Khủng bố lên kế hoạch giết Ronaldo ngay tại EURO 2016 (kỳ 1)

Mộc Miên |

Cơ quan tình báo Bồ Đào Nha đã nhận và xác nhận được âm mưu khủng khiếp: tổ chức khủng bố quyết lấy mạng Cristiano Ronaldo trong thời gian tham dự VCK EURO bằng mọi giá.

Dự cảm chẳng lành của Fernando Santos

Trong bối cảnh tình trạng an ninh bất ổn hiện nay, người Pháp không nhìn thấy bất cứ cơ hội, lợi ích kinh tế nào từ VCK EURO. Nhưng các tổ chức khủng bố thì nhìn thấy cơ hội.

Từ World Cup 2010 ở Nam Phi, EURO 2012 ở Ba Lan và Ukraine rồi World Cup 2014 ở Brazil, ngày hội bóng đá nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh.

Nhưng nếu những VCK nói trên, lực lượng an ninh chỉ phải lo đối phó với các băng đảng tội phạm lợi dụng cướp bóc, thì EURO 2016 gây quan ngại hơn nhiều. Bởi cướp bóc, giang hồ thì không thể so sánh với khủng bố "tử vì đạo" về độ liều lĩnh, và đặc biệt là tính tổ chức.

Từ Charlie Hebdo cho đến sự kiện Paris đẫm máu đêm 13/11 năm ngoái cho thấy, nước Pháp có quá nhiều kẻ thù. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo: "Số lượng lớn du khách đến Pháp những ngày diễn ra EURO sẽ là mục tiêu lớn hơn cho phần tử khủng bố".

Khủng bố lên kế hoạch giết Ronaldo ngay tại EURO 2016 (kỳ 1) - Ảnh 1.

Những ngày hội bóng đá những năm trước, người hâm mộ lo lắng trước nạn cướp bóc. EURO 2016 thì nỗi lo ấy ám ảnh cả những đội bóng tham dự, dù họ được bảo vệ "đến tận răng". Bởi như đã đề cập, khủng bố có tính tổ chức, không phải những băng cướp vặt.

Trước ngày lên đường sang Pháp, HLV ĐT BĐN Fernando Santos không giấu giếm nỗi hoang mang: "Đội tuyển Bồ Đào Nha là một trong những đội bóng đối mặt nguy cơ bị tấn công khủng bố cao nhất, vì chúng tôi có Cristiano Ronaldo".

Rõ ràng, không khí lo ngại về an ninh đang bao trùm lên EURO 2016, nhất là với những đội bóng sở hữu những ngôi sao được cả thế giới chú ý như CR7.

Kế hoạch Y85-C Luo

Lo ngại của ông Fernando Santos là hoàn toàn có cơ sở khi mới đây, truyền thông Pháp đưa tin, ngày 21/05 vừa qua, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt một công dân Pháp có tên Gregoire Moutaux.

Gregoire Moutaux được xác nhận là phần tử khủng bố cực đoan. Hắn bị bắt ở Ukraine cùng nhiều súng tiểu liên AK-47, rocket, 125 kg thuốc nổ TNT, 100 kíp nổ, 20 mũ trùm kín mặt cùng nhiều phương tiện phục vụ tấn công khủng bố khác.

Vasyl Grytsak - Giám đốc SBU cũng xác nhận, Moutaux cùng đồng bọn dự định thực hiện 15 cuộc tấn công trước và trong thời gian diễn ra VCK EURO 2016 tại chính quê hương hắn. Moutaux chọn Ukraine vì tình hình an ninh bất ổn ở quốc gia này cũng như dễ dàng cho hoạt động mua bán vũ khí.

Vụ Moutaux một lần nữa cho thấy, thông tin từ các cơ quan tình báo Mỹ (CIA), Pháp (DGSE), Anh (MI6) và Đức (BND) khẳng định về kế hoạch khủng bố EURO 2016 của IS và các tổ chức cực đoan khác là có cơ sở.

Nhưng trước khi Moutaux lọt vào tầm ngắm SBU vào tháng 12 năm ngoái, CISMIL - Cơ quan tình báo Bồ Đào Nha đã đặc biệt quan tâm đến hành tung của nhân vật nguy hiểm này.

Khủng bố lên kế hoạch giết Ronaldo ngay tại EURO 2016 (kỳ 1) - Ảnh 2.

Moutaux cùng đồng bọn dự định thực hiện 15 cuộc tấn công trước và trong thời gian diễn ra VCK EURO 2016 tại Pháp.

Theo tin của CISMIL được một nguồn tin đặc biệt của BĐN tiết lộ, Moutaux chỉ là một phần tử trong tổ chức cực đoan người Pháp - những kẻ có liên hệ với IS. Và nhân vật quan trọng nhất trong những cuộc tấn công khủng bố EURO 2016 là… Cristiano Ronaldo nhằm gây rúng động toàn thế giới.

Kế hoạch hạ sát Ronaldo được các phần tử như Moutaux gọi bằng mật danh là "Y85-C Luo". Theo phân tích của CISMIL, 85 có thể là năm sinh của Ronaldo. Còn "C Luo" nghĩa là gì?

Ngày 15/5/2014, Tổng thống Bồ Đào Nha - Anibal Cavaco Silva thăm và làm việc chính thức ở Trung Quốc. Tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, người đứng đầu Nhà nước Bồ Đào Nha có cuộc hội đàm với người đứng đầu Nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình.

Bên lề cuộc hội đàm nói trên, ông Tập còn hào hứng nói về "nhân vật Bồ Đào Nha nổi tiếng nhất ở Trung Quốc" là "C Luo" - cách gọi tên Cristiano Ronaldo theo tiếng Trung Quốc của ông Tập.

Trăm quân luyện súng bắn Ronaldo ròng rã 1 năm

Khỏi phải nói EURO được bảo vệ chặt chẽ như thế nào và những đội tuyển hay ngôi sao như Ronaldo được bảo vệ ra sao. Tấn công EURO 2016 hay hạ sát Ronaldo không đơn giản như vụ Charlie Hebdo.

Những kẻ như Moutaux có thừa khôn ngoan để hiểu được điều đó. Chính vì thế, kế hoạch "Y85-C Luo" được tổ chức khủng bố thông qua kể từ tháng 6 năm ngoái, tức từ 3 tháng trước khi Ronaldo cùng các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha chính thức giành tấm vé dự VCK EURO 2016.

Trong quá trình hoạt động ở Ukraine, tổ chức khủng bố của Moutaux đã liên hệ, móc nối với một nhóm phát xít mới của Ukraine tự xưng là "Hội ái quốc" (The Patriot).

Khủng bố lên kế hoạch giết Ronaldo ngay tại EURO 2016 (kỳ 1) - Ảnh 3.

"Giết cầu thủ và người hâm mộ da đen" là cương lĩnh của "Hội ái quốc" tại EURO 2016.

Vì sao nhóm Moutaux hay các phần tử thuộc tổ chức IS âm mưu tấn công EURO 2016 lại cần sự hợp tác của "Hội ái quốc"?

Những kẻ phát xít mới trong tổ chức này gồm 3.500 tên, được trang bị vũ khí như quân đội. Kẻ cầm đầu là Serhiy Syvachuk, mới 30 tuổi, tự xưng là "Tư lệnh". Hoạt động của "Hội ái quốc" nằm rải rác ở các khu vực miền Tây Ukraine.

Những kẻ khủng bố người Pháp muốn đánh EURO và Ronaldo cần "Hội ái quốc" vì tổ chức cực đoan này từng lên kế hoạch: "Giết cầu thủ và người hâm mộ da đen" trong thời gian diễn ra VCK EURO 4 năm trước tại Ukraine.

Vì tiền và máu khủng bố, "Hội ái quốc" cung cấp nhiều vũ khí cho những kẻ như Moutaux và đặc biệt, "Hội ái quốc" luyện cách tổ chức tấn công, đánh bom, bắn tỉa… một cách bài bản cho hàng trăm tên làm nhiệm vụ trong kế hoạch "Y85-C Luo", tức giết Ronaldo.

CISMIL còn nhận được thông tin, từ tháng 6/2015, những kẻ liều chết nhận nhiệm vụ thực hiện kế hoạch "Y85-C Luo" bắt đầu được "Hội ái quốc" tập luyện tại các căn cứ quân sự từ thời quân đội Xô Viết bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Ivano-Frankivsk cùng nhiều khu vực khác tại miền Tây Ukraine.

Mỹ nhân kế

Nhưng kế hoạch "Y85-C Luo" không chỉ có súng đạn, rocket và TNT. Bên cạnh bạo lực, kế hoạch khủng khiếp nói trên còn có phương án… mỹ nhân kế. Với phương án này, khủng bố dường như rất hiểu về Ronaldo.

Ronaldo từ lâu đã nổi tiếng là gã Don Juan khét tiếng trong giới quần đùi áo số. Nereida Gallardo - bồ cũ của Ronaldo từng thổ lộ: "Anh ta không thể thiếu đàn bà quá 3 ngày".

Cũng vì quá "tham mận, tiếc đào", Ronaldo bị một mỹ nhân nổi tiếng khác là chân dài Irina Shayk chia tay sau 5 năm hò hẹn. Theo báo chí Anh, Irina không thể chịu nổi khi phát hiện CR7 nhắn tin hẹn hò cùng lúc với 12 cô gái qua điện thoại.

Càng trước những trận đấu lớn, Ronaldo lại càng… ham. Chẳng thế mà theo tiết lộ của Á hậu Bumbum - Andressa Urach, Ronaldo đã quan hệ với cô chỉ 48 giờ trước khi cùng Real hành quân đến sân của Dortmund thi đấu trận bán kết lượt đi Champions League năm 2014.

Khủng bố lên kế hoạch giết Ronaldo ngay tại EURO 2016 (kỳ 1) - Ảnh 4.

Thói hám gái sẽ có ngày khiến Ronaldo rước họa?

Cũng theo Andressa Urach, Ronaldo thường "cua" các cô nàng thông qua mạng xã hội cùng các ứng dụng chat phổ biến khác và anh luôn biết cách "xé rào" để đến với những cuộc vui.

Trong trận Bồ Đào Nha - Anh, trận giao hữu quan trọng cho chiến dịch EURO, Ronaldo được Fernando Santos cho nghỉ ngơi. Nhưng tại thiên đường nghỉ mát Ibiza, các tay paparazzi bắt gặp CR7 ôm ấp nhiều… gái đẹp.

Ronaldo không thể "thiếu đàn bà quá 3 ngày"? Đó là lý do bên cạnh súng đạn, kế hoạch "Y85-C Luo" của khủng bố còn có mỹ nhân. Những người đẹp, nóng bỏng khó cưỡng cùng những chiêu trò đã sẵn sàng tiếp cận Ronaldo trong một âm mưu khủng khiếp…

Vậy người Bồ Đào Nha hành động thế nào để phá kế hoạch "Y85-C Luo" của khủng bố?

Đón đọc bài 2: Vì CR7, đại đội Hiến binh GNR thà giết nhầm hơn bỏ sót

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại