Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, chàng trai đã tự giải thoát mình

Ngân Hà |

Hai người trong câu chuyện này là hai anh em ruột. Họ cùng cha, mẹ, cùng một hoàn cảnh, nhưng hai người đi theo hai cách khác nhau, có cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

Mỗi người trong cuộc sống đều phải tự mình lựa chọn cách tư duy, cách sống. Do đó, chính chúng ta tạo nên số phận của mình. Câu chuyện về giám đốc trẻ tuổi sau đây là một ví dụ

Nguyễn Trung Tú sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Giám Đốc và chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thương mại, là người có công đầu trong việc tạo ra các thương hiệu DTU và Tôi Khác Biệt. 

Tốt nghiệp cử nhân tại Đại Học Kỹ Thuật Nanyang, Singapore (NTU) năm 2004, anh đạt học bổng tiến sĩ và tiếp tục nghiên cứu về truyền thông.

Tuy nhiên, với khát khao làm kinh doanh và tạo sự khác biệt cho cuộc đời mình,  Nguyễn Trung Tú đã mạnh dạn ngừng việc học tiến sĩ, bôn ba trong thương trường để tích lũy nhiều kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty khác nhau trong môi trường quốc tế.

Chàng trai tài giỏi từng vực dậy công ty bên bờ vực phá sản khi chỉ có nhân lực 5 người, chi phí 200.000 đôla mỗi năm, không có được doanh thu trong 2 năm đầu hoạt động khi kiêm luôn các công việc sales, tiếp thị và một mình mang đến lợi nhuận cho công ty chỉ sau 1 năm công tác.

Sau khi làm việc tại nhiều công ty, tích lũy vốn kinh nghiệm đáng quý, anh lần lượt thành lập các công ty tại Singapore và Việt Nam.

Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, chàng trai đã tự giải thoát mình - Ảnh 1.

Nguyễn Trung Tú đã đi qua hơn 100 thành phố, làm việc cho nhiều công ty trên khắp thế giới.

Ít ai biết được rằng, thời còn bé, Trung Tú sống trong môi trường phức tạp, xung quanh có rất nhiều những thành phần bất hảo. 

Thời gian trôi qua, khi nhìn lại nơi đó, những con người đó hiện giờ đều dính líu đến ma túy, tệ nạn, và tù tội.

Anh đã tự giải thoát mình khỏi hoàn cảnh đó, và chứng minh được rằng "Mình không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng mình có thể chọn được cách sống của riêng mình". 

Cuộc sống hẳn sẽ tầm thường nếu anh đã không đặt cho mình câu hỏi: "Mình sẽ làm gì với cuộc  đời của mình đây?". Trăn trở với câu hỏi đó, Nguyễn Trung Tú đã không ngừng nỗ lực học tập, du học và làm việc cật lực tại nước ngoài.

Để hiểu thêm điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa bản thân mình và những người xung quanh, Nguyễn Trung Tú bắt đầu nghiên cứu về con người từ năm 2006.

Câu chuyện mà Nguyễn Trung Tú kể là minh chứng sống động cho quan niệm: Dù sống trong cùng một môi trường, hoàn cảnh, nhưng cách tư duy, quan điểm sống khác nhau sẽ tạo ra những con người khác nhau:  "Tôi có đứa em trai, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. 

Cùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình, nhưng số phận của 2 người hoàn toàn khác biệt. Cậu ấy bỏ học năm lớp 7, tham gia băng nhóm, rồi tù tội.

Trong khi đó, tôi đã đạt học bổng du học, đã sống và làm việc tại nước ngoài, đã đến hơn 100 thành phố trên khắp thế giới, đã làm việc cho các công ty toàn cầu, và đã thành lập nhiều công ty trong nhiều lĩnh vực.

Điều đáng nói hơn cả, tôi là một diễn giả khách mời thường xuyên xuất hiện trên truyền thông tivi, báo chí, để chia sẻ những kỹ năng sống, để giúp phát triển bản thân cho các bạn trẻ.

Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không thể giúp thay đổi cuộc đời của đứa em trai mình. Tôi đã và đang cố gắng thay đổi cậu ấy. Đó sẽ là một quá trình đầy gian khổ, kiên trì cho cả tôi và cậu ấy"

Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, chàng trai đã tự giải thoát mình - Ảnh 2.

Hoàn cảnh có thể ngăn cản bạn nhưng cũng hoàn cảnh đó là một động cơ phản lực đẩy bạn về phía trước!

Tú lớn lên trong môi trường phức tạp, đầy dẫy những thành phần bất hảo, do đó, chàng trai trẻ cũng từng tham gia các băng đảng, và những hoạt động bạo lực, phi pháp. Những tưởng, cuộc sống của anh đã an bài với số phận nhỏ nhoi đó.

Nhưng không, khi đã có nhận thức về cuộc sống, Trung Tú tự hỏi rằng: "Mình đang làm cái quái gì với cuộc đời mình đây?" và anh quyết tâm tạo sự thay đổi. Anh không cho phép mình dính đến những tội phạm, những tệ nạn xã hội. Và tự bản thân vực dậy cuộc sống của mình.

Tự vực mình dậy, nhưng anh đã phải chứng kiến đứa em ruột sa lầy trong cuộc sống. 

Trung Tú tâm sự: "Cậu em trai của tôi đã không được dạy dỗ kèm cặp một cách đúng đắn trong thời trẻ, vì cha mẹ tôi luôn bận rộn vật lộn với kế sinh nhai, và gia đình tôi đã sinh sống tại một trong những khu phức tạp, bệ rạc nhất Sài Gòn. 

Có câu nói "gần mực thì đen" quá đúng với cậu em trai của tôi. Và cậu ấy đã trở thành một người bệ rạc là như vậy.

Tôi vừa buồn rầu vừa xót xa, hằng đêm cứ trăn trở. Tôi đã tìm hiểu vì sao lại khó khăn đến thế, để thay đổi thái độ, tư duy và cuộc sống của một người. 

Và tôi đã phát hiện ra rằng, khi một người trưởng thành rồi, thì bản tính của anh ta rất khó đổi. Chỉ khi nào có biến cố xảy đến với họ, thì họ mới dần dà thay đổi bản tính của họ để thích nghi".

Nhiều bạn trẻ hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nào là do tôi nghèo nên không học được. Nào là tôi giàu nên bị cám dỗ quá và sinh hư. Hay tôi thiếu thời gian nên không làm được gì cả. 

Nào là tôi dư thời gian nên phải tìm cách giết thời gian. Thế nhưng, cùng một hoàn cảnh, nếu phương thức tư duy khác nhau sẽ dẫn đến ảnh hưởng khác nhau cho cuộc sống. 

Hoàn cảnh có thể ngăn cản bạn nhưng cũng hoàn cảnh đó là một động cơ phản lực đẩy bạn về phía trước đi xa hơn, bay cao hơn. 

Chính ta quyết định số phận của ta. Đúng như đức Phật đã dạy:"Phải tự mình thắp đuốc lên mà đi", và hãy nhớ: "Suy nghĩ tích cực. Nghị lực vô biên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại