Trước đêm
Trung thu một ngày, không khí mua sắm diễn ra nhộn nhịp trên khắp các nẻo đường.
Các cửa hàng bán bánh Trung thu dọc các con phố lớn trên địa bàn Hà Nội như
Nguyễn Trãi, Bà Triệu, Quang Trung… lúc nào cũng tấp nập người ra vào.
Trái với suy
nghĩ rằng trong ngày cuối cùng này, các cửa hàng, đại lý sẽ ráo riết xả hàng,
khuyến mại, ưu đãi để khích thích thị trường thì trong năm nay, hiện tượng này
gần như không xảy ra.
Theo khảo
sát của PV Soha News, trong chiều và tối ngày 29/9, sức mua tăng đột biến. Tất
cả các cửa hàng bánh bánh trên địa bàn thành phố đều huy động thêm nhân viên để
đáp ứng nhu cầu mua hàng của người dân.
Các hãng
bánh nổi tiếng như Hữu Nghi, Kinh Đô, Bảo Ngọc có lượng người mua tập trung nhiều
nhất. Đặc biệt, tại hãng Kinh Đô, khi tỏ vẻ chần chừ chưa muốn mua hàng, anh nhân
viên bán hàng khuyên: “Bánh sắp hết rồi, chị không mua nhanh thì không còn đâu ạ”.
Những loại
bánh cỡ nhỏ, có khối lượng từ 150 – 200 gram luôn là lựa chọn hàng đầu của
khách hàng. Chính vì vậy, chỉ mới đầu giờ chiều nay, các cửa hàng của 3 nhà sản
xuất trên đều “cháy hàng”. Tuyệt nhiên không có tình trạng xả hàng, khuyến mại
như nhiều người dân nghĩ.
Tuy nhiên,
trái với cảnh đông đúc, nhộn nhịp của các gian hàng khác, cửa hàng bánh Trung
thu của Bibica vô cùng ảm đạm.
Dù cùng nằm
trên một con phố tập trung đông dân cư,có
vị trí đắc địa, mặt tiền thoáng mát, đẹp nhưng lượng mua đối với bánh của
Bibica khá khiêm tốn. Số người ghé thăm cửa hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay mặc
dù bảng quảng cáo giảm giá đến 10% của nhà sản xuất đập ngay vào mắt của người
tiêu dùng.
Một số hình ảnh
PV Soha News ghi lại trong chiều tối 29/9:


Khung cảnh mua sắm đầu giờ chiều

Lác đác có vài ba người mua bánh

Cuối giờ chiều, cảnh mua bán diễn ra tấp nập

Gian hàng nào cũng đông nghèn người, nhân viên làm việc không ngớt tay


Trong khi đó gian hàng của Bibica ngằm ngay cạnh khách ghé thăm chỉ lác đác

Dù đây là gian hàng duy nhất giảm giá đợt Trung thu
Số người mua bánh chỉ đếm trên đầu ngón tay