Không phải De Gea hay Solskjaer, kẻ mang vẻ mặt khó chịu này mới là tội đồ của Man United

Nam Khánh |

Ed Woodward được đánh giá cao khi đem lại cho Man United các hợp đồng tài trợ béo bở. Nhưng trên phương diện bóng đá, Quỷ đỏ vẫn chỉ là một bãi công trường ngổn ngang.

Chỉ sau 20 phút thi đấu, Messi đã lập một cú đúp vào lưới Man United. Barcelona thể hiện sức mạnh vượt trội và kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0, giành vé lọt vào vòng bán kết Champions League. Hãy cùng điểm qua những cá nhân nổi bật đóng góp vai trò trong màn "vùi dập" Quỷ đỏ của Barcelona

NGƯỜI THẮNG CUỘC: LIONEL MESSI

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã trải qua một đêm im lặng ở Old Trafford sau pha va chạm mạnh đến đổ máu với Chris Smalling trong hiệp một.

Những thương tích mà Messi nhận phải đã khiến anh gần như bị loại khỏi trận đấu và nhờ vậy, United mới có thể tiếp tục nuôi hy vọng khi chỉ phải nhận một trận thua với tỷ số không quá lớn, 1-0.

Thế nhưng, đã không có may mắn nào tiếp tục xảy đến với Qủy Đỏ trước một con "quái vật" Lionel Messi đang có phong độ và quyết tâm cao ngút trong ngày hôm nay.

Sau khi "quét" trận đấu trong khoảng 10 phút, Messi đã chính thức bật công tắc cho con quái vật bên trong anh, bằng cách vượt qua pha tắc bóng của Young, sau đó tiếp tục dễ dàng đánh bại Fred tội nghiệp trước khi "bẻ cong" không gian và thời gian xung quanh Smalling và De Gea, đưa bóng vào lưới. Một đường cong tuyệt mĩ đã khiến cả Nou Camp bùng nổ, cũng như báo hiệu, "Messi đã vào cuộc".

Không phải De Gea hay Solskjaer, kẻ mang vẻ mặt khó chịu này mới là tội đồ của Man United - Ảnh 1.

Messi đánh bại Man United bằng những khoảnh khắc thiên tài

Bàn thắng thứ hai của Messi phần lớn là do lỗi từ phía thủ môn của Man United, nhưng màn trình diễn phi thường của anh không chỉ thể hiện qua những bàn thắng. Anh thống trị trận đấu với những đường chuyển, những pha rê bóng và những tình huống di chuyển.

United không thể nào cản bước được cầu thủ người Argentina, có thể thấy rõ điều đó qua sự khổ sở đến đáng thương của Phil Jones khi hết lần này đến lần khác bị anh "vờn" đến chóng mặt.

Khi không nhận được pha kiến tạo nào, anh sẽ tự mình làm điều đó cho các đồng đội, với việc tung ra một đường chuyền dài không tưởng từ khoảng cách gần 40m, xuyên thủng hàng phòng ngự Man United và mở ra khoảng trống để Coutinho thực hiện cú sút xa tuyệt mĩ, khiến De Gea phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba.

Đây là những bàn thắng đầu tiên mà Messi ghi được ở một trận tứ kết Champions League kể từ sau trận đấu vào năm 2011 trước Shakhtar Donetsk, và cũng là bàn thắng thứ 23 và 24 của anh trước những đối thủ đến từ Premier League ở đấu trường Champions League.

KẺ THUA CUỘC: DAVID DE GEA

Lần gần nhất David De Gea thi đấu tại Nou Camp là vào 8 năm trước. Khi đó, anh chỉ mới 20 tuổi và đang trải qua mùa giải thứ hai ở đội một của Atletico Madrid (một đội hình sở hữu cả Diego Godin và Sergio Aguero).

Thủ môn người Tây Ban Nha đã phải trải qua 90 phút đầy khủng khiếp, trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía Barca. Người đã hủy diệt đội bóng thủ đô vào ngày hôm đó, không ai khác, chính là Lionel Messi với một cú hat-trick.

Rạng sáng nay, lại một lần nữa, Leo Messi đã tiếp tục gieo vào trong tâm trí của De Gea những ký ức kinh hoàng. Messi chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vì vậy, bất kì thủ môn nào cũng sẽ gặp bất lợi khi phải đối đầu với anh.

Chính vì thế, bạn không cần phải tự mình giúp đỡ anh ta mang đến một đêm thảm họa! De Gea đã bất lực trong bàn thắng đầu tiên của Messi, một đường cong quá hoàn hảo, đồng thời, anh cũng không có lỗi trong siêu phẩm của Coutinho.

Không phải De Gea hay Solskjaer, kẻ mang vẻ mặt khó chịu này mới là tội đồ của Man United - Ảnh 2.

De Gea để bóng lọt nách sau cú đá của Messi

Nhưng trong bàn thắng thứ hai thì sao? Messi tung ra một cú sút xa từ khoảng cách 25 yard bằng chân phải. Bóng đã bay thẳng đến vị trí của thủ môn người Tây Ban Nha, thế nhưng, bằng một cách nào đó, anh đã bắt hụt nó và khiến mành lưới của Man United phải rung lên một lần nữa.

Tỷ số được nâng lên 2-0 và trận đấu gần như đã kết thúc, tất cả chỉ vì De Gea đã phải trải qua một cơn ác mộng khác tại Nou Camp.

NGƯỜI THẮNG CUỘC: PHILIPPE COUTINHO

Cuối cùng, Philippe Coutinho cũng đã làm được một thứ gì đó tuyệt vời tại Barcelona! Anh không chỉ ghi được một tuyệt phầm, mà cùng với đó, là một màn trình diễn đỉnh cao trước đội bóng đến từ Premier League. Đây chính là những điều mà Barca đã mong đợi ở anh, là những gì đã thuyết phục họ chi ra đến 142 triệu bảng để ký hợp đồng với anh.

Coutinho đã có một đêm không thể tuyệt vời hơn trước Man United. Anh chọn vị trí và chiếm lĩnh khoảng trống một cách đầy thông minh, cũng như luân chuyển quả bóng một cách cực kì nhanh và chính xác mỗi khi có được nó.

Không phải De Gea hay Solskjaer, kẻ mang vẻ mặt khó chịu này mới là tội đồ của Man United - Ảnh 3.

Coutinho đã rũ bỏ được đáng kể áp lực sau bàn thắng vào lưới Man United.

Hình ảnh của một Coutinho tệ hại và mờ nhạt trong những trận đấu trước đó đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, anh đã lấy lại được sự tự tin và tiếp tục tạo ra những tuyệt phẩm.

Có lẽ với việc được gặp lại cựu thù Man United, dòng máu Liverpool trong người Coutinho lại cuộn chảy.

Chính vì thế mà lá phổi của anh đã không mệt mỏi sau 30 phút và anh thậm chí còn đủ sức băng vào trung tâm của hàng phòng ngự Man United để thực hiện một pha sút bóng vào góc cao khung thành "đúng chất Coutinho" ở hiệp hai.

Anh thậm chí còn được tán dương sau khi rời khỏi sân. Liệu đây có phải là bước khởi đầu thật sự cho cựu tiền vệ Liverpool ở Nou Camp ?

KẺ THUA CUỘC: MARCUS RASHFORD.

Khi bạn chơi bóng ở môi trường bóng đá đỉnh cao, trong các trận đấu mang tính chất quan trọng với những đối thủ khó nhằn nhất, bạn phải biết chắt chiu từng cơ hội của mình. Khi đối đầu với những đối thủ yếu hơn, bạn có thể bỏ lỡ 1 hoặc 2 cơ hội, vì bạn biết rằng bạn sẽ có rất nhiều cơ hội ở phía sau.

Nhưng trong một trận đấu ở cấp độ đỉnh cao thì sao? Đừng mơ đến việc đó. Bạn phải biết tận dụng cơ hội của mình một cách hiệu quả nhất, bởi vì bạn sẽ không thể nào biết được khi nào cơ hội tiếp theo của mình mới đến.

Trận đấu ngày hôm nay sẽ là một bài học để đời cho Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh chính là cái tên được Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng giao cho nhiệm vụ dẫn dắt hàng công của Man United và chỉ trong phút đầu tiên, anh đã được đưa vào một tình huống 1 đối 1 với Marc-Andre Ter Stegen.

Thế nhưng, anh lại tung ra một cú dứt điểm đưa bóng bay chạm xà ngang. Phút thứ 13, tiền đạo người Anh lại tiếp tục nhận được một cơ hội ngon ăn, thế nhưng anh lại vấp ngã khi tung ra cú sút, và tiếp tục bỏ lỡ cơ hội này.

Không ai có thể phủ nhận rằng Rashford đã có một trận đấu khá tốt, những pha di chuyển của anh là rất tuyệt vời và Barca đã nhiều lần chết hụt vì chúng.

Nhưng khả năng dứt điểm đã cho thấy sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của anh. Chắc chắn Rashford sẽ còn hoàn thiện và xuất sắc hơn nữa trong tương lai, thế nhưng, trận đấu với Barca vào hôm nay sẽ là một bài học kinh nghiệm đầy quý giá nếu anh vẫn còn muốn phát triển hơn nữa.

NGƯỜI THẮNG CUỘC: SERGIO BUSQUETS

Sergio Busquets đã có một màn trình diễn kém cỏi trong trận đấu lượt đi tại sân Old Trafford. Tiền vệ người Tây Ban Nha thể hiện rõ sự mệt mỏi, không thể "khóa" các khoảng trống và đã rất may mắn khi thoát khỏi một chiếc thẻ đỏ sau những cú tắc bóng xứng đáng phải nhận thẻ vàng.

Thế nhưng, vào trận đấu ngày hôm nay, Busquets đã trở lại với hình ảnh của một trong những tiền vệ đẳng cấp nhất thế giới. Với việc các đối tác ở tuyến giữa chơi gần anh hơn, Busquets đã có thể phát huy tầm ảnh hưởng to lớn của mình trong trận đấu.

Anh đã pressing các tiền đạo của Man United một cách xuất sắc, ngăn chặn đường chuyền của các tiền vệ bên phía Qủy Đỏ, và gần như thống trị hoàn toàn khu trung tuyến. Sergio Busquets đã lấy lại được phong độ của mình, và đó là một tín hiệu không thể tuyệt vời hơn đối với Barca.

KẺ THUA CUỘC: ED WOODWARD

Manchester United đã ra sân với David De Gea trấn giữ trước cầu môn, và bốn hậu vệ, trong đó có Phil Jones, Chris Smalling và Ashley Young. Bảy năm trước, khi họ bị loại khỏi Champions League ngay ở vòng bảng bởi FC Basel, họ cũng ra sân với một đội hình gồm David de Gea, Phil Jones, Chris Smalling và Ashley Young.

Giờ đây, nếu đó là những cầu thủ xuất sắc thì việc tiếp tục giữ họ trong đội hình là một chuyện tốt. Trong ngày hôm nay, Barcelona cũng đã giữ nguyên trong đội hình ba cầu thủ đã ra sân trong trận chung kết Champions League 2009 và 2011 dưới thời Pep Guardiola.

Thế nhưng Smalling, Jones và Young chỉ là những cái tên thuộc dạng trung bình. Và tệ hơn nữa, đó là việc không ai trong số họ đảm nhận những vị trí tương tự như năm 2011.

Không phải De Gea hay Solskjaer, kẻ mang vẻ mặt khó chịu này mới là tội đồ của Man United - Ảnh 5.

Solskjaer cũng sẽ phải bó tay nếu Man United không có một chiến lược thay máu và tái thiết thực sự mạnh mẽ.

Young đã chuyển từ một cầu thủ chạy cánh cánh trái thành một hậu vệ phải, Smalling đã chuyển từ một hậu vệ phải thành một trung vệ và Jones đã chuyển từ hàng tiền vệ xuống hàng phòng ngự.

Chuyện chúng ta có thể thấy rõ là Man United đã chi ra rất nhiều tiền trong suốt 7 năm qua, nhưng những "gã hề" này lại vẫn ra sân trong một trận đấu có tính chất quan trọng ở đấu trường châu Âu.

Đó 100% là lỗi của Ed Woodward, người có thể là một trong những giám đốc thương mại xuất sắc nhất thế giới, nhưng lại là một trong những giám đốc thể thao tệ nhất thế giới. Sở hữu một cầu thủ như Paul Pogba cũng chỉ là vô nghĩa, nếu hàng phòng ngự của Man United đầy những cái tên trung bình như vậy.

Việc giao cho Ole là người cầm lái sẽ chỉ là vô nghĩa nếu Ed Woodward vẫn là người được quyền chế tạo chiếc xe, bởi vì cho đến tận lúc này, những gì mà họ có chỉ đơn giản là một chiếc xe đầy những thứ máy móc vô dụng, hỏng hóc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại