Lạ đời nữ thần nhan sắc lại bị chê bai ngoại hình, mất nghiệp diễn vì quản lý chèn ép và cái kết đau lòng

Lệ |

Cuộc đời của nữ diễn viên này khiến khán giả không khỏi xót xa.

Vào đầu thập niên 2000, Jung Da Bin là một nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng, là ngôi sao điện ảnh triển vọng của màn ảnh Hàn. Sự nghiệp rực rỡ những năm đầu sự nghiệp khiến khán giả tin rằng cô sẽ là một tên tuổi sáng giá trong tương lai, cùng với những mỹ nhân như Son Ye Jin, Song Hye Kyo làm nên thời kỳ rực rỡ của phim ảnh xứ kim chi.

 Lạ đời nữ thần nhan sắc lại bị chê bai ngoại hình, mất nghiệp diễn vì quản lý chèn ép và cái kết đau lòng - Ảnh 1.

Gingko của đạo diễn đình đám Park Je Hyun là bộ phim đầu tiên của mỹ nhân xinh đẹp, dẫn lối cô đến với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Hai năm sau, với tài năng nổi bật và nhan sắc thanh thuần, cô nhanh chóng tạo sự chú ý khi tham gia vào phần 2 của series phim nổi danh Non Stop.

Từ đây cái tên Jung Da Bin bắt đầu được công chúng quan tâm. Jung Da Bin sau đó nổi tiếng qua các tác phẩm tình cảm lãng mạn, hợp tác với hàng loạt nam thần đình đám thời đó như: Anh Chàng Đẹp Trai, đóng cặp với Song Seung Hun, Chị Dâu 19 Tuổi đóng cùng Kim Jae Won, hai lần nên duyên với nam diễn viên Kim Rae Won trong Trò Chơi Tình YêuBão Mùa Hè.

 Lạ đời nữ thần nhan sắc lại bị chê bai ngoại hình, mất nghiệp diễn vì quản lý chèn ép và cái kết đau lòng - Ảnh 2.
 Lạ đời nữ thần nhan sắc lại bị chê bai ngoại hình, mất nghiệp diễn vì quản lý chèn ép và cái kết đau lòng - Ảnh 3.

Sự nghiệp đang được quan tâm thì ngày 10/02/2007, Kbiz dậy sóng với thông tin Jung Da Bin đã bất ngờ ra đi tại nhà bạn trai, là nam diễn viên Lee Kang Hee. Được biết trước đó hai người cùng nhau đi chơi và về nhà trong tình trạng say rượu.

Đêm đó, Da Bin đã có biểu hiện bất thường và tự sát trong nhà vệ sinh, Kang Hee phát hiện ra, đưa cô tới bệnh viện nhưng không kịp. Sau khi kết thúc quá trình điều tra, phía cơ quan chức năng tuyên bố sự ra đi của Jung Da Bin không có dấu hiệu bất thường, cô thực sự đã tự kết liễu đời mình.

 Lạ đời nữ thần nhan sắc lại bị chê bai ngoại hình, mất nghiệp diễn vì quản lý chèn ép và cái kết đau lòng - Ảnh 4.

Trước khi sự việc đau lòng đó xảy ra thì Da Bin từng viết trên blog cá nhân rằng: "Tôi là một người phức tạp và tôi cảm thấy mình như sắp ra đi. Tôi đã hoàn toàn đánh mất bản ngã". Tuy nhiên khán giả lại không nhận thấy điểm bất thường này mà chỉ nghĩ đó là một chia sẻ vô thưởng vô phạt. Một số bạn bè và người thân của nữ diễn viên cho rằng cô tự tử vì gặp phải áp lực quá lớn trong sự nghiệp.

Cụ thể từ năm 2005, lúc sự nghiệp đang lên, cô xảy ra tranh chấp với công ty quản lý, từ đó gần như bị “phong sát”, không nhận được phim mới. Cô được cho là trầm cảm vì không được đóng phim, bị công ty quản lý cũ chèn ép và bị các chỉ trích về ngoại hình trên mạng xã hội.

 Lạ đời nữ thần nhan sắc lại bị chê bai ngoại hình, mất nghiệp diễn vì quản lý chèn ép và cái kết đau lòng - Ảnh 5.

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại