Khoe chồng soái ca ngồi tách cả ca hạt hướng dương chiều vợ, tưởng được xuýt xoa ai ngờ dân mạng nói mát: "Rảnh quá ha"

BEE |

Anh chồng tỉ mẩn bóc từng hạt hướng dương ra hẳn bát lớn để cho vợ mình thưởng thức. Hành động nhỏ những tưởng sẽ được hội chị em xuýt xoa tán thưởng hoặc đem lòng ghen tị thì bất ngờ nhận được loạt câu nói mát: "Rảnh quá ha, thời gian đó kiếm tiền tốt hơn".

Chiếm được trái tim của anh chồng đang được cánh chị em đồng loạt gọi với cái tên "soái ca hạt hướng dương" này quả thực là niềm hạnh phúc. Đôi khi, sự chăm sóc cẩn trọng và chu đáo đem đến cho chúng ta niềm hạnh phúc vô bờ mà không gì có thể so sánh được, nhất là khi đã trở thành vợ chồng. Thế nhưng, có những hành động cầu kỳ không cần thiết lại khiến nhiều người chỉ trích thay vì xuýt xoa, tán thưởng.

Mới đây, hội chị em lại được phen xôn xao trước hành động "chồng nhà người ta". Theo bức ảnh được đăng tải kèm những dòng chia sẻ của tài khoản Facebook N.T.Q, nhiều người không khỏi bất ngờ trước hành động của người chồng dành cho cô vợ trẻ.

Ngay khi được đăng tải, bức ảnh này đã gây bão mạng xã hội với dòng caption ngắn mà không giấu nổi niềm hạnh phúc của cô vợ trẻ: "Có chồng chị nào chiều đến nỗi này chưa?".

Đính kèm đó là hình ảnh cô vợ trẻ cầm trên tay bát hướng dương toàn nhân đã được tách vỏ cẩn thận. Và điều khiến chị em thi nhau bàn tán là bởi người vợ này có một anh chồng có phần "soái ca" thái quá. Chẳng thế mà ngay sau khi đăng tải, bài đăng này đã nhận về hơn 3.000 lượt like và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ đến từ hội chị em.

Khoe chồng soái ca ngồi tách cả ca hạt hướng dương chiều vợ, tưởng được xuýt xoa ai ngờ dân mạng nói mát: Rảnh quá ha - Ảnh 1.

Bài viết của cô nàng này ngay lập tức thu hút sự quan tâm bàn luận xôn xao từ phía hội chị em. (Ảnh chụp màn hình)

Một số người cho rằng, cô vợ này đã vô cùng may mắn khi lấy được một anh chồng như thế.

Thành viên Ngọc Hà Nguyễn bình luận: "Đúng là chồng nhà người ta. Chẳng cần quà cáp đắt tiền, phụ nữ chúng mình đơn giản lắm, chỉ cần ân cần, chăm sóc nhau từ hành động nhỏ nhất thế này thôi cũng khiến trái tim mình vụn vỡ rồi".

"Người phụ nữ nào có được trái tim của anh ấy đúng là hạnh phúc vô bờ bến, nhất là khi bọn họ đã trở thành vợ chồng. Mình nghĩ khi đang yêu chiều nhau thế này đã quý, lấy nhau về mà được thế này thì còn quý hơn. Ngưỡng mộ lắm", bạn Bống bé bỏng viết.

Cô nàng Ngọc Ánh thì không khỏi ghen tị: "Gato quá trời quá đất. Ở đâu bán hướng dương bóc sẵn vậy các mẹ?". Ngay sau bình luận này, cô nàng Thúy Vi đã nhanh tay quảng cáo hướng dương bóc sẵn nhà mình.

Khoe chồng soái ca ngồi tách cả ca hạt hướng dương chiều vợ, tưởng được xuýt xoa ai ngờ dân mạng nói mát: Rảnh quá ha - Ảnh 2.

"Mình bán nhá", cô bạn Thúy Vi hài hước bình luận.

Thế nhưng bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến phản ứng và đồng loạt cho rằng, đây là việc làm "không cần thiết", thậm chí "rảnh quá" hay "làm màu" của cặp vợ chồng trên.

Mỹ Hiếu Phạm cho rằng: "Gì chứ riêng cái việc ăn hướng dương mình thấy tự bóc ăn ngon và thi vị hơn rất nhiều, để bóc ra rồi mới ăn thấy kiểu gì vậy".

Bạn Tùng Vũ thì hài hước trêu: "1 là chủ top không biết bóc, 2 là chồng chủ top quá rảnh. Cứ đẻ con xong mới nhận xét được nhá".

"Rảnh quá ha. Thời gian bóc hạt hướng dương thì đi làm việc khác kiếm tiền còn hơn. Xàm thật. Đi làm rồi bỏ vài chục ra mua loại bóc sẵn mà ăn cho sướng chứ tội gì phải hành xác nhau", bạn Ngọc Linh bình luận.

"Nếu là mình thì vợ chồng mình sẽ ăn cùng nhau như bình thường, cái thú vị nhất chính là cắn hướng dương nghe tiếng vỏ tách tách, chứ bóc thế này ăn ngán chết đi được. Còn muốn ăn sẵn thì mua cái loại không hạt mà bóc ăn", bạn Trinh Tô bày tỏ quan điểm.

Còn bạn Hà Lê Thu thì thẳng thắn: "Ai thấy lãng mạn chứ mình thì không, rảnh chết đi được. Mình toàn bóc bỏ vỏ để ra bát khi rảnh quá hoặc tìm cách xả stress thôi".

Vậy là cứ nghĩ được chị em xuýt xoa, ghen tị, nào ngờ cô vợ trên nhận về cả "gạch đá". Chẳng biết cô nàng có nghĩ gì không nhưng sau đó đã lẳng lặng tắt luôn phần bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại