Không chỉ bóng đá, người Thái có thêm lý do để "nuốt đắng" trước Việt Nam ở SEA Games 30

Ngô Trà |

Bóng đá Thái Lan đang tụt lùi thảm hại trước sự "khủng bố" của thầy trò HLV Park Hang-seo, nhưng đâu chỉ có thế...

Tờ SMM Sport của Thái Lan hết gieo sầu cho bóng đá Việt Nam với màn ca thán "Việt Nam còn thầy Park, bao giờ Thái Lan mới trở lại ngôi đầu đây?", lại đến lượt lo lắng cho thể thao nước nhà khi bị Việt Nam vượt qua không những chỉ trên bảng tổng sắp huy chương, mà còn ở sự sút kém của cả nền thể thao đỉnh cao.

Bài viết mang tựa đề: "Thua chủ nhà SEA Games thì không sao, nhưng thua Việt Nam thì thực sự đáng ngại đấy" chỉ ra rõ ràng sự thua sút ấy.

"Chung cuộc ở SEA Games 30 tổ chức trên đất Philippines, Thái Lan chỉ xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Điều đáng chú ý là đã 28 năm rồi, điều này mới xảy ra.

Không chỉ bóng đá, người Thái có thêm lý do để nuốt đắng trước Việt Nam ở SEA Games 30 - Ảnh 1.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Tại sao nói rằng Thái Lan thất bại ở kỳ SEA Games lần này? Nhiều người nói rằng do nước chủ nhà quá tham lam, nhồi quá nhiều môn thể thao "chơi một mình" vào kỳ đại hội lần này. Điều đấy giúp họ chễm chệ chiếm ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Chẳng ai lạ gì chuyện đó cả.

Điều đó đúng. Bởi cứ đến SEA Games, là y như rằng phần lớn nước chủ nhà đều chiếm ngôi đầu, nhưng khi Thái Lan chỉ xếp thứ 3 chung cuộc, đấy là sự thất vọng. Bởi đã 28 năm nay, Thái Lan chưa bao giờ rơi khỏi một trong hai vị trí cao nhất.

Nhiều người nói muốn đánh giá đúng, thử đếm số huy chương của những môn "quốc tế" xem sao. Nhưng rồi khi đếm huy chương của chỉ những môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic, Thái Lan vẫn không đứng ở ngôi đầu. Chúng ta thua cả Việt Nam lẫn Philippines. Đến lúc này, nói Thái Lan thất bại rõ ràng là không còn gì oan uổng nữa. Chúng ta rõ ràng phải làm tốt hơn nhiều ở đấu trường Đông Nam Á "vùng trũng".

Không chỉ bóng đá, người Thái có thêm lý do để nuốt đắng trước Việt Nam ở SEA Games 30 - Ảnh 2.

Chúng ta không so sánh với nước chủ nhà làm gì nữa, bởi nói cho cùng họ "ăn vã" được huy chương cơ mà. Nhưng trong bức tranh tổng thể, rõ ràng chúng ta thua kém Việt Nam. Nó không chỉ là sự chênh lệch 5 chiếc huy chương vàng, mà còn là sự thua kém của cả một nền thể thao so với Việt Nam. Nên nhớ, kỳ SEA Games tiếp theo được tổ chức tại Việt Nam.

Lấy ví dụ từ môn thể thao nhận được sự quan tâm chú ý nhất đi - bóng đá. Việt Nam đoạt cả hai chiếc HCV ở bóng đá nam và bóng đá nữ, trong khi đó U22 Thái Lan bị loại ngay từ "vòng gửi xe". Đã đến lúc chúng ta nhận thất bại trước Việt Nam mà chẳng thèm giận dữ làm gì nhiều nữa, rõ ràng bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan rồi.

Không chỉ bóng đá, người Thái có thêm lý do để nuốt đắng trước Việt Nam ở SEA Games 30 - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 30 các môn thi đấu ở Olympic 2020.

Giờ hãy mở căng mắt ra nhìn vào bảng xếp hạng huy chương chỉ tính riêng các môn được thi đấu ở Olympic Tokyo 2020, nhìn cho rõ xem Thái Lan đứng ở đâu, và Việt Nam đứng ở đâu. Việt Nam xếp đầu, với cách biệt 11 huy chương vàng với Thái Lan - ở vị trí thứ 3.

Nhìn toàn bộ bức tranh, hay soi chiếu vào các môn thể thao Olympic, Thái Lan đều cực kỳ kém cỏi. Hãy nhớ rằng ở Đông Nam Á, với các môn thể thao Olympic, Thái Lan từng luôn đặt cả khu vực này dưới chân mình.

Không chỉ bóng đá, người Thái có thêm lý do để nuốt đắng trước Việt Nam ở SEA Games 30 - Ảnh 4.

Thôi bỏ việc tính các môn thể thao Olympic đi, tính riêng bơi và điền kinh nhé, Thái Lan cũng luôn xếp dưới Việt Nam và Philippnes. Rõ ràng, Việt Nam đang vượt trội hơn chúng ta.

Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của thể thao Đông Nam Á nói chung, cũng như Việt Nam nói riêng, rõ ràng thể thao Thái Lan còn quá nhiều việc để làm, để có thể giật lại ngôi số 1 Đông Nam Á từ tay họ ở Olympic Tokoy sắp tới. Không chỉ bóng đá Việt Nam đoạt ngôi đầu Đông Nam Á của chúng ta, mà tính cả nên thể thao quốc gia, họ cũng ăn đứt chúng ta mất rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại