Khoanh vùng nghi can sát hại 5 người trong 1 gia đình ở TP HCM

Minh Mẫn |

Công an TP HCM đang tập trung khoanh vùng nghi can đã sát hại 5 người trong 1 gia đình gây xôn xao dư luận ngày cận Tết.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 5 người trong 1 gia đình tử vong vào sáng 15/2, đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP HCM cho biết đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn nghi có liên quan đến vụ án mạng trên.

Khoanh vùng nghi can sát hại 5 người trong 1 gia đình ở TP HCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Minh Mẫn.

Một nguồn thông tin cho hay, bước đầu cơ quan công an xác định, cả 5 thành viên trong gia đình nói trên, đều bị sát hại, một số tài sản trong nhà, được xác định là đã bị mất.

Danh tính 5 nạn nhân được xác định là ông Mai Xuân C. (46 tuổi, chủ nhà), bà Mai Thị H. (37 tuổi, vợ ông C.), cháu Mai Xuân Tr.  (13 tuổi), Mai Huyền D. (11 tuổi) và cháu Mai Huỳnh D. (6 tuổi, con ruột của ông C.).

Cũng trong tối cùng ngày, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP HCM, các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ án mạng đồng thời khẩn trương truy bắt nghi can có liên quan.

Theo đó, bà H. được phát hiện tử vong ngay gần cửa ra vào với nhiều thương tích khắp người. Còn ông C. và 3 con, nằm tử vong lần lượt trong 3 phòng ngủ trong nhà, cũng nhiều thương tích. Trong đó, ông C. có vết cắt sâu ở cổ.

Một nguồn tin cho hay, thi thể của các nạn nhân lúc được phát hiện đang quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Trong chiều tối 15/2 các lực lượng công an ngoài việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một cách kỹ lưỡng, thu nhặt từng dấu vết thì cũng đã rà soát các camera an ninh xung quanh để phục vụ công tác điều tra.

Công an tiến hành mời làm việc, lấy lời khai của 1 số người, chủ yếu là những người thân quen, hàng xóm với gia đình ông C..

Theo nguồn tin riêng cho hay, ngôi nhà trên do ông C. đứng tên và kinh doanh các mặt hàng như máng xối, inox…Thường ngày cùng ông C. làm việc là có 3 người thợ.

Trước đó vài ngày, ông C. có tổ chức tiệc tất niên. Trong 3 người thợ thì hàng xóm có biết 2 người đã về quê ăn Tết từ trước đó, chỉ có 1 người thợ, vốn là người dân tộc thiểu số, ở lại chung vui với gia đình.

Kể từ sáng 28 Tết, hàng xóm không thấy gia đình ông C. mở cửa như thường ngày, cứ nghĩ là về quê ăn tết.

Tuy nhiên có hàng xóm cho hay, đến trưa 28 Tết, vẫn thấy người làm công tại gia đình ông C. đi mua cà phê để uống. Có người hỏi thì thanh niên này cho biết, chiều hôm đó sẽ về quê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại