Kiko Chan xin lỗi Hồ Ngọc Hà, dằn mặt Kim Lý: "Sao anh có thể 2 mặt vậy?"

Ý An |

"Thật sự tôi quá thất vọng về anh, phải chăng nếu anh có chút gì đó hối lỗi cho những lỗi lầm của mình đã qua thì tôi đã im lặng, nhưng anh lại phủ nhận toàn bộ", Kiko Chan viết.

Những ngày gần đây, dư luận được dịp xôn xao trước những thông tin hé lộ về chuyện tình giữa nam diễn viên Kim Lý và người mẫu Kiko Chan.

Theo lời kể của Kiko Chan thì cô và Kim Lý đã yêu nhau từ 2 năm trước nhưng chưa bao giờ Kim Lý dám công khai vì sợ ảnh hưởng tới công việc. Kim Lý cũng chính là lý do khiến Kiko Chan phải từ bỏ sự nghiệp.

Trong khi đó, Kim Lý khẳng định câu chuyện do Kiko Chan kể là "hoàn toàn bịa đặt". Anh có cả bằng chứng để chứng minh điều đó.

Phản ứng của Kim Lý đã khiến Kiko Chan trở thành người nói dối. Thậm chí dư luận còn cho rằng cô đang "đánh đu" tên tuổi của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bằng cách tự thêu dệt ra một câu chuyện không có thật.

Trước diễn biến này, một lần nữa Kiko Chan chọn cách lên tiếng trên trang cá nhân. Trong bức thư khá dài được đăng tải, Kiko Chan gửi lời xin lỗi đến "cô Dần" (biệt danh của Trương Ngọc Ánh) và "Nữ hoàng giải trí" (biệt danh của Hồ Ngọc Hà) vì "mấy ngày qua vô tình kéo tên các chị vào những bài viết liên quan đến em".

Còn với Kim Lý, Kiko Chan tiếp tục đưa ra chứng cứ để chứng minh những điều mình nói là sự thật. Đồng thời gửi nhiều câu hỏi đến cho Kim Lý: "Anh vẫn nhớ rõ hình ảnh và lý do tại sao tôi nhập viện mà?", "Tại sao anh có thể 2 mặt vậy anh?".

Kiko Chan xin lỗi Hồ Ngọc Hà, dằn mặt Kim Lý: Sao anh có thể 2 mặt vậy? - Ảnh 1.

Kiko Chan một lần nữa khẳng định những điều mình nói là thật.

"Tôi khẳng định quen biết anh từ 7/2015 đến tháng 3/2016. Sự việc đã hai năm trước (chứ không phải 2 năm liên tiếp nhau) mà mọi người vẫn hay bàn tán.

Kỷ niệm đẹp lắm, anh tự kể cho tôi về "chị ấy" chắc không đi đến đâu mặc dù tôi cũng không hỏi. Tôi cũng chưa bao giờ lên tiếng nói anh "bắt cá hai tay" và thậm chí là nói anh phụ tình. Bởi chúng ta chấp nhập "đường ai nấy đi" không phải vì nguyên nhân một trong hai người có người khác.

Mốc thời gian ấy được báo chí suy luận ra anh còn có mối quan hệ với chị Trương Ngọc Ánh, chứ tôi chưa bao giờ khẳng định lúc ấy anh còn quen hay không.

Mối quan hệ tôi với anh cũng không đi đến đâu cả hai tự hiểu vì chúng tôi đủ lớn để hiểu...

Vấn đề lớn nhất làm tôi thất vọng và khóc rất nhiều là khi xảy ra sự việc mất điện thoại, bị lộ hình ảnh và tin nhắn là anh và tôi có mối quan hệ. Anh điên loạn đổ lỗi và nói tôi là người tung tin phá sự nghiệp anh.

Anh nhớ vẫn còn nhớ rõ HÌNH ẢNH và LÝ DO tại sao tôi nhập viện mà? (tôi sẽ đưa rõ giấy tờ khi hai bên khởi kiện).

Tôi tưởng anh sẽ bỏ chút thời gian thăm tôi thay vì một tin nhắn? Tôi mất niềm tin vào anh, bị scandal bủa vây, các dư luận trong công ty tôi đang công tác chèn ép hàng ngày đến phải bỏ việc. Tôi mất sự nghiệp. Tại sao anh có thể hai mặt vậy hả anh?

Tôi phải làm gì? Tôi phải đứng và làm việc chung với anh và thành công hơn anh tôi mới an lòng!

Đó là lý do suốt một năm qua tôi trụ với "nghệ thuật", phải giỏi và nổi tiếng hơn anh. Lăn lộn một năm với nghệ thuật, tôi hiểu được nghệ thuật là một nghề vất vả và điều quan trọng nữa là đừng bao giờ lừa khán giả!

Sau một năm, ngày này đã đến. Một năm, cảm xúc buồn và tủi thân cũng qua rồi, tôi đã khẳng định ngay từ trước và muốn chúc phúc mà thành ra bão thế này đây.

Tôi lại lần nữa bị chìm đúng vào cảm xúc đó. Tôi sẵn sàng chấp nhận khởi kiện, chắc chắn sự thật đằng sau còn chấn động vì những tình tiết mới tôi và anh chưa bao giờ muốn nhắc tới.

Tôi nhấn mạnh rằng tôi chưa từng nói anh bắt cá hai tay, chỉ tiếc rằng thời gian đó chùng vào mốc thời gian nào của các mối quan hệ anh đang mang.

Trong 3,5 năm anh đóng 2 bộ phim (lời thoại nhép miệng, diễn suất không có kỹ thuật) và hầu như không làm một việc gì khác, vậy sự nghiệp chính của anh là gì? Chắc ai cũng hiểu.

Thật sự tôi quá thất vọng về anh, phải chăng nếu anh có chút gì đó hối lỗi cho những lỗi lầm của mình đã qua thì tôi đã im lặng, nhưng anh lại phủ nhận toàn bộ. Tôi thật sự thất vọng, thật sự bất ngờ.

Ký tên: Người mẫu, cựu tiếp viên hàng không, Á hậu thế giới: Kiko Chan", nội dung bức thứ Kiko Chan gửi Kim Lý được đăng tải trên trang cá nhân.

Kiko Chan xin lỗi Hồ Ngọc Hà, dằn mặt Kim Lý: Sao anh có thể 2 mặt vậy? - Ảnh 2.

Bức ảnh bị rò rỉ từ trước đó của Kim Lý và Kiko Chan

Theo lời của cô, thì chính sự vô tâm của Kim Lý khi tin nhắn và hình ảnh giữa 2 người bị rò rỉ đã đẩy cô nàng đến những cảm xúc tiêu cực. Đó cũng là lý do khiến Kiko Chan quyết tâm phải thành công hơn Kim Lý.

Cuối bức thư, Kiko Chan thể hiện sự thất vọng về tài năng và sự nghiệp của nam diễn viên này đồng thời rất tự tin ký tên với hàng loạt danh xưng: Người mẫu, cựu tiếp viên hàng không, Á hậu thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại