*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Hồi nhỏ tôi như con gái, để tóc bum-bê, trắng nõn, mũm mĩm lắm. Tôi lên sân khấu khán giả ở dưới thương tôi lắm, cho tiền, cho đồ đạc tùm lum", nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long chia sẻ.
"Lúc đó, tôi muốn phát điên lên, nước mắt cũng đã rơi rồi. Tôi bước chân vào nhà mà như bước vào địa ngục" – diễn viên Mai Phương cho biết.
"Tôi không rượu chè, cờ bạc, chỉ có một tật là mê gái" – Nghệ sĩ Bạch Long cho biết.
"Hà Nội là thủ đô, nhưng tất cả nghệ sĩ nổi tiếng đều muốn vào Sài Gòn" – Cát Tường chia sẻ.