Choáng với những bí mật của các tỷ phú thế giới

thanhthao |

Tỷ phú những không biết đọc, đại gia công nghệ không biết dùng máy ATM... là những chuyện thật như bịa.

1. Bữa ăn trăng mật của ông chủ Facebook giá 32 euro

Trong chuyến trăng mật hồi tháng 5 vừa rồi, Zuckerberg và Priscilla Chan ăn trưa ở một nhà hàng ăn kiêng kiểu Do Thái có tên Nonna Betta ở Rome. Hai vợ chồng đã gọi một set ăn đơn giản với hoa atiso, mỳ ravioli nấu kèm sốt atiso và hoa bí ngô rán kiểu Ý. Họ cũng không dùng rượu vang mà chỉ chọn nước và trà.

choang-voi-nhung-bi-mat-cua-cac-ty-phu-the-gioi

Sau bữa trưa ở nhà hàng Nonna Betta, hai vợ chồng bị phát hiện ăn tối ở nhà hàng Pierluigi, với thực đơn – theo tiết lộ của các nhân viên quán – bao gồm tôm nấu theo kiểu Catalan, hàu và carpaccio cá (cá sống thái lát mỏng, tưới dầu oliu và để thật lạnh trước khi ăn). Tiếp đến là mỳ tôm hùm và cá nướng thưởng thức cùng rượu vang Chardonnay Gaia e Rei. Ước tính bữa ăn này rơi vào khoảng 120 bảng Anh (gần 4.000.000 VND), chưa bao gồm phí dịch vụ.

choang-voi-nhung-bi-mat-cua-cac-ty-phu-the-gioi

Không chỉ có vậy, trong chuyến trăng mật đáng nhớ này, vị tỷ phú trẻ còn tỏ ra bất lực với một thiết bị đơn giản như chiếc máy ATM trên phố Banca della Campania thuộc đảo Capri, Italy. Thậm chí, ông chủ Facebook phải nhờ đến người qua đường giúp đỡ. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn không như ý muốn và Mark Zuckerberg cùng vợ phải "ngậm ngùi" bỏ đi.

Sau khi nhận được thông tin, đại diện ngân hàng Naples cho hay, dù hệ thống rút tiền đôi khi trục trặc nhưng thời gian ông chủ Facebook thao tác rút tiền thì nó vẫn hoạt động bình thường.

2. Tỷ phú Nicolas Berggruen không có nhà

Dẫu đã ở tuổi ngũ tuần, với tài sản trị giá 2,3 tỷ USD nhưng Nicolas Berggruen, một tỷ phú điển trai, không sở hữu một ngôi nhà nào.

Ngày ngày, Berggruen vẫn phiêu lưu cùng chiếc ba-lô đựng vài bộ quần áo và chiếc điện thoại BlackBerry thay vì an cư ở một ngôi biệt thự như bao người giàu khác.

Ông đi từ nước này đến nước kia, từ Berlin đến Bangalore hay Brisbane để tìm kiếm những thương vụ mua lại các công ty. Chỉ trong tháng 7 và tháng 8/2011, Berggruen đã có mặt ở 14 nước.

choang-voi-nhung-bi-mat-cua-cac-ty-phu-the-gioi

Bộc bạch trên Bloomberg, vị tỷ phú điển trai này nói: "Nếu bạn có càng nhiều của cải và sự cầu toàn, chúng sẽ ngốn đi của bạn càng nhiều năng lượng. Đã là con người, tôi hiểu rằng ai cũng muốn tạo dựng một nơi riêng để sống và muốn có gì đó để khoa trương. Nhưng riêng tôi, những thứ đó chẳng có gì hấp dẫn".

Không chỉ bị coi là "vô gia cư", Nicolas Berggruen còn là một trong số ít những tỷ phú độc thân. Ông từng hẹn hò với nhiều người mẫu, diễn viên nổi tiếng nhưng cuối cùng lại chẳng lấy ai trong số đó làm vợ. NYMag dẫn một tuyên bố của Berggruen cho biết: "Tôi muốn công bằng với tất cả. Tôi không thể gắn bó với ai bởi tôi khó cống hiến toàn bộ sức lực và thời gian cho bất cứ người phụ nữ nào. Nếu không dốc sức thì là không công bằng với người đó rồi".

3. Triệu phú Anh lộ bí mật mù chữ

Một ông trùm nằm trong danh sách những người giàu nhất nước Anh thú nhận một sự thật ngạc nhiên: ông không biết đọc.

Andreas Panayiotou, 45 tuổi, giàu sụ nhưng lại không thể điền vào một tờ khai hộ chiếu đơn giản. Ông cũng phải tập trung hết sức để "giải mã" những biển hiệu giao thông mỗi khi lái xe.

choang-voi-nhung-bi-mat-cua-cac-ty-phu-the-gioi

Andreas Panayiotou. (Ảnh: Rebecca Reid)

Người cha có 5 đứa con này - với khối tài sản trị giá 400 triệu Bảng Anh và là là người giàu thứ 200 ở Anh - thừa nhận: "Khi còn nhỏ, tôi đã cố hết sức để đọc. Những câu từ cứ nhảy nhót trong đầu tôi".

Sau khi rời trường ở tuổi 14 mà không lấy được bằng, Panayiotou đã học cách khắc phục tật đọc khó của mình khi xây dựng một đế chế khách sạn và bất động sản. Mẹo của ông là học thuộc lòng hình dạng của những từ quan trọng thay vì sử dụng các chữ cái ghép nên từ.

"Mỗi lần bắt gặp tên họ và những từ tôi chưa bao giờ nhìn thấy thì tôi gần như không thể hiểu. Trên đường, tôi phải tập trung đọc các biển hiệu giao thông. Điều đó vẫn gây ra cảm giác lo lắng. Điền vào các tờ khai, chẳng hạn như tờ khai hộ chiếu, là một bế tắc".

 4. Vợ của Bill Gates không biết iPad có thể… chụp ảnh
Vợ chồng nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft là Bill Gates và Melinda Gates đã tới London để dự Thế vận hội 2012. Khi một nhóm người hâm mộ nhận ra vị cựu CEO nổi tiếng của “gã khổng lồ phần mềm" và họ đề nghị được chụp một bức ảnh kỷ niệm.

choang-voi-nhung-bi-mat-cua-cac-ty-phu-the-gioi
Khi một người rút ra chiếc máy tính bảng iPad của Apple để chụp ảnh, thì lập tức phu nhân của Bill Gates hét lớn: “Bạn không thể dùng iPad để chụp ảnh được!”.
Điều khiến giới truyền thông ngạc nhiên là không rõ tại sao bà Melinda Gates lại bày tỏ như vậy, vì bà có tâm lý “bài” sản phẩm Apple hay đơn giản là bà… không nghĩ iPad lại được trang bị camera?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại