*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phú Mỹ Hưng được công nhận là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước. Nơi đây có tỷ lệ phủ xanh cao nhất tại TP. HCM với mật độ cây xanh bình quân 8,9 m2 trên đầu người.
Là hai khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của hai thành phố lớn nhất cả nước, trong khi Phú Mỹ Hưng vẫn duy trì phong độ thì Linh Đàm lại bị phá vỡ quy hoạch với hàng chục chung cư cao tầng.
Đích thân Thủy Anh đã dành trọn cuối tuần để đi giám sát thi công tổ ấm mới của vợ chồng cô. Căn biệt thự mới chỉ hoàn thiện xong phần thô mà làm cho bao người phải ngạc nhiên trầm trồ.
"Cụ" me có tuổi đời 300 tuổi lần đầu xuất hiện tại Hội hoa xuân tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng gây nhiều sự chú ý với các "đại gia". Với hình đáng độc lạ, nhiều u nần, cây me cổ thụ này được "hét giá" 2 tỷ đồng trong dịp Tết năm nay.
Hai tòa lâu đài có tên TajmaSago và Cham Charm ở địa chỉ số 2 - 6 Phan Văn Chương, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM), từng được biết với danh nghĩa của ông Hoàng Khải, ông chủ tập đoàn tơ lụa Khai Silk nay đã chính thức thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Chloe Hospitality. Tuy nhiên, công ty Phú Mỹ Hưng cho biết cả 2 tòa nhà này được ông Hoàng Khải thuê lại từ Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng nhiều năm qua.
Quyết định không phạt Parkson số tiền 200 tỉ đồng vì tự huỷ ngang hợp đồng thuê toà nhà Saigon Paragon vì nghĩ "ai chả có lúc khó khăn", giờ đây lợi ích mà doanh nhân Hoàng Khải thu về có thể còn nhiều hơn số tiền đó.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo UBND TP HCM xác định, làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại một số khu vực của TP.HCM và có phương án giải quyết tình trạng này.
Cho rằng làm từ thiện là nghề tay trái của mình, ông chủ Khải Silk chia sẻ rằng bản thân sẽ không ăn kham khổ, ngủ cực khổ, đi xe xấu để làm việc thiện. Nhưng ông sẽ vui vẻ, dù có bị xếp chỗ ngồi gần toilet trong những chuyến đi như vậy.
Cắt hợp đồng thuê 19 năm sau khi mới tồn tại ở Paragon vỏn vẹn 5 năm, số tiền Parkson phải trả vi phạm hợp đồng lên tới 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả 2 bên đang tìm cách để giảm bớt khoản phí phạt này.
Lúc 14h ngày 8/11, một cô gái người nước ngoài bất ngờ leo ra cửa sổ lầu 3 của khách sạn Đào Lộc (Lucky) (tọa lạc trên đường Phạm Thái Bường, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, p. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM).
Sự sôi động của thị trường căn hộ chung cư trong nửa đầu năm nay vẫn không làm giới nhà giàu sao lãng phân khúc biệt thự và nhà liền kề ở TP.HCM. Dòng tiền vẫn âm thầm chảy đủ mạnh để hấp thụ những nguồn cung mới lặng lẽ tung ra thị trường.
(Soha.vn) - Những lời đồn đoán đầy ác ý của một nhóm đối tượng khiến cho khung cảnh tại đây từ sầm uất, đông đúc trở nên hoang vắng đến ghê rợn.