"Khốc liệt" như đấu trường La Mã: Nơi các hãng xe so tài

Minh Đức |

Đây là “đấu trường La Mã” của các hãng xe, với biệt danh Địa Ngục Xanh, nơi Civic Type R thắng Aston Martin ngoạn mục.

Đường đua Nurburgring, với biệt danh Địa Ngục Xanh, tuy vô cùng "khốc liệt" nhưng các hãng xe thì không bao giờ ngừng mang xe tới đây.

Chính xác thì đoạn đường mà các hãng mang xe tới thử là đoạn Nordschleife (/nod-chlaife/), tức là cung phía bắc.

Đoạn đường này dài khoảng 21km, được xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Đoạn đường này có đủ các thể loại điều kiện đường, từ các chất liệu đường khác nhau, khúc cua, đường thẳng.

Ngay cả thời tiết ở đây cũng rất đa dạng. Một đoạn đường có thể có nắng, nhưng đoạn sau lại có thể có cả tuyết, biến nơi đây thành cung đường đầy thách thức.

Nurburgring từng là nơi F1 diễn ra, nhưng sau vụ tai nạn năm 1976 thì F1 không quay lại đây nữa. Địa hình nơi đây khắc nghiệt như chính cái tên "Địa Ngục Xanh" mà tay đua F1 kỳ cựu Jackie Stewart đặt cho.

Hiện tại thì Nurburgring là điểm đến của nhiều người mê chạy xe và cũng là nơi test xe của nhiều hãng. Honda Civic Type R đã hoàn thành một vòng trong 7 phút 44 giây, nhanh hơn hẳn 6 giây so với Aston Martin Vantage GT8, cũng tại nơi này.

Đấu trường La Mã của các hãng xe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại