Khoe mâm cơm con gái 11 tuổi nấu chỉ với 40 nghìn, bà mẹ trẻ sung sướng vì được khen "số hưởng"

Lynk |

Mẹ bị ốm nhờ con gái nấu cơm giúp, cô bé đi chợ xong, mẹ ngủ 1 giấc dậy đã thấy mâm thức ăn tươm tất đầy ắp.

"Đây là cơm con gái 11 tuổi của em nấu đấy ạ, hôm qua em ốm đưa con 40k để con đi mua đồ ăn tối. Em nghĩ chắc con sẽ mua trứng về rán rau về luộc thôi, em nằm trên gác, lúc nàng ta đi chợ về nàng ta bảo mẹ cứ ngủ đi con nấu cho, mệt quá nên em bảo ừ rồi ngủ thiếp đi mất.

Đến lúc con lên gọi bảo mẹ ơi xuống ăn cơm thì khá ngạc nhiên, em hỏi con ai nấu thức ăn hộ à, nàng ta bảo không mẹ ạ con tự nấu ấy.

Rồi nàng kể con mua khúc cá trắm 4 lạng 24k, 5k mớ rau, chanh 2k 1 quả, con mua 2k quất cho rẻ, với con bảo bà bán đu đủ là nhà cháu ít người bà bán cho cháu nửa quả có được không, bà ấy đồng ý lên con mua nửa quả 5k còn thừa 4k con nhét lợn rồi mẹ ạ.

Cá nàng ta ướp rồi rán, rau nàng luộc lấy nước canh cho mẹ xong nàng xào tỏi rồi xếp mâm. Thành quả của con em đây".

Khoe mâm cơm con gái 11 tuổi nấu chỉ với 40 nghìn, bà mẹ trẻ sung sướng vì được khen số hưởng - Ảnh 1.

Bữa tối xinh xắn do 1 tay cô bé 11 tuổi nấu ra khiến các mẹ trầm trồ.

Lời chia sẻ giản dị nhưng xúc động của bà mẹ trẻ khiến cho bao chị em phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Chắc hẳn mẹ của cô bé tự hào, ấm lòng lắm khi đọc được những lời khen của mọi người dành cho con: "Bé khéo tay quá"; "Còn nhỏ vậy đã biết thương mẹ giúp mẹ rồi"; "Có con gái đảm đang khéo léo như này thì sướng nhất mẹ rồi"; "Tuyệt vời, bé giỏi quá"...

Đúng là ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, đến chính người mẹ cũng không ngờ rằng con gái mình có thể đi chợ, tính toán mua đồ ăn vừa nhiều mà vẫn tiết kiệm, còn dư hẳn một khoản nhỏ "nuôi heo".

40 nghìn được cô bé chia ra gọn gàng, món mặn có, rau có, hoa quả tráng miệng có, lại còn chế biến tươm tất như người lớn làm. Người mẹ rất ngạc nhiên vì chính chị cũng chưa từng dạy con gái nấu nướng tỉ mỉ phức tạp như thế.

Bấy lâu nay team nội trợ vẫn tíu tít chia sẻ với nhau bí kíp chi tiêu đi chợ giá rẻ, rồi lựa món nấu cho gia đình mỗi ngày không hề dễ dàng, còn tranh cãi ồn ào quanh mỗi cái mâm cơm. Đầy mẹ còn chẳng biết tính toán hợp lý, suốt ngày phải đi hỏi, tham khảo cơm nhà người khác.

Nhìn thành quả ngon mắt đầy đặn của bé gái lớp 6 ở trên, các mẹ có thấy ngại ngùng không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại