Không thắng 7 trận liên tiếp, đội phó Heerenveen gọi lối chơi của đội nhà là "đáng xấu hổ"

Linh Đan |

Heerenveen tiếp tục màn trình diễn thất vọng trong trận gặp Vitesse ở vòng 23 giải VĐQG, qua đó kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 7.

Ở chuyến làm khách tới sân của Vitesse vào tối 16/2, hàng thủ Heerenveen đã chơi không tốt khi lên tục mắc sai lầm, dẫn đến thất bại với tỉ số 2-4.

Chia sẻ với FOX Sports sau trận đấu, đội phó Sven Botman không giấu được sự thất vọng:

"Hôm nay chúng tôi chẳng thu về được gì cả. Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự xấu hổ. Ở nửa cuối hiệp 1, Heerenveen đã chơi tốt hơn đối thủ nhưng cuối cùng thì "đáng xấu hổ" là từ duy nhất còn đọng lại trong tôi về trận đấu hôm nay".

Không thắng 7 trận liên tiếp, đội phó Heerenveen gọi lối chơi của đội nhà là đáng xấu hổ - Ảnh 1.

Sven Botman và hàng thủ Heerenveen có một trận đấu không tốt.

Trận thua trước Vitesse khiến Heerenveen nối dài mạch trận không thắng lên con số 7. Và điều này khiến trung vệ Botman thực sự cảm thấy buồn khi nhắc đến.

"Chúng tôi đang tìm kiếm cảm giác chiến thắng. Toàn đội muốn cùng nhau nỗ lực nhưng mọi thứ là chưa đủ. Nếu cứ thua trận mỗi tuần, đội bóng rồi sẽ thực sự bị tụt lại ở nhóm cuối. Đó là điều không ai mong muốn cả", FOX Sports dẫn lời đội phó Heerenveen.

Ở lượt trận tiếp theo, Heerenveen sẽ có cơ hội lớn để giành được 3 điểm khi được đón tiếp Den Haag, đội bóng đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Ngược lại, nếu tiếp tục không thắng, áp lực sẽ càng gia tăng với các thành viên của Heerenveen. Thậm chí, chiếc ghế của HLV trưởng Johnny Jansen cũng hoàn toàn có thể bị lung lay.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại