"Lá chắn thép" U20 Việt Nam: Từ chiếc thẻ đỏ tại World Cup tới món quà của HLV Hữu Thắng

Hải Bình |

Cảm giác lâng lâng, trung vệ Trần Đình Trọng đến lúc này vẫn còn không tin vào việc được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi lên tập trung ĐT Việt Nam.

Không thể đồng hành cùng U20 Việt Nam trong trọn vẹn 3 trận đấu tại World Cup vì chiếc thẻ đỏ ở cuộc đọ sức với Pháp, trung vệ Trần Đình Trọng tỏ ra khá buồn bã. Ngày về nước, cầu thủ của CLB Sài Gòn né tránh mọi câu hỏi của giới truyền thông, nhanh chóng lên xe về nhà.

Thế nhưng, trong lúc đang nghỉ ngơi cùng gia đình sau thời gian dài đi xa, Đình Trọng bất ngờ nhận được món quà từ HLV Nguyễn Hữu Thắng, cách mà trung vệ có biệt danh Trọng "ỉn" đón nhận tin mừng cũng bất ngờ không kém.

Không tin đó là sự thật

"Khi đó tôi đang cafe với mấy người bạn thì trên Facebook cá nhân xuất hiện thông báo chúc mừng tôi được gọi lên tập trung ĐT Việt Nam của một ông anh chơi cùng đội Sài Gòn. Tôi không tin đó là sự thật, tưởng anh ấy đùa nên tiếp tục cà phê chém gió cùng bạn bè.

Một chặp sau, mẹ tôi gọi điện, qua điện thoại mẹ nói rằng "Chúc mừng con trai đã hoàn thành giấc mơ được khoác áo ĐTQG". Khi ấy vẫn còn đang ngờ ngợ, nói lời cảm ơn mẹ xong, tôi lên mạng tìm đọc báo mới biết được rằng mình cùng với 6 đồng đội khác ở U20 Việt Nam được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Jordan.

Tơi vỡ òa cảm xúc hạnh phúc, tôi thét một tiếng thật to giữa quán caphe đông khách, bạn bè xung quanh ngớ người không biết vì sao tôi làm thế, sau khi bình tâm kể lại tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người", trung vệ Đình Trọng chia sẻ với giọng lâng lâng.

Lá chắn thép U20 Việt Nam: Từ chiếc thẻ đỏ tại World Cup tới món quà của HLV Hữu Thắng - Ảnh 1.

Đình Trọng là số ít cầu thủ luôn vào sân với áo luôn bỏ vào trong quần từ cấp độ CLB cho đến ĐTQG. Ảnh: Hà Anh.

Giấc mơ từ năm 13 tuổi

Ngày biết được mình có tên trong thành phần ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Jordan, Đình Trọng gần như quên hết mọi nỗi buồn từ chiếc thẻ đỏ nhận phải ở World Cup trong trận đấu với Pháp. 

Mặc dù, được CLB Sài Gòn cho nghỉ ngơi thoải mái trước khi quay trở lại hội quân chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V-League 2017. Nhưng vì không muốn thua thiệt với các đàn anh ở ĐT Việt Nam nên Đình Trọng ngay lập tức đáp chuyến bay từ Hà Nội và Sài Gòn hội quân cùng CLB Sài Gòn chuẩn bị cho trận đấu với HAGL ở Cúp QG diễn ra vào ngày 03/06.

"Tôi bắt đầu chơi bóng từ năm 11 tuổi nhưng khi thấy các đàn ở AFF Cup 2010, tôi đã ước mơ rồi một ngày mình sẽ được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG.

Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, giờ đây tôi đã hoàn thành được giấc mơ của bản thân. Tôi biết đây chỉ là những thành công ban đầu, để có thể trở thành cầu thủ giỏi và trụ cột ở ĐTQG tôi biết mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. 

Cảm ơn các thầy ở CLB Hà Nội, gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh động viên tôi trong những lúc khó khăn và giúp tôi có được ngày hôm nay", Đình Trọng chia sẻ với giọng đầy quyết tâm.

Lá chắn thép U20 Việt Nam: Từ chiếc thẻ đỏ tại World Cup tới món quà của HLV Hữu Thắng - Ảnh 2.

Đình Trọng (20) sẽ nhớ mãi tấm thẻ đỏ nhận phải ở World Cup. Ảnh: FIFA.

Sẽ nhớ mãi chiếc thẻ đỏ World Cup

Dù thi đấu ở vị trí trung vệ, nơi thường xuyên phải đưa ra những quyết định táo bạo, đôi khi phải phạm lỗi để hạn chế sự nguy hiểm cho khung thành đội nhà. Thế nhưng, trong hai mùa giải chinh chiến ở V-League, Đình Trọng chỉ mới nhận 5 thẻ vàng, chưa hề có một thẻ đỏ.

Vậy nên, khi trung vệ sinh năm 1997 nhận thẻ vàng thứ 2 của trọng tài Norbert Hauata buộc phải rời sân. Rất nhiều người tỏ ra đáng tiếc cho trung vệ vốn dĩ được biết đến là khá lành tính trên sân.

"Khi trọng tài chính rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của tôi, tôi không tin vào mắt mình, tôi hụt hẫng và cảm thấy có lỗi với đồng đội và người hâm mộ. Ngồi trong phòng một mình theo dõi trận đấu, tôi cầu mong Pháp không ghi thêm bàn thắng vào lưới Việt Nam. Và ước mơ đó đã thành sự thật.

Dù đúng hay sai thì tôi cũng đã khiến cho toàn đội trải qua hơn 15 phút chơi thiếu người, gặp phải rất nhiều khó khăn. Đó là kỷ niệm buồn tôi sẽ không quên, là bài học cho tôi trưởng thành hơn trong sự nghiệp sau này. Cần phải có cái đầu lạnh trong mọi trường hợp", Đình Trọng trải lòng.

Vài nét về Trần Đình Trọng:

Sinh ngày 25/04/1997 tại Hà Nội.

Cao: 1m74; Nặng: 70 kg.

Vị trí sở trường: Trung vệ.

Thành tích đạt được: Huy chương đồng U11 QG; 3 Huy chương đồng U17 QG : Huy chương đồng, bạc U19 QG; 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc U21 QG.

Giúp CAND thăng hạng từ hạng Nhì lên hạng Nhất. Vô địch giải hạng Nhất cùng CLB Hà Nội năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại