Solskjaer sai lầm và kém cỏi chẳng khác Mourinho, Man United trắng tay thật rồi

Ngọc Huy |

Hiệu ứng đặc biệt đã sớm kết thúc, Man United thảm bại rời Champions League, khi Solskjaer cũng không hơn gì Mourinho.

Khi Solskjaer sai lầm

Rất dễ để trách Ashley Young, người không biết tạt bóng trong trận lượt đi, và lượt về ở Camp Nou đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến tình huống Barca mở tỷ số.

Young đã quá đen đủi, khi sai lầm của anh đưa bóng đến ngay chân của Lionel Messi, và kiệt tác được thực hiện. Nếu là một cầu thủ khác, sẽ không thể tận dụng để tạo đột biến.

Trách Young, thì phải nhìn lại Ole Gunnar Solskjaer. Bởi vì, sai lầm của người đội trưởng Man United đến từ cách mà nhà cầm quân người Na Uy bố trí đội hình đấu Barca.

Trong bối cảnh không có Luke Shaw vì án treo giò, Solskjaer từ bỏ lối đá 3 hậu vệ mà ông theo đuổi gần đây, để chuyển sang 4-3-1-2. Young, từ vị trí hậu vệ phải quen thuộc mùa này, phải làm nhiệm vụ bên cánh trái.

Solskjaer sai lầm và kém cỏi chẳng khác Mourinho, Man United trắng tay thật rồi - Ảnh 1.

Solskjaer hoàn có thể duy trì lối đá 3 hậu vệ, giữ Young ở vị trí tiền vệ phải, và đưa Diogo Dalot thay Luke Shaw. Ông cũng có rất nhiều lựa chọn cho vai trò tiền vệ trái trong hệ thống 3-4-1-2, như Juan Mata, Lingard, Andreas Pereira hay thậm chí Alexis Sanchez.

Ở đây, trong cuộc chiến đỉnh cao với áp lực lớn, Solskjaer lại chọn giải pháp xếp Young - vốn đã lớn tuổi, vào vị trí mà mùa giải này anh hiếm khi thi đấu (chỉ 6 trận, trong tổng số 35 trận đấu mùa 2018/19, tính đến trước trận lượt về với Barca).

Chưa kể, cánh phải của Barca rất mạnh với Messi, Ivan Rakitic và Sergi Roberto. Chính pha áp sát tranh chấp của Rakitic - một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới hiện nay, là nguyên nhân khiến Young phạm sai lầm.

Những điều chỉnh của Solskjaer cũng diễn ra không hợp lý. Chính xác hơn, Ole đưa ra sự thay đổi quá muộn, trong thế trận mà Man United rất cần bàn thắng để khích lệ tinh thần và nhen nhóm hy vọng trở lại.

Solskjaer sai lầm và kém cỏi chẳng khác Mourinho, Man United trắng tay thật rồi - Ảnh 2.

Phải đến phút 65 ông mới thay cầu thủ đầu tiên, khiến Man United không thể làm gì khác trước một Barca đi vào guồng quay ổn định và đầy hưng phấn. Không lạ khi Quỷ đỏ chỉ hoàn thành được 3 pha dứt điểm trong hiệp 2, và không lần nào đi trúng khung thành Ter Stegen (so với 2 cú đá chính xác trong 15 phút đầu, cùng 1 pha bóng trúng xà ngang).

Solskjaer cũng không hơn Mourinho

Xét một cách công bằng, Solskjaer đã làm được nhiều điều tích cực trong giai đoạn đầu dẫn Man United.

Solskjaer đã giúp Man United cải thiện đáng kể điểm số trên bảng xếp hạng Premier League, để đua tranh một chỗ trong nhóm 4 đội đầu bảng.

Solskjaer sai lầm và kém cỏi chẳng khác Mourinho, Man United trắng tay thật rồi - Ảnh 3.

Chiến lược gia 46 tuổi này cũng đưa Man United vượt qua PSG ở vòng 1/8 Champions League, để trở thành một trong 8 CLB mạnh nhất châu Âu mùa giải 2018/19.

Thế nhưng, hiệu ứng mà Solskjaer mang đến chỉ là nhất thời, và chiến thắng trước PSG thực tế do đối thủ này tự ngã. Đội bóng thành Paris những năm qua đều chơi rất kém ở sân chơi châu lục.

Thời gian đầu, Man United chơi bóng bằng tinh thần mà Solskjaer thổi vào, và lập kỷ lục 9 trận thắng sân khách liên tiếp dù liên tục mất quân vì chấn thương.

Nhưng không thể đá mãi bằng tinh thần. Ở thời điểm then chốt của mùa giải, với các đối thủ mạnh và lịch thi đấu 3 ngày/trận, sự linh hoạt về chiến thuật rất quan trọng.

Solskjaer đã không thể làm được điều này. Gần đây, lối đá đơn điệu khiến Man United chật vật trước các đối thủ trung bình như Watford hay West Ham.

Solskjaer sai lầm và kém cỏi chẳng khác Mourinho, Man United trắng tay thật rồi - Ảnh 4.

Trong 4 trận gần nhất, Man United chỉ ghi được 3 bàn (thủng lưới 7), tính trên mọi mặt trận, mà 2/3 số này đến từ phạt đền.

Đường dài mới biết ngựa hay. Sau giai đoạn tạm quyền, và vừa được ký hợp đồng chính thức, Solskjaer đang cho thấy ông cũng không làm tốt hơn người tiền nhiệm Jose Mourinho.

Ở Camp Nou, Man United thua trắng Barca 3 bàn. Kết quả, lần đầu tiên trong lịch sử, Quỷ đỏ thua chung cuộc ở giai đoạn knock-out Cúp châu Âu với cách biệt 4 bàn.

Thất bại trước Barca cũng kéo dài số trận thua sân khách liên tiếp của Man United lên con số 4, điều chưa từng xảy ra trong thế kỷ 21.

Man United đã trắng tay. Rất có thể suất Champions League mùa sau cũng là điều xa xỉ mà Solskjaer không thể vươn tới, khi phía trước là ba rào cản Everton, Man City và Chelsea.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại