Tỷ phú và những lùm xùm "trên trời rơi xuống"

Pha Lê |

(Soha.vn) - Bị chỉ trích là tiêu hoang, bị chặt 4 ngón tay vì sa thải nhân viên... là những lùm xùm mà các tỷ phú Trung Quốc vướng phải trong thời gian qua.

Người giàu nhất Trung Quốc bị chỉ trích tiêu hoang

Theo nguồn tin, Tập đoàn Dalian Wanda của tỷ phú Wang Jianlin đã chi 28 triệu USD để mua bức tranh "Claude và Paloma" được Picasso vẽ năm 1950 về hai đứa con nhỏ của ông, trong một cuộc đấu giá hồi tuần trước. Số tiền mà Wanda trả cao gấp đôi so với ước tính ban đầu của các chuyên gia thị trường.

Ngay lập tức, vụ việc này đã hứng búa rìu từ dư luận Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi về sự phung phí cũng như lòng yêu nước của Wang Jianlin, chẳng hạn "khoản tiền đó có thể giúp bao người được chữa bệnh. Sao ông ta không nghĩ tới xã hội trước? Người giàu ở Trung Quốc đúng là thiếu lương tâm".

 	Tỷ phú Wang Jianlin

Tỷ phú Wang Jianlin

Tuy nhiên, Guo Qingxiang, người quản lý bộ sưu tập nghệ thuật của tập đoàn Dalian Wanda, lại cho rằng, "chỉ những công ty có văn hóa mới có thể hiểu được nghệ thuật và sưu tầm những tác phẩm tốt nhất trên thế giới". Theo Guo, "người Trung Quốc nên tự hào về điều đó thay vì tập trung vào số tiền phải chi".

Về vấn đề này, một số người lại cho rằng tại sao Wanda chi tiền mua một tác phẩm nghệ thuật phương Tây, mà không phải là tác phẩm hội họa của Trung Quốc. "Nếu có quá nhiều tiền để tiêu xài phung phí như thế, sao không tìm mua những báu vật của Trung Quốc trước?", một người Trung Quốc đặt vấn đề.

Tỷ phú giàu thứ 2 Trung Quốc bị nhân viên chặt 4 ngón tay

Tờ Tin Tức Trung Quốc hôm 18/9 đưa tin, tỷ phú Trung Quốc Tông Khánh Hậu, người từng giữ danh hiệu người giàu nhất Trung Quốc, bị tấn công.Ông Tông bị tấn công tại khu vực gần nhà ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Cảnh sát đã bắt giữ một kẻ tình nghi.

Tỷ phú Trung Quốc Tông Khánh Hậu bị thương rất nặng, nguyên nhân có thể là do ông đã sa thải một số nhân viên của mình.

 	Ông Tông Khánh Hậu và con gái

Ông Tông Khánh Hậu và con gái

Chủ tịch tập đoàn nước uống giải khát Wahaha Tông Khánh Hậu, 67 tuổi, là một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Theo tạp chí Forbes, ông sở hữu khối tài sản vào khoảng 11 tỷ USD.

Nữ tỉ phú keo kiệt đốt tiền mua vui cho người tình

Hai năm sau khi người chồng Teddy Wang bị bắt cóc rồi mất tích, nữ tỉ phú sở hữu tập đoàn bất động sản Chinachem vẫn không từ bỏ hi vọng tìm lại người thân. Tại bữa tiệc trưa năm 1992, thông qua sự giới thiệu của một nhà phát triển bất động sản, bà Wang làm quen với thầy phong thủy Tony Chan, người sáng lập một trường dạy phong thủy tại Hong Kong.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, ông Chan đã dễ dàng lấy được hơn 6.400 HKD từ tỉ phú keo kiệt này chỉ bằng việc mát-xa đầu. Ấn tượng về sự dễ chịu mà Tony Chan mang tới, lại thêm việc ông này được giới thiệu là người hiểu biết về thuật phong thủy - một lĩnh vực rất được người Hong Kong coi trọng, bà Wang đã tin tưởng đặt vấn đề “liệu có thể tìm lại Teddy bằng phong thủy hay không”.

 	Nữ tỷ phú và người tình Tony Chan

Nữ tỷ phú và người tình Tony Chan

Tony Chan nhanh chóng được mời làm người tư vấn, cũng là nhân viên mát-xa đặc biệt cho nữ tỉ phú. Số tiền cho một lần mát-xa bắt đầu tăng từ 50.000 HKD tới 500.000 HKD, đồng thời, “quy mô” của dịch vụ cũng mở rộng, từ mát-xa đầu tới mát-xa toàn thân, cuối cùng là trở thành người tình luôn bên cạnh bà. Đây là một khoản chi kỳ lạ đối với tính cách của Nina Wang, người vốn không bao giờ tiêu quá 3.000 HKD mỗi tháng cho các nhu cầu cá nhân và thường xuyên săn lùng hàng giảm giá.

Mối quan hệ này có thể được coi là món hời lớn đối với Tony Chan. Khởi đầu từ việc sống ở trong căn hộ chung cư, ông Chan đã đưa cả gia đình mình chuyển tới căn hộ cao cấp, mua thêm nhiều nhà, có căn lên tới 134 triệu HKD. Theo Chinadaily, chỉ từ năm 1993 đến 1997, Chan đã nhận từ nữ tỉ phú khoảng 700 triệu HKD.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại