Kinh doanh lỗ gần 1 tỷ đồng, chàng trai Bắc Giang đi bộ xuyên Việt 65 ngày bỏ lại tất cả sau lưng

Ngân Hà |

Đi bộ độc hành xuyên Việt - hành trình nhiều chông gai, thử thách đã giúp chàng trai trẻ có những trải nghiệm đáng nhớ và nhận ra nhiều điều sau biến cố cuộc đời.

Kinh doanh thua lỗ, chàng trai trẻ quyết đi bộ xuyên Việt để xốc lại tinh thần

Đối với nhiều người, đam mê xê dịch, khám phá những vùng đất mới, hay đi để ngắm nhìn vẻ đẹp trên khắp mọi miền tổ quốc sẽ thôi thúc họ xách ba lô lên đường. Nhưng với chàng trai Nguyễn Văn Hiệu, một travel blogger quê ở Bắc Giang, thì lý do anh quyết định thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt thật sực đặc biệt.

Kinh doanh lỗ gần 1 tỷ đồng, chàng trai Bắc Giang đi bộ xuyên Việt 65 ngày bỏ lại tất cả sau lưng - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hiệu là một travel blogger, có đam mê xê dịch, khám phá những vùng đất mới.

Sau một biến cố xảy đến do công việc kinh doanh thất bại, Nguyễn Văn Hiệu chọn thử thách bản thân bằng chuyến đi bộ xuyên Việt để giải tỏa căng thẳng.

"Năm 2014 mình mở một công ty tại Hà Nội, nhưng tới cuối năm 2016 thì khó khăn quá nên mình đóng cửa. Thua lỗ khá nhiều, 800 triệu lúc đó với mình là cả một gia tài bởi mình xuất thân con nhà thuần nông, gia đình không phải giàu có gì.

Mình nghĩ là mình cần giải tỏa tâm lý để bắt đầu lại từ đầu. Mình chọn đi bộ xuyên Việt để thử thách bản thân, vượt qua nỗi sợ của chính mình để có thể mạnh mẽ hơn, bắt tay vào làm những việc khác" – Chàng trai quê Bắc Giang cho biết.

Để thực hiện chuyến đi, Văn Hiệu đã có sự chuẩn bị khá đầy đủ. Bản thân anh từng trải qua 6 năm rèn luyện trong quân ngũ nên vô cùng rắn rỏi, đã quen với những chuyến đi đòi hỏi sức khỏe, thể lực tốt.

Kinh doanh lỗ gần 1 tỷ đồng, chàng trai Bắc Giang đi bộ xuyên Việt 65 ngày bỏ lại tất cả sau lưng - Ảnh 2.

Hành trang mà anh mang theo gồm có 3 bộ quần áo, võng vải và màn, 2 máy quay, một chiếc laptop để tiện coppy file và dựng phim. Ngoài ra, còn cần các dụng cụ cá nhân như xà bông, bột giặt, thuốc men, móc áo để treo quần áo sau lưng, vừa đi vừa phơi khô.

Anh Hiệu chia sẻ kinh nghiệm: "Mình có 6 đôi giày cho chuyến đi, giày không quá xịn, lúc mua là khoảng 500.000 đồng một đôi. Nước lọc mang đi theo, không nhớ là uống hết bao nhiêu, nhưng nhiều và rất nhiều, cái này có thể xin bà con dọc đường được.

Có nhiều khi không xin ngủ nhờ nhà dân được, phải ngủ ngoài đường vì đi đêm qua rừng nên mình mang theo võng, màn.

Chỉ sau 2 ngày đi bộ, bàn chân của bạn sẽ bị lột da dần dần, vì thế hãy chuẩn bị sẵn nước muối, thuốc khử trùng, bông gạc để sẵn sàng chiến đấu. Thêm ít kháng sinh trong trường hợp sợ nhiễm trùng, thuốc cảm các loại…Sơ sơ vậy mà cũng phải 15 kg trên vai rồi"

Hành trình vô cùng vất vả nhưng cũng cực kỳ đáng nhớ

Trong vòng 65 ngày, Nguyễn Văn Hiệu đi bộ từ Mũi Cà Mau ra đến thủ đô Hà Nội, tổng chiều dài ước tính khoảng 2500km. Tổng chi phí cho cả chuyến đi của anh là hơn 14 triệu đồng. Dẫu vô cùng quyết tâm, nhưng anh thừa nhận, trước những khó khăn, sự mệt mỏi do thời tiết khắc nghiệt, cơ thể "biểu tình" vì đau đớn, bỏng rát, đã hơn một lần Văn Hiệu có ý định bỏ cuộc.  

Kinh doanh lỗ gần 1 tỷ đồng, chàng trai Bắc Giang đi bộ xuyên Việt 65 ngày bỏ lại tất cả sau lưng - Ảnh 3.

Anh Hiệu từng muốn bỏ cuộc vì hành trình quá nhiều thử thách

Anh nhớ lại: "Trong chuyến đi thì những ngày đầu là khó khăn nhất, đến buổi tối ngày thứ 2, lòng bàn chân mình bắt đầu phồng rộp da, nó tạo thành các bọng nước dưới chân rất đau và rát.

Mình phải dùng kim để chọc cho thủng, chảy nước ra, rồi rửa nước muối sát trùng, dùng bông gạc băng lại. Đêm mất ngủ vì đau và buốt lắm. Hôm sau đi cảm giác như không thể nhấc chân lên được.

Xỏ vào giày không vừa nữa vì chân sưng to hơn, lại đi mua đôi giầy khác to hơn thì mới đi được. Ngày thứ 3,4,5,6 nó như cực hình vậy, mình định bỏ cuộc, nhưng rồi nghĩ lại mục tiêu ban đầu, lại gắng đi tiếp."

Vượt qua khó khăn ban đầu, anh Hiệu càng quyết tâm mãnh liệt phải chinh phục thử thách, chiến thắng chính nỗi sợ hãi của bản thân.

Kinh doanh lỗ gần 1 tỷ đồng, chàng trai Bắc Giang đi bộ xuyên Việt 65 ngày bỏ lại tất cả sau lưng - Ảnh 4.
Kinh doanh lỗ gần 1 tỷ đồng, chàng trai Bắc Giang đi bộ xuyên Việt 65 ngày bỏ lại tất cả sau lưng - Ảnh 5.
Kinh doanh lỗ gần 1 tỷ đồng, chàng trai Bắc Giang đi bộ xuyên Việt 65 ngày bỏ lại tất cả sau lưng - Ảnh 6.

Đi đến đâu, anh Hiệu cũng được đón tiếp nhiệt tình.

Trong suốt hành trình dọc dải đất hình chữ S, anh Nguyễn Văn Hiệu thừa nhận, chính sự cổ vũ, đón tiếp nồng hậu, chân tình của những người anh, em, bạn bè ở khắp mọi miền tổ quốc, dù chưa từng gặp nhau trước đó đã tiếp thêm động lực cho anh thực hiện chuyến đi.

"Ngày đầu tiên vào Mũi Cà Mau, mình được một người anh lạ lắm, chưa gặp nhau bao giờ nhưng xin ở nhờ anh cho ở liền. Anh tên Dũng, một người dân chài lưới sống một mình. Anh đi biển về có bao nhiêu tôm ghẹ ngon để lại hết để mời mình.

Anh bảo mời chú em một chầu cho ra trò rồi mai lên đường cho khỏe chân. Người dân đất mũi Cà Mau họ sống thân thiện lắm, buổi tối đó anh dẫn mình đi mấy nhà quanh đó, đến đâu họ cũng làm đồ ăn để mời mình. Mà phải là thứ ngon nhất.

Trong suốt chuyến đi, đến mỗi nơi mình đều nhận được tình cảm của người dân, anh em phượt các vùng."

Kinh doanh lỗ gần 1 tỷ đồng, chàng trai Bắc Giang đi bộ xuyên Việt 65 ngày bỏ lại tất cả sau lưng - Ảnh 7.

Sau chuyến đi, khi đã đặt chân đến đích sau 65 ngày độc hành, anh Hiệu cho hay anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và có chút tự hào vì đã chiến thắng được nỗi sợ hãi của chính mình.

Chàng trai quê Bắc Giang cũng rút ra được một vài kinh nghiệm "xương máu", đó là nếu muốn đi bộ xuyên Việt, hãy thường xuyên rèn luyện thể lực, bởi sức khỏe là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại cho mỗi chuyến đi.

Thông qua chuyến đi đặc biệt của mình, anh Nguyễn Văn Hiệu muốn nhắn gửi một thông điệp đến với những người trẻ, đó là: "Nếu bạn muốn thành công thì hãy làm những điều mà người khác không nghĩ tới và không dám làm.

Và đã làm thì phải làm ngay, làm luôn, bởi nếu cứ mãi chần chừ, bạn sẽ không bao giờ làm được điều gì đâu!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại