Không yên tâm để con ở nhà lúc đi săn, báo mẹ vô tình đẩy chúng vào thế thập tử nhất sinh

Hoa Hướng Dương |

Tuy nhiên, với một quyết định đúng đắn và đầy kinh nghiệm, báo mẹ đã thành công khi bảo vệ mạng sống của các con mình.

Báo săn tuy có tốc độ ưu việt hàng đầu thế giới động vật nhưng lại không sở hữu sức mạnh hay vũ khí đáng sợ như các loại săn mồi khác. Do đó, chúng thường bị lép vế trong các cuộc chiến với linh cẩu hay thậm chí với báo hoa mai.

Không yên tâm để con ở nhà lúc đi săn, báo mẹ vô tình đẩy chúng vào thế thập tử nhất sinh - Ảnh 1.

Báo mẹ đối đầu kẻ thù đáng sợ. Ảnh: Pinterest

Trong đó, linh cẩu và sư tử có thể xem là hai kẻ thì đáng sợ nhất đối với báo săn. Nhất là đối với báo con còn non nớt, báo mẹ thường phải để chúng lại ở nhà để đi săn và mỗi lần như thế mạng sống của bầy con luôn ở thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Lần này, báo mẹ quyết định mang theo con mình đi săn để vừa bảo vệ con lại vừa giúp con có những bài học đầu đời về kỹ năng săn mồi. Xui xẻo thay, điều này cũng không giúp bầy con được an toàn hơn vì linh cẩu đã nhìn thấy và tìm cách tấn công báo con.

Xem video:

Báo mẹ đối đầu hai linh cẩu để bảo vệ con. Nguồn: NatGeo Korean

Báo mẹ đã dũng cảm bảo vệ con mình trước kẻ thù đáng sợ và có một quyết định vô cùng chính xác, đưa bầy con lên cây cao để trốn linh cẩu. Bầy linh cẩu sau đó còn chờ ở dưới gốc cây tới tận khi mặt trời lặn mới chịu rời đi.

Mặc dù hôm đó là một buổi đi săn không thành công và phải nhịn đói đến ngày mai, nhưng báo mẹ cũng đã dạy cho báo con nhiều điều bổ ích có thể giúp chúng sống sót sau này.


Nguồn: NatGeo Korean

https://www.youtube.com/watch?v=kWE29D46nvQ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại