*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những sản phẩm nội thất bằng đá quý được bày bán tại Hội chợ trưng bày sinh vật cảnh đang diễn ra tại khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội).
Sự việc được người dân phát hiện vào sáng nay (10/7), tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Hai đứa trẻ hồn nhiên nô đùa, dỗi hờn rồi òa khóc hằng ngày, nhưng điều đau đớn là có lẽ mẹ của chúng đều không thể nghe được, dù chỉ cách đằng sau một cánh cửa!
Tình trạng sức khỏe nữ nạn nhân trên chiếc xe tải gặp nạn trong vụ nổ Văn Phú đã có chuyểnbiến, tuy nhiên vẫn chưa thể tỉnh lại.
Cơ quan chức năng mới xác định được vật liệu gây vụ nổ kinh hoàng này là vật liệu nổ quân dụng, còn là bom hay ngư lôi thì chưa xác định được.
Đúng 3 tuần trôi qua kể từ khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương, thiệt hại nặng nề về tài sản, PV Dân Việt quay trở lại để ghi nhận những hình ảnh mới nhất tại đây.
Sau hơn 4 ngày điều trị, do vết thương quá nặng, anh Đặng Cao Thủy - nạn nhân trong vụ nổ ở Khu đô thị Văn Phú đã tử vong.
Thông tin với báo chí, một vị lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết sẽ không khởi tố vụ án vì người trực tiếp gây ra vụ nổ đã tử vong.
Theo các luật sư, do người gây ra vụ nổ kinh hoàng ở KĐT Văn Phú đã chết nên những người hưởng thừa kế sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Người dân bắt đầu thu dọn lại những đống đổ nát, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng để dần ổn định lại cuộc sống sau vụ nổ kinh hoàng vào chiều ngày 19/3.
“Tôi đang ngồi trên ghế thì bị bắn ra phía sau, lưng đập vào tường…” - anh Đào Văn T (SN 1971), người trực tiếp lăn vật nổ cùng anh Phạm Văn Cường vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể chuyện với chúng tôi.
Chiều ngày 20/3, thi thể anh Cường đã được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuổi cùng tại nghĩa trang quê nhà.
Tâm điểm