Lạ lùng: Tòa án Pháp "cứu" hai suất rớt hạng, Ligue 1 hết cơ hội trở lại

Đông Linh (theo SportMail, The Sun) |

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Pháp phải nhờ Tòa án tối cao phán xử việc hủy bỏ mùa giải Ligue 1 và hai đội bóng được "cứu" khỏi cảnh rớt hạng cũng là chuyện chưa từng có.

Chuyện "vô tiền khoáng hậu" của làng bóng Pháp dù không được mong chờ nhưng vẫn diễn ra như dự kiến sau khi hai đội bóng Amiens SC và Toulouse cùng nộp đơn kiện Ban tổ chức Ligue 1 ra tòa. Sự việc tưởng chừng rất bình thường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan tràn nhưng với hai đội bóng này lại là một "sự bất công ghê gớm".

 Lạ lùng: Tòa án Pháp cứu hai suất rớt hạng, Ligue 1 hết cơ hội trở lại  - Ảnh 1.

PSG được công nhận vô địch dù Ligue 1 bị hủy bỏ hôm 30-4

Ngày 30-4, LĐBĐ Pháp đã hủy bỏ hai giải Ligue 1 và Ligue 2 sau khi Thủ tướng Edouard Philippe công bố quyết định cấm các hoạt động tụ tập đông người cho đến hết tháng 8. Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) và Ban tổ chức Ligue 1 cũng theo đó công bố thứ hạng chung cuộc dựa theo điểm số trung bình các trận đã đấu.

 Lạ lùng: Tòa án Pháp cứu hai suất rớt hạng, Ligue 1 hết cơ hội trở lại  - Ảnh 2.

Lyon sẽ vắng mặt ở cúp châu Âu lần đầu sau 7 năm

Paris Saint-Germain được trao chức vô địch, sẽ cùng Marseille, Rennes tranh tài tại Champions League 2020-2021 trong khi suất tham dự Europa League thuộc về Lille (có khả năng thêm Nice và Reims). Amiens SC và Toulouse phải xuống chơi ở Ligue 2 và thay thế vị trí của họ sẽ là Lorient và Lens - hai đội dẫn đầu Ligue 2 mùa này.

 Lạ lùng: Tòa án Pháp cứu hai suất rớt hạng, Ligue 1 hết cơ hội trở lại  - Ảnh 3.

Amiens SC (áo trắng) khiếu kiện thành công, không bị rớt hạng

Chỉ kém 4 điểm so với đội giành suất trụ hạng cuối cùng là Nimes, Amiens SC cho rằng trên lý thuyết họ vẫn còn đến 10 vòng đấu để tích lũy điểm số để cạnh tranh quyết liệt một suất trụ hạng. 

Tình hình cũng tương tự với Toulouse dù thành tích đội này có phần tệ hại hơn. Lyon, đội xếp thứ 7 với 1 điểm ít hơn so với Reims, cũng tham gia vụ kiện để đòi công bằng khi cho rằng nếu giải đấu vẫn được tiến hành, họ hoàn toàn có thể cải thiện thứ hạng và ít nhất cũng phải giành được một suất dự cúp châu Âu mùa tới.

 Lạ lùng: Tòa án Pháp cứu hai suất rớt hạng, Ligue 1 hết cơ hội trở lại  - Ảnh 4.

Tòa án tối cao Pháp chấp nhận việc hủy bỏ Ligue I, giữ nguyên thứ hạng

Tiếc là niềm vui lại không san sẻ đều cho tất cả! Conseil d'Etat - tòa án hành chính cao nhất của Pháp – hôm 9-6 đã tuyên bố quyết định hủy bỏ mùa giải Ligue 1 là hoàn toàn hợp pháp, được đưa ra sau khi cân nhắc toàn diện và xét trên tình hình chung của xã hội Pháp. 

Tòa cũng ủng hộ LFP trong cách tính toán thứ hạng chung cuộc nhưng lại quyết định đình chỉ việc xuống hạng của Amiens SC và Toulouse.

 Lạ lùng: Tòa án Pháp cứu hai suất rớt hạng, Ligue 1 hết cơ hội trở lại  - Ảnh 5.

Toulouse được "cứu" dù chỉ giành được 1 điểm từ tháng 10

Lấy lý do mô hình Ligue 1 hiện tại chỉ bao gồm 20 đội bóng nhưng vì sau ngày 30-6, LFP sẽ phải ký lại thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Pháp về định dạng mới cho mùa giải 2020-2021, Tòa hành chính tối cao cũng ra lệnh cho các bên liên quan sớm có văn bản chính thức để xác định "số phận" của Amiens SC và Toulouse.

 Lạ lùng: Tòa án Pháp cứu hai suất rớt hạng, Ligue 1 hết cơ hội trở lại  - Ảnh 6.

Chủ tịch Lyon Jean-Michael Aulas buồn bã vì đội nhà thua kiện

Tuy vậy, theo đánh giá của giới quan sát, phán quyết của Conseil d'Etat nhiều khả năng sẽ mở đường cho định dạng Ligue 1 gồm 22 đội bóng ở mùa giải tới, tức Amiens SC và Toulouse không rớt hạng còn Lorient và Lens cũng sẽ tham gia giải đấu cao nhất này.

Amiens SC và Toulouse khiếu kiện thành công tại Pháp chắc chắn sẽ tạo tiền lệ để nhiều đội bóng trên khắp châu Âu noi theo, trong đó có Waasland-Beveren, đội bị xử rớt hạng dù giải Jupiler Pro League - Bỉ bị hủy bỏ; và Hearts, đội đã phải nhận suất vé xuống chơi ở giải Hạng nhất Scotland theo cách tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại