Không ngờ trước khi nổi danh, Vũ Ngọc Đãng đã làm việc này để kiếm cơm

Thanh Thuý |

Vũ Ngọc Đãng là một đạo diễn uy tín. Tuy nhiên, để có được thành công như ngày hôm nay, Vũ Ngọc Đãng phải có một thời gian dài trui rèn vất vả để kiếm tiền ăn học.

Thế hệ những nghệ sĩ trưởng thành từ trường Nghệ thuật Sân khấu 2, hiếm ai có được những tháng ngày sung sướng về vật chất. 

Hầu hết họ đều đi lên từ gian khó bằng nghị lực và ý chí khủng khiếp của mình để có được thành công như ngày hôm nay. 

Vũ Ngọc Đãng cũng từng trải qua những ngày tháng gian khó như vậy!

Thợ chụp hình từ thời sinh viên

Thời sinh viên, Vũ Ngọc Đãng từng là thợ chụp ảnh cho sinh viên toàn trường. Và chính công việc này giúp anh tích luỹ được một số tiền đủ để trang trải cuộc sống và có thể theo học trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

Tuy nhiên, câu chuyện này gần như chưa bao giờ được Vũ Ngọc Đãng nhắc tới trước công chúng. Không phải anh hổ thẹn... mà có lẽ là vì duyên chưa tới để hé lộ. Hoặc cũng có thể do anh không muốn "than nghèo kể khổ"!

Không ngờ trước khi nổi danh, Vũ Ngọc Đãng đã làm việc này để kiếm cơm - Ảnh 1.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng là thợ chụp hình.

Cho tới mãi gần đây, trong chương trình Nghệ sĩ Đối thoại của Trí Thức Trẻ, nghệ sĩ Hạnh Thuý mới tâm sự rằng: "Thời sinh viên, tôi từng kiếm tiền nhờ quay karaoke và làm người mẫu ảnh. Tôi chụp nhiều tới mức bên Hội Nhiếp ảnh thành phố qua mời cộng tác. Và người đưa tôi vào con đường này chính là Vũ Ngọc Đãng.

Hồi đó, Vũ Ngọc Đãng là thợ chụp hình cho toàn trường. Sinh viên trường nghệ thuật rất cần hình để đi casting phim nên ai cũng tới tìm Đãng. Đãng mê nhiếp ảnh và chụp rất đẹp.

Đãng ngày đó mới hơn 20 tuổi nhưng đầu đã hói trắng. Sự thành công của Đãng ngày hôm nay là cả quá trình trui rèn khủng khiếp lắm vì thời đó sinh viên ai cũng nghèo. Nhờ làm thợ chụp ảnh nên Đãng mới có tiền ăn học".

Được Thuý Nga cho mượn máy ảnh kiếm cơm

Nếu Hạnh Thuý là người mẫu "mối ruột" của Vũ Ngọc Đãng thì nghệ sĩ hài Thuý Nga còn góp công góp của giúp bạn kiếm tiền.

Thuý Nga nhớ lại: "Tôi vốn có nhiều sở thích như nấu ăn, may vá, cắm hoa, chụp ảnh. Hồi học lớp 11 còn ở ngoài Nha Trang, tôi từng đi học một lớp về nhiếp ảnh.

Trong lớp có 40 người mà chỉ mỗi tôi và một chị nữa là nữ. Hồi đó nghèo lắm, muốn chụp hình phải đi mua phim chứ không có máy tự động như bây giờ. Vậy mà tôi cũng lê lết theo thầy lên rừng lên núi để chụp ảnh nghệ thuật. Tôi tốt nghiệp thủ khoa lớp chụp ảnh năm đó.

Khi vào trường sân khấu, gặp Vũ Ngọc Đãng cũng đam mê chụp hình nên hai đứa thân nhau ngay.

Không ngờ trước khi nổi danh, Vũ Ngọc Đãng đã làm việc này để kiếm cơm - Ảnh 2.

Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải trên phim trường "Khi con là nhà".

Vũ Ngọc Đãng chắt bóp mãi mới mua được cái máy ảnh loại rẻ tiền để đi chụp hình còn tôi đã chơi sang rồi. Xe máy ngày đó có gần 1 cây vàng 1 chiếc mà tôi đã dám bỏ 6, 7 chỉ vàng để mua chiếc máy Monika của Đức.

Thấy Vũ Ngọc Đãng mê chụp ảnh mà dùng máy bèo quá nên tôi cho Đãng mượn cái máy của mình đi kiếm cơm vì không xài tới. Vậy là suốt mấy năm trong trường Nghệ thuật Sân khấu 2, Đãng kiếm cơm bằng cái máy ảnh của tôi. Đến lúc Đãng trả lại máy là cái máy cũ luôn rồi, ống kính cũng bể.

Có lần tôi nói với Vũ Ngọc Đãng: "Ông Đãng sướng nha, được tui cho mượn máy ảnh kiếm cơm, không mất tiền mua nha". Đãng bảo "tụi học sinh trong trường này nghèo lắm, chúng nó nợ tiền tôi quá trời kìa".

Có lẽ, cũng nhờ mê nhiếp ảnh nên sau này khi ở vai trò đạo diễn, phim của Vũ Ngọc Đãng luôn đầy ắp những cảnh quay, góc máy cực đẹp, đầy tính nghệ thuật. Và điều đó góp phần làm nên tên tuổi Vũ Ngọc Đãng ngày hôm nay.

Trailer phim "Khi con là nhà"- đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại