Ký ức kinh hoàng sau lần làm đẹp dại dột đến bỏng rộp cả mặt của cô gái trẻ

Min |

Kể từ thời khắc khuôn mặt bị bỏng nặng, Lan nghe nhiều hơn những lời xì xào, bàn tán. Người biết thì lắc đầu, thương hại, người không biết thì gieo rắc những lời khó nghe. Họ nói chắc Lan đi giật chồng, bị đánh ghen rồi người ta tạt axit mới ra như vậy.

"Đẹp" có lẽ là một khái niệm muôn đời mà chị em phụ nữ lúc nào cũng đua nhau tìm kiếm, và trong đó, làm cho làn da của mình mịn màng mượt mà, trắng trẻo là điều đặc biệt được quan tâm hơn cả ở các nước châu Á. 

Từ thời xa xưa, phụ nữ đã biết dùng nguyên liệu thiên nhiên như nước gạo, củ sâm, hay thậm chí là phân chim để làm đẹp da. 

Đến thời này, khi khoa học y dược phát triển việc làm cho da đẹp có hàng trăm, hàng ngàn cách, các trung tâm chăm sóc da với những liệu trình làm trắng, mờ thâm, trị mụn cũng đua chen nhau mọc lên như nấm sau mưa. 

Nào là tẩy tế bào chết, nào là bắn tia laser, hay những cái tên kinh dị hơn như mài da mặt, lăn kim… nhưng "ghê sợ" nhất có lẽ là phương pháp lột da.

 Ký ức kinh hoàng sau lần làm đẹp dại dột đến bỏng rộp cả mặt của cô gái trẻ - Ảnh 1.

"Làm đẹp dại, rước hại vào thân" - chính là câu chuyện đau thương của cô nàng tuổi 23 có tên P.Lan này.

Có một số cô gái đã chạy theo quảng cáo, chạy theo những ồn ào truyền khẩu, rỉ tai về tác dụng tuyệt vời của một số phương pháp làm đẹp với giá cả chỉ rẻ bèo như cân đường hộp sữa để tự đưa làn da mình vào chỗ hiểm nguy bỏng rát, vỡ nát hai chữ "đẹp xinh", bất thình lình từ một cô nàng có làn da không đến nỗi nào, thành một bà lão với làn da rắn kinh dị "hù dọa" được cả những đứa con nít không chịu ăn cơm chiều mẹ nấu. 

Đó chính là câu chuyện có thật, của một cô nàng có tên là P.Lan, sinh năm 1994 dưới đây.

Chỉ từ một lần nhẹ dạ cả tin mà rước họa vào thân

P.Lan vốn là một cô gái sinh ra trong sự yêu thương chở che của bố mẹ, với nhan sắc ưa nhìn, dễ mến. Trước khi gặp sự cố thì P.Lan cũng đã có công việc ổn định và một anh chàng bạn trai đáng mơ ước. 

Nhưng chỉ sau một lần nghe theo một người bạn, đi lột da Đông Y với giá 2 triệu, P.Lan đã phải cay đắng chuốc về mình nỗi ám ảnh khôn nguôi suốt cả một thời gian dài.

 Ký ức kinh hoàng sau lần làm đẹp dại dột đến bỏng rộp cả mặt của cô gái trẻ - Ảnh 2.

Nhan sắc của P.Lan thuở chưa gặp phải sự cố.

Con gái mà, muốn mình ngày càng đẹp hơn thì đâu có gì đáng trách, mà làm đẹp khi lứa tuổi đang chín muồi thanh xuân bằng tiền do chính mình làm ra thì càng không có gì sai trái. 

P.Lan chỉ có cái sai duy nhất là nhẹ dạ cả tin, nhắm mắt đưa mặt mình cho cái cơ sở "làm đẹp" kia lột da trong khi vừa làm, họ vừa buông lời mật ngọt rót vào tai, khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải mường tượng ra một tương lai "lột xác" với làn da ăn đứt các bạn gái cùng lứa. Nhưng không, ngay sau lần đầu tiên đi "lột da" về, P.Lan đã cảm thấy da mặt mình có cái gì đó sai sai.

Kiểm tra hai, ba lần trước gương cô nàng mới hốt hoảng, da mình đang lột thật, nhưng những mảng ra bong tróc ra không bình thường, da sạm hơn, lộ cả mảng da non yếu ớt, kéo theo những cảm giác bỏng rát bất thường. 

Khi P.Lan liền liên hệ lại với cái cơ sở "làm đẹp" kia để hỏi rõ, thì họ bảo, Lan hãy đến lần nữa để làm lại. Cũng sợ, nhưng P.Lan cũng nghe theo để quay lại đó "cứu vãn tình hình".

 Ký ức kinh hoàng sau lần làm đẹp dại dột đến bỏng rộp cả mặt của cô gái trẻ - Ảnh 3.

Trước kia, P.Lan cũng đã hài lòng với làn da của mình.

Tuy nhiên, sau lần thứ hai ra về, da Lan bị bỏng hoàn toàn, da lột ra bị tổn thương nghiêm trọng, cộng với những cơn đau như nước sôi dội vào khiến Lan hoàn toàn hoảng loạn. Chuỗi ngày đấu tranh với nỗi đau về thể xác và tinh thần của P.Lan cứ thế mà bắt đầu trong nghiệt ngã và cả những giọt nước mắt vô hình…

Địa ngục miệng đời và những giọt nước mắt muộn màng

"Kể từ thời khắc khuôn mặt bị bỏng nặng, mình như kẻ đang sống bất giác bị đẩy xuống địa ngục" – câu nói đầy đau thương của P.Lan khi nhớ về những ngày tháng kinh hoàng đó. 

Lan kể, cô thậm chí là không dám nhìn mình trong gương huống hồ gì ra đường gặp bè bạn hay đi làm, bạn trai gọi, Lan cũng không dám bắt máy để than thở với anh, bố mẹ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra vì Lan suốt ngày nhốt mình trong phòng mà gặm nhấm nỗi hoảng loạn. Con gái mà, mất dung nhan coi như mất trắng.

 Ký ức kinh hoàng sau lần làm đẹp dại dột đến bỏng rộp cả mặt của cô gái trẻ - Ảnh 4.

Cận cảnh làn da bị hủy hoại gần như là hoàn toàn của P.Lan.

Rồi cũng tới khi, Lan nghĩ mình phải dũng cảm đối diện với cuộc đời. Bố mẹ ôm Lan òa khóc, còn cô không dám khóc, vì khóc đồng nghĩa với nước mắt lăn dài xuống đôi gò má đang tổn thương, nỗi đau sẽ nhân thêm nỗi đau chứ chẳng thay đổi được gì.

Kể từ thời khắc khuôn mặt bị bỏng nặng, Lan nghe nhiều hơn những lời xì xào, bàn tán. Người biết thì lắc đầu, thương hại, người không biết thì gieo rắc những lời khó nghe. Họ nói chắc P.Lan đi giật bồ, giật chồng, bị đánh ghen rồi người ta tạt axit mới ra như vậy. 

Cũng trong những ngày tháng đó, P.Lan vô tình trở thành "ông kẹ" của đám con nít trong xóm. Thay vì dọa "ông kẹ" bắt để tụi nhỏ ăn cơm, những bà mẹ lại "hồn nhiên": "Ăn nhanh đi, không mẹ mang qua cho cái "cô da rắn" tới ăn thịt bây giờ".

 Ký ức kinh hoàng sau lần làm đẹp dại dột đến bỏng rộp cả mặt của cô gái trẻ - Ảnh 5.

Đối mặt với làn da bỏng rát, P.Lan còn phải chống chọi lại với những lời bàn tán không hay về mình.

Những lời nói khiếm nhã vô tình đó, biết chỉ là những câu đùa vui của những bà mẹ bất lực trước đứa con cứng đầu không chịu ăn hay những tin đồn thêu dệt sai sự thật, nhưng thật tình, nó như một cú đẩy vô hình khiến Lan như rơi xuống vực sâu đau khổ.

Cũng vì khuôn mặt bị bỏng nặng, P.Lan biến thành một cô nàng u uất luôn sống trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn, ghét giao tiếp tâm sự, hoảng loạn, hay cáu gắt với mọi người và cứ đêm xuống lại gặp ác mộng. 

Và cơn ác mộng đáng sợ nhất cứ lặp đi lặp lại hằng đêm của P.Lan là mơ thấy cảnh người yêu ruồng bỏ vì chán ghét gương mặt như da rắn của cô. P.Lan còn mơ thấy cả những lời bàn tán rôm rả và những ánh mắt kỳ thị ngoài kia, trong khi P.Lan chỉ có một mình thu nhỏ dần trong không gian trắng bao la, đơn độc và vô vọng…

Hành trình quyết tâm cải thiện làn da, cô nàng tuổi 23 đã tìm lại được hy vọng

Và để quyết tâm thoát khỏi những tổn thương về cả tâm lý lẫn thể lý đó, P.Lan quyết định tự cứu mình bằng cách tìm hiểu thật nhiều phương cách chữa trị da bỏng. Lan biết, hành trình này cũng chỉ có mình cô, vì hậu quả đó xảy ra là bởi sự nhẹ dạ cả tin của mình. 

Bố mẹ có yêu thương, động viên nhưng Lan cũng dè dặt vì cảm thấy có lỗi khi đã làm hỏng hình hài do đấng sinh thành ban cho. Bạn trai thì Lan cũng không cho anh hay biết, vì sợ nếu biết rồi anh sẽ lại bỏ Lan đi. 

Cứ thế, Lan một mình lần theo những địa chỉ uy tín để mong có thể khôi phục lại làn da như ban đầu. 

 Ký ức kinh hoàng sau lần làm đẹp dại dột đến bỏng rộp cả mặt của cô gái trẻ - Ảnh 6.

Hiện tại, dù chưa lấy lại được hoàn toàn làn da như trước, nhưng P.Lan cũng đã vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng, sai lầm của mình ít nhiều cũng được sửa chữa.

Ban đầu, với tình trạng da mặt bị bỏng nặng nề của Lan thì có rất nhiều chỗ lắc đầu, từ chối chữa trị, họ khuyên Lan nên chấp nhận, đừng làm gì cả để tránh tổn thương nặng thêm. 

Nhưng P.Lan vẫn cứ hy vọng, rồi cô tìm được một bác sỹ tận tâm, đồng ý giúp Lan khắc phục gương mặt "da rắn" miễn phí. 

Và sau hai tháng điều trị thì hiện tại, da mặt Lan đã khắc phục được phần nào, tuy còn hơi sạm nhưng P.Lan vẫn tin rằng mình sẽ lại có một làn da như trước để tự tin gặp bạn trai, gia đình cũng như là đối diện với những lời xì xầm bàn tán không hay về mình từ những người độc miệng, nhiều chuyện cả trên mạng xã hội, lẫn ngoài đời.

Sau tất cả, P.Lan đã rút ra được cho mình một bài học và chân thành khuyên các chị em ham làm đẹp: "Sau tất cả, mình rất hy vọng sẽ không còn có ai phải chịu những gì mình đã từng chịu, mình hy vọng sẽ không còn những con người kiếm tiền một cách man rợ (dù là mình biết hy vọng này thật ngốc nghếch), và hơn hết mình thật sự mong bạn bè, người thân hay bất kì ai biết được câu chuyện của mình hãy cẩn thận khi đi làm đẹp. 

Con gái không đẹp là thua thiệt với người ta rồi, nhưng tự mình hủy hoại nhan sắc của mình, nó còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần nữa".

(Ảnh: NVCC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại