Không ngờ đống dây dợ loằng ngoằng trên bờ biển Mỹ này lại là sinh vật biển kỳ dị

Cẩm Mai |

Nhìn đống dây loằng ngoằng này chắc bạn tưởng là dây điện? Nhưng không, đó là sinh vật biển đấy.

Vào một ngày trong tháng 2 vừa qua, hướng dẫn viên Rebekah Claussen của Công viên Quốc gia Seashore đảo Padre ở bang Texas, Mỹ, đã nhìn thấy đống dây màu vàng loằng ngoằng trên bờ biển cát trắng.

Không ngờ đống dây dợ loằng ngoằng trên bờ biển Mỹ này lại là sinh vật biển kỳ dị - Ảnh 1.

Nhìn bằng mắt thường, nó trông giống như mớ dây màu vàng rối mù, bị sóng biển cuốn trôi vào bờ. Thế nhưng, khi Rebekah quan sát kỹ hơn, mới nhận ra nó là một loài san hô thân mềm sống dưới đáy biển, được gọi là trùng roi biển.

Chị Rebekah cho biết: "Tôi đã làm việc ở đây được 5 năm mà tôi thực sự chưa biết trùng roi biển là gì. Giống như mọi người khác, mới đầu tôi nhìn thấy nó, tôi cứ tưởng là dây điện hoặc dây thừng".

Trùng roi biển có các màu sắc khác nhau, như đỏ, vàng, tím hoặc trắng và thân nó mềm mại linh hoạt. Phần màu vàng của san hô được gọi là đa nhân phát triển nối tiếp nhau trong một thân chủ. Bên dưới lớp vỏ màu vàng là phần màu đen. Đó chính là bộ xương của san hô, nhìn cũng chẳng khác gì lõi dây điện.

Không ngờ đống dây dợ loằng ngoằng trên bờ biển Mỹ này lại là sinh vật biển kỳ dị - Ảnh 3.

Ở dưới biển, trùng roi biển phát triển theo hình dạng cành cây và đó là nơi trú ngụ của các loại tôm cá nhỏ.

Không ngờ đống dây dợ loằng ngoằng trên bờ biển Mỹ này lại là sinh vật biển kỳ dị - Ảnh 4.

Roi biển khi sống dưới đáy biển.

Rebekah đã gây kinh ngạc khi đăng tải những hình ảnh chụp roi biển lên mạng. Đa số người đều ngỡ rằng nó là dây điện, dây lưới đánh cá hay dây cáp quang, không ai ngờ nó là san hô.

Nguồn bài và ảnh: Mirror, The Vintage News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại