Không phải UAE hay Thái Lan, đáng sợ nhất với thầy trò ông Park lại là những "đốm lửa nhỏ"

Kinh Luân - Ảnh: Đông Anh |

Không lâu trước khi VFF chốt hợp đồng thành công với HLV Park Hang-seo, người hâm mộ Hàn Quốc còn xôn xao kêu gọi ông rời Việt Nam, tìm bến đỗ mới. Vì đâu nên nỗi?

1. Đáng tiếc, động thái ấy của người hâm mộ xứ Hàn không đến từ việc họ mong muốn ông Park về nước để góp công đưa bóng đá Hàn Quốc nâng tầm, mà bởi họ đọc được thông tin xuất hiện trên truyền thông quốc gia này rằng VFF dường như chẳng mấy để ý đến việc gia hạn hợp đồng với chiến lược gia đang đưa bóng đá Việt Nam đi trên con đường thành công. Xét cho cùng, sự bức xúc này là dễ hiểu, và hoàn toàn có thể thông cảm được.

Còn điều gì thì không thể cảm thông? Ấy là nguồn thông tin này lại được xuất phát từ chính... Việt Nam.

Dẫu cho từ đầu tháng 10, chủ tịch VFF đã khẳng định: "Ông Park Hang-seo là một HLV thực sự tài năng mà cứ sau mỗi trận đấu, tình cảm mà chúng ta giành cho ông ấy lại càng lớn hơn. Ông Park cũng yêu Việt Nam, gắn bó với Việt Nam. Bởi thế, VFF chắc chắn sẽ tái ký hợp đồng với ông Park! Chắc chắn như vậy. Chúng ta đã tìm được một HLV thực sự phù hợp cả về trình độ chuyên môn lẫn tính cách con người".

Không phải UAE hay Thái Lan, đáng sợ nhất với thầy trò ông Park lại là những đốm lửa nhỏ - Ảnh 1.

Ấy thế mà 10 ngày sau, một trang báo Việt Nam đã đưa thông tin rằng VFF chưa có bất cứ động thái cụ thể nào để gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo, đồng thời bày tỏ sự lo lắng rằng bóng đá Việt Nam sẽ mất đi nhà cầm quân tài năng này.

Thông tin ấy khiến không ít người theo dõi sát sao bóng đá Việt Nam "ngã ngửa người", song khi kiểm chứng lại thông tin, hóa ra đấy là bởi người viết bài viết ấy "chưa nhận được thông tin gì từ VFF", và có lẽ quên mất rằng... Google vẫn chưa thu phí.

Không giống như những trận đấu của các học trò, việc thương thảo hợp đồng của HLV Park Hang-seo không phải là thứ có thể tường thuật trực tiếp, hay cập nhật thông tin mỗi ngày. Ai biết ít nhiều về chuyên môn cũng đều chẳng lạ gì với việc bảo mật của quy trình này, cũng như sự khó khăn trong cuộc "đấu trí" trong từng điều khoản chi tiết.

Cũng may mắn, rốt cuộc thông tin ở dạng "fake news" này cũng không làm ảnh hưởng mấy đến cuộc đàm phán giữa VFF và HLV Park Hang-seo, song cũng kịp làm cho không ít người hâm mộ Hàn Quốc lẫn Việt Nam hoang mang, thậm chí là bức xúc, giận dữ.

Không phải UAE hay Thái Lan, đáng sợ nhất với thầy trò ông Park lại là những đốm lửa nhỏ - Ảnh 2.

2. Chỉ cách đây có 2 ngày, lại thêm một trang báo Việt Nam đưa ra gợi ý sốc: Thầy Park phải mời bầu Hiển làm trưởng đoàn thì ĐTQG mới yên.

Theo đó, bài viết đặt giả thiết rằng vì HLV Park Hang-seo không triệu tập Văn Quyết lên đội tuyển, nên làm cho các cầu thủ CLB Hà Nội "hơi buồn", kèm theo đó là liệt kê những lần tập trung muộn của các cầu thủ đội bóng thủ đô để "minh họa" cho giả thiết của mình.

Thôi thì đủ cả, từ lần Quang Hải trễ chuyến bay từ Tukmenistan về Hà Nội, Văn Hậu xin sang Hà Lan ký hợp đồng với Heerenveen, rồi đến việc Văn Hậu trễ chuyến bay từ Hà Lan về tập trung vì "không kịp tới cửa kiểm tra khi chuyển chuyến", và đỉnh điểm là việc các cầu thủ CLB Hà Nội lên tập trung muộn vì lễ mừng công của đội bóng thủ đô.

Không phải UAE hay Thái Lan, đáng sợ nhất với thầy trò ông Park lại là những đốm lửa nhỏ - Ảnh 3.

Tất cả những thông tin xâu chuỗi, đánh tráo bản chất của sự việc ấy rốt cuộc đều hướng đến mục đích duy nhất: chia rẽ mối quan hệ giữa HLV Park Hang-seo với các cầu thủ CLB Hà Nội vốn là trụ cột của đội tuyển. Dĩ nhiên thầy Park chẳng bao giờ để chuyện đấy làm ảnh hưởng đến mình, nhưng có không ít người hâm mộ bị ảnh hưởng bởi điều đấy, và nó dĩ nhiên chỉ đem lại những điều có hại cho những gì thầy trò ông Park đang làm cho bóng đá Việt Nam.

Trước đây khá lâu, trong một buổi phỏng vấn của truyền thông trên sân Thống Nhất, Công Phượng đã tỏ thái độ cực kỳ khó chịu với những câu hỏi "nhai đi nhai lại" của một phóng viên về đời tư của anh, cụ thể là về mối tình đã qua với Hòa Minzy, đến mức phải thốt lên: "Dạ anh làm ơn... em mới nói gì ạ? Anh không hiểu à"; "Mong mọi người tôn trọng em", và đỉnh điểm là im lặng, tỏ thái độ ngán ngẩm khi thêm lần nữa bị gặng hỏi đến cùng.

Màn trả lời phỏng vấn của Công Phượng trên sân Thống Nhất

Bóng đá luôn cần truyền thông, HLV Park Hang-seo cũng như các học trò của mình luôn cần truyền thông để đến được với người hâm mộ, tạo hiệu ứng xã hội, nhưng đó cũng là những "lưỡi dao" đáng sợ khi được sử dụng để tạo ra những hiệu ứng ngược, hiệu ứng xấu, khiến việc tập trung vào chuyên môn của thầy trò họ bị xao nhãng bởi những thông tin không đáng phải nhận.

Trước mắt đội tuyển Việt Nam là hai trận đấu cực kỳ khó khăn trước UAE và Thái Lan. Người hâm mộ nước nhà luôn mong thầy trò HLV Park Hang-seo thắng cả hai trận đấu được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Nhưng nếu sự kỳ vọng ấy không thành hiện thực, thì điều cần thiết và đáng làm nhất vẫn là cảm thông và động viên, cầu mong cho nhận trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, cũng như U22 Việt Nam ở SEA Games 30 được suôn sẻ hơn, thành công hơn.

Chứ đừng để những "đốm lửa nhỏ" đầy ác ý ấy được thổi bùng lên thành đám cháy to, với những đồn đoán, suy diễn vô căn cứ, để rồi đặt sức ép tâm lý nặng nề lên những người đang nai lưng, đổ mồ hôi và cả máu trên sân đấu để mang về vinh quang cho bóng đá Việt Nam.

Vạn lần không nên thế!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại