*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ phát sóng, toàn bộ nhóm livestream đã giúp tiêu thụ 54 tấn vải thiều Lục Ngạn.
Đôi mắt xanh, đôi môi đỏ của những em học sinh trong ảnh khiến nhiều người cười chảy nước mắt.
Hành trình đạp xe về nhà ngoại đã giúp cậu bé học hỏi được nhiều điều quý giá.
Không những thế, Khoa Pug còn thăm thú nông trại rộng hàng nghìn hecta của triệu phú du học sinh Việt trên đất Mỹ Phạm Đình Quốc Vương.
Theo cô gái, ở quê mình mọi người toàn gọi quả này bằng cái tên "mít tu ma".
Tiệm tạp hoá của cụ bà Bùi Thị Tâm (88 tuổi, ở Hà Nội) đã nhuốm màu thời gian nhưng đó là nơi để bao thế hệ nhớ về một thời ký ức tuổi thơ.
Tuổi thơ của nhiều đứa trẻ miền quê đã gắn liền với món ăn kỳ lạ này.
Căn nhà phố mà cô gái xây dựng đẹp nổi bật với vẻ tinh tế và hiện đại khiến người dân quanh vùng bất ngờ đến ngỡ ngàng.
Căn nhà phố mà cô gái xây dựng đẹp nổi bật với vẻ tinh tế và hiện đại khiến người dân quanh vùng bất ngờ đến ngỡ ngàng.
Cô Rebecca cho biết cô có khả năng nhớ hầu như mọi chi tiết trong cuộc đời của mình từ khi mới 12 ngày tuổi.
Canh ốc chuối đậu là món ăn dân dã, gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người đặc biệt với những người con đất Bắc không thể không biết món canh này.
Người cha 33 tuổi ở tỉnh Giang Tây của Trung Quốc đã tự tay thiết kế và cắt may hơn 100 bộ váy cho cô con gái kể từ khi bé mới được 4 tuổi.