3 ngôi nhà cây độc, lạ, dị ở giữa Thủ đô Hà Nội

Pha Lê |

Chủ nhân của những ngôi nhà này đã tạo ra sự khác biệt khi sử dụng cây dây leo, giỏ cây trang trí để làm mới cho ngôi nhà của mình.

Ngôi nhà độc phủ 500 giỏ cây trị giá hơn 1 tỷ đồng giữa Thủ đô

Hai mặt của ngôi nhà số 31 đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) được bao trùm toàn bộ màu xanh của cây cối, chỉ để độc lối ra vào…là một trong những căn nhà độc đáo nhất ở Thủ đô.

Anh Đào Văn Minh (gần 50 tuổi) – chủ của ngôi nhà cho biết, thực ra ngôi nhà này khi xây dựng cách đây 20 năm có một tầng nhưng sau khi anh làm giàn sắt cây leo mọc nên nhìn từ ngoài vào nghĩ có 3 tầng.

Nhà gỗ như phủ Hoà Thân của đại gia xứ Nghệ Nhà gỗ "như phủ Hoà Thân" của đại gia xứ Nghệ

Những ngôi nhà gỗ hiếm có này tọa lạc trên diện tích gần 4 nghìn m2 tại xóm 3, xã Nghi Phú (thành phố Vinh, Nghệ An).

Anh Minh tự tay chọn mua hơn 20 giống cây. Hiện nay, anh trồng 500 cây như dương xỉ, râu hoàng đế, lan ý, bạch diệp, trầu không, thường xuân, dạ yến thảo, lưỡi hổ…

Chủ của ngôi nhà này tâm sự, đây là kết quả của hơn hai năm trồng, chăm bón. Ban đầu, để tạo bóng râm mát và độ phủ, bám vào khung thép anh Minh trồng cây râu hoàng đế. Sau đó, anh tự mình mua các loại cây có ích cho sức khỏe như ngũ da bì giúp đuổi muỗi, nha đam…

Anh Đào Văn Minh (gần 50 tuổi) – chủ của ngôi nhà cho biết, thực ra ngôi nhà này khi xây dựng cách đây 20 năm có một tầng nhưng sau khi anh làm giàn sắt cây leo mọc nên nhìn từ ngoài vào nghĩ có 3 tầng.
Hai mặt của ngôi nhà số 31 đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) được bao trùm toàn bộ màu xanh của cây cối, chỉ để độc lối ra vào…là một trong những căn nhà độc đáo nhất ở thủ đô.
Chủ của ngôi nhà này tâm sự, đây là kết quả của hơn hai năm trồng, chăm bón. Ban đầu, để tạo bóng râm mát và độ phủ, bám vào khung thép anh Minh trồng cây râu hoàng đế. Sau đó, anh trồng tự mình mua các loại cây có hữu ích cho sức khỏe như ngũ da bì giúp đuổi muỗi, nha đam…
Anh cho biết, anh tự tay chọn mua hơn 20 giống cây. Hiện nay, anh trồng 500 cây như dương xỉ, râu hoàng đế, lan ý, bạch diệp, trầu không, thường xuân, dạ yến thảo, lưỡi hổ…

Ngôi nhà chằng chịt dây leo của ông lão gần 70 tuổi tại Hà Nội

Ngôi nhà kỳ dị này nằm trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chủ nhân của nó là ông Đinh Công Đoàn (sinh năm 1947). Điều đặc biệt của căn nhà là phía trước được bao phủ cây xanh từ tầng 2 xuống.

Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng hàng ngày ông vẫn dành thời gian để chăm bón, tưới cho cây. Ông khá bất ngờ khi “tác phẩm” của ông lại được mọi người để ý đến, trở thành “nổi tiếng”.

Ông cho biết, loại cây này là Cúc tần Ấn Độ. Khoảng 4 năm trước, ông nhờ một người bạn mua ngoài chợ với giá 40 nghìn đồng. “Lúc đó thân cây nhỏ xíu có chiều cao khoảng gần 1 mét. Giờ thân cây to lắm, leo đến tầng 2 rồi rủ xuống đất”.

Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng hàng ngày ông vẫn dành thời gian để chăm bón, tưới cho cây. Ông khá bất ngờ khi “tác phẩm”, thú vui cây cảnh nhiều năm nay của ông lại được mọi người để ý đến, trở thành “nổi tiếng”.
Chiếc cổng tre được bao bọc kín cây leo dẫn vào bên trong ngôi nhà.

Chiếc cổng tre được bao bọc kín cây leo dẫn vào bên trong ngôi nhà.

Vì thấy căn nhà đặc biệt, nhiều người qua đường tò mò vào xem hỏi thăm cách trồng, có người đến “gạ” mua hay thuê lại để làm quán cà phê, kinh doanh với giá khá cao nhưng ông một mực từ chối vì “đó là cây gắn bó bao nhiêu năm, đối với tôi là vô giá” – ông Đoàn khẳng định.

Ngôi nhà kỳ dị với những dây leo bao quanh

Ngôi nhà nằm sát sông Hồng thuộc phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội), có đặc điểm toàn cây xanh, dây leo mọc chằng chịt ngay từ cổng .

Tổng diện tích đất khá rộng, với trên 230m2, nhưng chủ nhân chỉ dành 50m2 để xây nhà 3 tầng, 180m2 còn lại để trồng cây, đào ao. Trong vườn còn có nhiều cây ăn trái như mít, xoài, ổi, hồng xiêm, khế ngọt...

Chủ nhân, ông Nguyễn Thiện Hùng, cho biết đã xây dựng ngôi nhà này từ năm 2000 hết khoảng 300 triệu đồng. Hai năm sau đó ông bắt đầu trồng dây leo và các loại cây xung quanh.

Chủ nhà tâm sự: "Vào mùa hè, nhiều người bạn của tôi ở nội thành Hà Nội thường về đây câu cá, vui chơi vì khuôn viên rộng và mát".

Ao nhà nằm ngay bên tay phải lối vào, tạo cảm giác thoáng đãng và yên bình.

Cây tre miền Nam trồng trước cửa nhà và được ông chăm sóc cẩn thận nhất.
Chủ nhân ngôi nhà cho biết đã xây dựng ngôi nhà này từ năm 2000 hết khoảng 300 triệu đồng

Chủ nhân ngôi nhà cho biết đã xây dựng ngôi nhà này từ năm 2000 hết khoảng 300 triệu đồng

Vườn Thạch Thất, đất Đông Anh: Nơi chôn tiền ngân hàng Vườn Thạch Thất, đất Đông Anh: Nơi 'chôn' tiền ngân hàng

Khi sốt, đất 20 triệu/m2 giao dịch trao tay ngay lập tức, còn bây giờ đất các khu này 4 triệu/m2 cũng không có người mua, đương nhiên là nợ xấu xuất hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại