Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang

Quỳnh Như, Thế Đại |

Mùa không lễ hội, chùa Hương có một nét đẹp riêng, an yên, tĩnh lặng. Đặc biệt vào thời điểm thu về, bạn còn được đắm chìm trong sắc hồng đẹp như tranh của hoa súng.

Là một trong những ngôi chùa linh thiêng nổi tiếng của miền Bắc, chùa Hương là điểm đến quen thuộc của rất đông khách thập phương vào dịp đầu năm. Nhưng chùa Hương không chỉ đẹp vào mùa lễ hội.

Vào những ngày đầu tháng 9, khi nắng thu bắt đầu chảy vàng khắp chốn, chùa Hương lại mang một vẻ đẹp rất riêng và mới mẻ.

Mùa không lễ hội, chùa Hương yên bình, dòng Suối Yến không chỉ toàn đò là đò, thay vào đó, trên đường vào chùa bắt đầu xuất hiện những đoạn ngập trong sắc hồng của hoa súng.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 1.

Những cây hoa súng trải dài suốt cả dòng suối Yến.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 2.

Khung cảnh đẹp như trong phim cổ trang khiến cho ai tới nơi đây cũng phải trầm trồ.

Trên nền xanh của trời, của nước, sắc hồng của hoa súng đẹp như một bài thơ. Ở những đoạn súng nở, đi qua, người ta dễ bị ngất ngây bởi hương sắc của hoa.

Phải rồi, cứ tưởng tượng thế này, trên quãng suối chỉ độ vài trăm mét mà có đến hàng ngàn bông súng cùng e ấp sắc hồng, "chảy" dài trên mặt nước. Thế thì có ai mà không mê cho được.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 3.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 4.

Tuy mới là đầu mùa nhưng hoa súng tại suối Yến đã xuất hiện khá nhiều.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 5.

Những bông hoa điểm hồng cho những vòng lá xanh trên sông.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 6.

Những cây hoa súng trôi dài trên những nhánh nhỏ của dòng suối dài khoảng 4km tạo nên khung cảnh nên thơ.

Khung cảnh tại Chùa Hương vốn thơ mộng và yên tĩnh nay được điểm bởi dòng suốt Yến ngập những bông hoa lại mang một vẻ yên bình và thanh tĩnh lạ lùng. Du khách có thể vừa lên chùa cầu bình an, lại vừa thưởng được vẻ yên bình của thôn quê cùng những khóm hoa súng rực rỡ.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 7.

Nếu tới đây vào khoảng tháng 9, tháng 10, tháng 11, khi hoa nở rộ, sắc hồng của hoa súng sẽ nhuộm hồng cả dòng suối Yến.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 8.

Ở đây, bạn sẽ gặp được vẻ đẹp tình và an bình khó có thể thể bắt gặp nơi đô thị.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 9.

Đây cũng là nơi lý tưởng cho những du khách muốn tìm về bình yên ngay trong lòng Hà Nội.

Và nếu ai đó trót say những khung cảnh như bức tranh thủy mặc trong phim kiếm hiệp thì chắn chắn phải đến chùa Hương một lần để lưu lại chút nhớ thương. Bởi ở đây có núi, có chùa, có suối, có hoa đẹp nức lòng.

Nhưng hãy lưu ý hoa súng thường sẽ nở vào sáng sớm khi sương vẫn giăng kín cả núi non Chùa Hương và khép bầu hoa lại khi nắng trưa bắt đầu gay gắt. Thế nên nếu muốn thưởng hoa hay chụp ảnh, bạn nên đi thật sớm để kịp đi vãn cảnh trong tầm 7 đến 9 giờ. Lúc đó trời mát và hoa nở to.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 10.

Địa điểm đẹp lý tưởng cho các bạn trẻ đến "sống ảo".

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 11.

Dọc dòng suối Yến núi non hùng vĩ - vẻ đẹp còn được lưu giữ nguyên sơ.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 12.

Tới chùa Hương, ngoài những ngày đầu năm cầu bình an, may mắn thì thời điểm hoa súng nở vào thu luôn thích hợp nhất để đi ngắm cảnh thưởng hoa.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 13.

 Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội cũng có một chốn ngập hoa súng, cảnh đẹp như phim cổ trang - Ảnh 14.

Những bông súng vây kín những cây cầu độc mộc bắc qua suối.

Khi tới đây, nếu muốn ngắm hết cảnh dọc hai bên bờ suối, các bạn có thể lên những con đò với giá vé 50.000 đồng/người.

Đồng thời, nếu muốn vào tận suối súng, chụp ảnh, bạn sẽ phải trả thêm phụ thu cho người dân là 50 ngàn đồng/thuyền. Tính ra cũng không hề đắt cho một ngày lãng đãng mùa thu đúng không nào!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại