Kiệt sức, bầm dập, suýt mất mạng trong rừng: Nhóm tìm kiếm MH370 đành trở về "tay trắng"

Hồng Anh |

Chuyên gia công nghệ Ian Wilson cho biết họ quả thực "rất may mắn" vì đã không mất mạng trong rừng rậm Campuchia khi nỗ lực tìm kiếm vật thể được cho là xác máy bay MH370.

Chấp nhận trở về "tay trắng"

Theo Daily Star, chuyên gia công nghệ Ian Wilson và anh trai đã bắt đầu hành trình tìm kiếm vật thể được cho là xác chiếc máy bay MH370 trong rừng rậm Campuchia kể từ ngày 18/10 vừa qua. Nhưng thật không may, chuyến thám hiểm này đã phải kết thúc sớm hơn nhiều so với dự định của họ.

Ian chia sẻ, tuy rất đau lòng, nhưng đoàn thám hiểm của anh đã buộc phải chấp nhận từ bỏ bởi hành trình này quá nguy hiểm, đến nỗi các anh đã suýt chút nữa mất mạng trong rừng.

Được biết, hai anh em nhà Wilson đã thuê những người bản địa làm người dẫn đường trong chuyến thám hiểm. Theo kế hoạch, họ cần phải tới gần khu vực biên giới của tỉnh Pursat, cách đỉnh Phnom Aoral khoảng 6,5 km về phía Bắc.

Tuy nhiên, hành trình tới điểm đích của họ không hề dễ dàng. Ian đã không thể lường trước rằng anh sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm họa đến vậy.

Trên đường tới đích, đoàn thám hiểm của Ian đã phải vượt qua 20 thác dữ có thể cuốn phăng họ đi bất cứ lúc nào, cùng với rất nhiều tảng đá mòn lớn khiến họ nhiều lần trượt ngã và bầm dập.

Cuối cùng, Ian và Jack đã buộc phải chấp nhận tay trắng trở về vì không thể tiếp tục dấn thân sâu hơn vào vùng nguy hiểm.

"Chúng tôi không thể tiến xa hơn nữa. Đây là việc khó nhất tôi từng làm. Những người [bản địa] dẫn đường cho chúng tôi đều đã tới giới hạn của họ, và không thể tiếp tục hành trình này nữa", Ian nói.

"Khi đặt chân tới một thác nước, họ đã ra dấu hiệu 'không thể tiếp tục nữa' với chúng tôi. Khi ấy Jack và tôi không hiểu dấu hiệu của họ, nhưng chúng tôi cũng đã kiệt sức vì phải mang theo những túi đồ nặng.

Chúng tôi đã bị thương kha khá do phải vượt thác và leo trèo nhiều. Những vết thương ấy rất đau đớn. Bàn chân tôi giờ đau rã rời, còn đầu gối thì bị bong gân. Nhưng tôi thực sự rất tự hào về Jack.

Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua khoảng 20 thác nước lớn - trong tình trạng liên tục trượt ngã. Thật may là chúng tôi chưa mất mạng vì mấy tảng đá trơn và dòng nước xiết ở đó", Ian chia sẻ với Daily Star.

Trước đó, từng có thông tin cảnh báo rằng khu vực này là địa bàn hoạt động của những tay lâm tặc khét tiếng, thường xuyên phê ma túy đá và gây gổ với các đoàn khách du lịch. Thật may là đoàn thám hiểm của anh Ian đã không phải chạm trán với chúng.

Dù thất vọng, nhưng vẫn có thể "ngẩng cao đầu"

Ian và Jack đã tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào ngày 16/10, trước khi bắt đầu hành trình tìm kiếm "xác máy bay" được cho là của chiếc MH370. Ban đầu, họ dự định tự mình thám hiểm khu rừng, nhưng các nhà chức trách địa phương đã yêu cầu họ phải đi cùng các "hướng dẫn viên" địa phương trong hành trình đầy nguy hiểm ấy.

Ian cho biết: "Dù mệt mỏi rã rời và toàn thân bầm dập, nhưng chúng tôi vẫn muốn đi tiếp từ chỗ thác nước đó như dự định ban đầu. Nhưng mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn của chúng tôi. Không ai [trong số những người dân địa phương đi cùng đoàn] nói được tiếng Anh hết".

"Nhưng tôi vẫn rất tự hào vì đã đi xa được đến thế. Dù thất vọng, nhưng chúng tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu", Ian nói. Anh cho biết, nếu không nhờ những người dẫn đường bản địa, thì rất có thể anh và Jack đã bỏ cuộc từ sớm.

Mặc dù rất tiếc, nhưng Ian đã phải thừa nhận rằng hành trình này thực sự quá sức đối với anh, cả về điều kiện địa hình hiểm trở và yêu cầu về thể lực.

Chuyến đi được cho là đã tiêu tốn khoảng 4.000 bảng Anh (tương đương 5.000 USD) tiền tiết kiệm của Ian.

Những hình ảnh trong hành trình tìm kiếm máy bay MH370 của chuyên gia công nghệ Ian Wilson và anh trai Jack trong rừng rậm Campuchia:

Kiệt sức, bầm dập, suýt mất mạng trong rừng: Nhóm tìm kiếm MH370 đành trở về tay trắng - Ảnh 3.

Đầu tháng 9 vừa qua, chuyên gia công nghệ người Anh đã phát hiện một vật thể màu trắng nghi là xác máy bay MH370 nằm sâu trong rừng rậm Campuchia. Ảnh: Google Maps.

Kiệt sức, bầm dập, suýt mất mạng trong rừng: Nhóm tìm kiếm MH370 đành trở về tay trắng - Ảnh 4.

Ian (phải) đã quyết định cùng anh trai Jack sang Campuchia thám hiểm. Ảnh: Daily Star.

Kiệt sức, bầm dập, suýt mất mạng trong rừng: Nhóm tìm kiếm MH370 đành trở về tay trắng - Ảnh 5.

Ian lên kế hoạch tại Phnom Penh trước khi bắt đầu hành trình ngày 18/10. Ảnh: Daily Star.

Kiệt sức, bầm dập, suýt mất mạng trong rừng: Nhóm tìm kiếm MH370 đành trở về tay trắng - Ảnh 6.

Ian và Jack chụp ảnh cùng những người dẫn đường địa phương. Ảnh: Daily Star.

Hy vọng tìm kiếm lời giải cho bí ẩn thế kỷ

Hồi đầu tháng 9 vừa qua, chuyên gia công nghệ người Anh Ian Wilson đã bất ngờ tuyên bố phát hiện vật thể được cho là xác máy bay MH370 trong rừng rậm Campuchia. "Chiếc máy bay" này có chiều dài 70m, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với kích cỡ 63,7m của chiếc Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Mặc dù một số chuyên gia cho rằng đó chỉ là hình ảnh chụp được trong hành trình của một chiếc máy bay di chuyển ngang qua khu vực này, nhưng Ian vẫn tin vào giả thuyết của mình và liên tục đưa ra các bằng chứng mới.

Một số chuyên gia khác cho rằng đó chỉ là một chiếc máy bay cũ từ thời chiến.

Gần đây, sau khi phát hiện điểm nghi vấn mới trong thời gian hiện trên những bức ảnh được vệ tinh chụp lại, Ian đã quyết tâm lên đường sang Campuchia và tiến hành nhiệm vụ thám hiểm.

Cuộc tìm kiếm xác chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia đã kéo dài 4 năm, nhưng đến nay vẫn chưa thu được kết quả khả quan. Mặc dù chiến dịch tìm kiếm chính thức đã kết thúc từ ngày 29/5, nhưng nhiều người trên thế giới vẫn tiếp tục hy vọng tìm ra lời giải cho bí ẩn thế kỷ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại