*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 21/1 (tức ngày 27 Tết) khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm và có mưa phùn, sương mù, đậm không khí Xuân, dự báo nhiệt độ thấp nhất xuống tới 11 độ C.
Tết xong, không khí xuân ở khắp mọi nơi, ấy là lúc hoa lê rừng bung nở, làm người Hà Nội không khỏi mê mẩn.
Câu đùa vui của chồng không khiến vợ tổn thương hay buồn bã, ngược lại, cô còn hài hước đáp lại một câu thâm sâu khiến anh chẳng nói lên lời.
Những con phố đông đúc và thường xuyên tắc nghẽn vào giờ cao điểm như Trường Chinh, Ô Chợ Dừa, Nguyễn Xiển... sáng nay gần như không một bóng người.
Hà Nội sáng cuối cùng của năm, mọi thứ dường như đều diễn ra chậm lại như đang hồi tưởng về một Mậu Tuất đã qua với nhiều biến động và đổi thay.
"Phần lớn là vì lũ trẻ chúng tôi cảm nhận được một điều gì đó thiêng liêng, gắn bó của tổ tiên, đất đai, của con người trong đại vũ trụ bao la này mà không dám làm những điều xằng xịt trong ngày Tết" - nhà văn Ngô Văn Giá chia sẻ về Tết quê.
Khi mà những quy chuẩn chơi đồ Tết bị phá vỡ thì bất cứ thứ gì đẹp, độc lạ cũng có khả năng trở thành vật trang trí trên bàn tiếp khách.
CNN vừa nêu ra một số địa điểm thích hợp nhất để đón Tết Mậu tuất 2018, trong đó có một cái tên rất thân thuộc của Việt Nam.
Ngày rằm cuối cùng của năm (15/12 âm lịch) đang cận kề, nhiều người dân Thủ đô đã xuống phố chọn những cành đào mini mang không khí Tết về nhà.
Điều gì đã khiến sao Việt dậy sóng chia phe tranh cãi, còn người lớn bỗng giật mình suy nghĩ: Chúng ta đã biến Tết thành đáng sợ như thế này sao?
Hà Nội bớt ồn ào tiếng còi xe và tấp nập như thường lệ, mà thay vào đó là những thanh âm háo hức, hân hoan vì một năm mới vừa sang.
Trang mạng QQ của Trung Quốc khen ngợi vẻ đẹp của 'cô gái trà sữa Việt' giống như tiên nữ bên hoa đào.