Khương Dừa mua 2 hộp bún, đi xe ôm với giá "siêu đắt không tưởng"

Tùng Ninh |

Sau khi xem xong clip của Khương Dừa, toàn bộ khán giả đều xúc động và khen ngợi tấm lòng hào phóng của anh.

Trên kênh Youtube của phó giám đốc Điền Quân Khương Dừa đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh cùng Color Man đi công tác tại Cần Thơ.

Ngay gần khách sạn Khương Dừa ở có hai ông bà cụ đã gần 80 tuổi, nhưng vẫn lam lũ làm lụng kiếm sống. Bà bán bún và bánh mỳ, còn ông chạy xe ôm để mưu sinh.

Khương Dừa mua 2 hộp bún, đi xe ôm với giá siêu đắt không tưởng  - Ảnh 1.

Khương Dừa tự tay xào thịt, giá, làm bún giúp bà

Được biết, trong chuyến đi Cần Thơ cách đây hơn 1 tháng, Khương Dừa đã phát hiện ra ông bà và vào ăn ủng hộ 1 hộp bún. Trong lần quay trở lại này, anh tiếp tục ghé qua thăm hỏi, dù rất bận rộn. Anh nói:

"Tôi chuẩn bị đi ăn nhà hàng rồi, nhưng trước khi đi tôi ghé qua đây mua ủng hộ ông bà cho vui.

Tôi hay ghẹo ông là làm nghề lái máy bay vì bà lớn tuổi hơn ông. Nhưng người ta lái máy bay thì giàu còn ông chắc là người duy nhất lái máy bay mà nghèo, phải lái thêm xe ôm nữa.

Cuộc sống của ông bà tuy thiếu thốn, cực nhưng lúc nào cũng vui cười. Chứ bây giờ than thân trách phận hoài cũng đâu được gì. Nhiều người giàu mà sống vẫn khổ. Tôi thì làm chương trình lúc nào cũng mệt nhưng vui.

Người già có nhiều mặc cảm, nỗi buồn, sự cô đơn lắm. Chỉ cần mình tới nói chuyện với họ là họ vui rồi".

Nói rồi, Khương Dừa bước tới hỏi xem bà còn mấy hộp bún và mua luôn hai hộp cuối cùng, một hộp cho mình còn một hộp cho nhân viên. Anh nói: "Lần trước tôi mới mua ủng hộ bà một hộp bún thôi, hôm nay mua ủng hộ 2 hộp và thêm một chuyến xe ôm cho ông nữa".

Khương Dừa mua 2 hộp bún, đi xe ôm với giá siêu đắt không tưởng  - Ảnh 3.

Cụ bà bị bệnh parkinson, đến đổ chai dầu vào chảo cũng run lẩy bẩy. Khương Dừa thấy vậy liền bảo bà ra ngồi nghỉ, còn mình tự tay xào thịt, giá, làm bún giúp bà.

Làm xong, Khương Dừa tự bê ra ngồi ăn ngon lành và tấm tắc khen ngon để kéo khách giúp ông bà.

Được biết, nhờ clip quay cách đây hơn một tháng trên kênh Youtube của anh, quán bún của ông bà bán đắt hàng hơn nhiều so với lúc trước.

Ăn xong, Khương Dừa trả cho cụ bà hẳn 1 triệu 2 hộp bún, dù mỗi hộp chỉ có giá 15 ngàn. Anh nói: "Tiền này coi như quà đầu năm lì xì cho ông bà. Hộp bún của ông bà có 15 ngàn, bánh mỳ có 10 ngàn. Một ngày ông bà chỉ bán được 20 ổ bánh mỳ thôi".

Khương Dừa mua 2 hộp bún, đi xe ôm với giá siêu đắt không tưởng  - Ảnh 4.

Tiếp đó, anh còn để nhân viên đi ô tô tới nhà hàng (nơi ăn tối), còn mình đi xe ôm ủng hộ cụ ông.

Đoạn đường rất ngắn nên cụ ông chỉ lấy 10 ngàn đồng, nhưng Khương Dừa lại trả hẳn 1 triệu đồng. Anh nói:

"Tôi thấy thương hai ông bà, lớn tuổi rồi vẫn phải đi làm kiếm tiền. Tôi xuống đây chẳng giúp gì được cho hai ông bà, chỉ ăn được hộp bún, đi cuốc xe ôm, gửi ông bà vài triệu giúp trang trải cuộc sống".

Khương Dừa mua 2 hộp bún, đi xe ôm với giá siêu đắt không tưởng  - Ảnh 5.

Khương Dừa còn hứa sẽ tiếp tục ra ăn bún và đi xe ôm tiếp nếu còn xuống Cần Thơ.

Sau khi xem xong clip của Khương Dừa, toàn bộ khán giả đều xúc động và khen ngợi tấm lòng hào phóng của anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại