Kinh hoàng: Thêm 1 cầu thủ vĩnh viễn ra đi khi rất trẻ

Đoàn Dự |

Thế giới bóng đá lại vừa đón nhận 1 trường hợp đau lòng khi một tiền vệ tài danh ra đi ở độ tuổi rất trẻ.

Ở độ tuổi 26, những cánh cửa đang rộng mở với Patrick Ekeng, tiền vệ của CLB Dinamo Bucharest (Rumani) và ĐTQG Cameroon.

Tuy nhiên, trong 1 trận đấu thuộc giải VĐQG Rumani hôm thứ Sáu vừa rồi, Patrick Ekeng đã bị đột quỵ ngay trên sân, ở phút 69, chỉ 7 phút sau khi vào sân thay người.

Cho đến lúc này, người ta vẫn chưa biết chính xác lý do khiến Patrick Ekeng đột quỵ.


Patrick Ekeng nhanh chóng được cho ra sân và đưa đi cấp cứu.

Patrick Ekeng nhanh chóng được cho ra sân và đưa đi cấp cứu.

Ngay lập tức, Patrick Ekeng được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Nhưng 1 giờ sau, cầu thủ này vĩnh viễn ra đi, mặc cho các y bác sĩ hết lòng cứu chữa.

“Đêm nay, Dinamo đã mãi mãi mất đi Patrick Ekeng. Thay mặt cho CLB, xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh ấy. Chúa phù hộ linh hồn anh” – trích một thông báo trên fanpage facebook của CLB.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Patrick Ekeng đã bị đau tim. Thời điểm ấy, rất nhiều NHM lo lắng cho anh, thậm chí đã khóc.


Nhưng cầu thủ xấu số đã ra đi trong bệnh viện, ở độ tuổi 26.

Nhưng cầu thủ xấu số đã ra đi trong bệnh viện, ở độ tuổi 26.

Trong quá khứ, Dinamo từng mất đi người đội trưởng tài ba Catalin Hildan cũng vì đột quỵ vào ngày 5/10/2000 trong 1 trận đấu giao hữu. Vì thế, sự ra đi của Patrick Ekeng đã nối dài thêm nỗi đau.

“Tôi không thể tin được. Đây thực sự là ác mộng, với tôi, với CLB và NHM. Thế này là quá nhiều. Cứ như thể chúng tôi bị nguyền rủa vậy” – GĐĐH của CLB, Danciulescu chia sẻ.

Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, Patrick Ekeng từng chơi cho Canon Yaounde, Le Mans, Rodez (cho mượn), Lausanne-Sport, Cordoba và đến năm 2016 mới cập bến Dinamo Bucharest.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại