lan đã giúp tên tuổi của Kiatisuk được nâng tầm và trở thành một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Và trùng hợp thay, những lá thăm may rủi đã đưa HAGL tới sân Thống Nhất để làm khách của Sài Gòn FC ở vòng 1 V.League 2021.

10 năm trước, nơi đây từng đặt dấu chấm hết cho "triều đại" thứ 2 của Kiatisuk ở HAGL. Còn giờ đây, sân Thống Nhất sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới, nơi Kiatisuk được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng của bầu Đức lột xác sau nhiều mùa giải liên tiếp chơi phập phù.

Lá thăm định mệnh của HAGL & ký ức buồn nơi hiểm địa từng khiến Kiatisuk ôm hận về nước - Ảnh 3.

Đã có những lo lắng về việc Kiatisuk chỉ có 2 tuần để trực tiếp huấn luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên nếu nhìn sang Sài Gòn FC, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn.

Đội bóng này chia tay đến gần 20 cầu thủ sau mùa giải vừa rồi và chắc chắn sẽ không dễ để HLV Vũ Tiến Thành nhanh chóng tạo được sự ăn ý cho một tập thể với nhiều gương mặt mới lần đầu thi đấu cùng nhau.

HAGL cần thời gian để thích nghi với sơ đồ mới của HLV Kiatisuk, nhưng ít ra họ cũng đã thi đấu với nhau suốt những năm qua và hiểu rất rõ đồng đội của mình.

Để đánh giá HAGL may hay không may khi phải gặp Sài Gòn FC ngay vòng đầu tiên là điều khó nói. Song chắc chắn việc mở màn V.League 2021 ngay trên sân đấu từng diễn ra trận thua khiến mình phải về nước sẽ mang lại một cảm xúc đặc biệt cho Kiatisuk. Và chắc chắn, "Zico Thái" sẽ rất mong muốn có thể xóa đi ký ức buồn đó bằng một chiến thắng ngọt ngào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại