Khoan mừng vội, bởi đối thủ đáng sợ nhất của HLV Park Hang-seo còn chưa xuất hiện

Tâm Anh - Ảnh: Đông Anh |

Liệu UAE có phải là đối thủ xứng tầm duy nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo, và liệu tuyển Việt Nam có nên quá tự tin mà hướng tới ngôi nhất bảng như một BLV cộm cán phát biểu?

1. Trong Thế chiến thứ II, không quân Hoa Kỳ muốn gia cố thêm giáp cho máy bay để tăng khả năng sinh tồn. Song những chiếc máy bay ấy cũng phải đảm bảo trọng lượng vừa phải, vì thế nên họ phải tìm ra những vị trí tốt nhất để gắn thêm giáp. Cứ mỗi chiếc máy bay chiến đấu bị trúng đạn trở về căn cứ không quân, các chuyên gia lại ghi lại xem nó bị trúng đạn và tổn hại ở đâu.

Kết quả, khi chồng tất cả các vết đạn lên mô hình một chiếc máy bay duy nhất, các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ có được một hình mô phỏng như bên dưới.

Khoan mừng vội, bởi đối thủ đáng sợ nhất của HLV Park Hang-seo còn chưa xuất hiện - Ảnh 1.

Điều đáng nói, buồng lái và động cơ lại là những nơi ít vết đạn nhất.

Mãi nhiều năm về sau họ mới nhận ra, đó là dữ liệu được ghi nhận thiếu hẳn của những chiếc máy bay không thể trở về căn cứ. Và khi cuộc chiến ấy đã trôi qua khá lâu, người ta mới phát hiện rằng những chiếc máy bay bị rơi, chủ yếu là do bị bắn trúng buồng lái hoặc động cơ. Dữ liệu được phân tích ở căn cứ không quân ngày nào thiếu hẳn nó, và bị thiên lệch về những chiếc máy bay còn trở về được, và từ đó, hiện tượng này bắt đầu được biết đến với cái tên "Thiên kiến kẻ tồn tại".

HLV Park Hang-seo đã cùng bóng đá Việt Nam có một hành trình kỳ tích từ giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, cho đến Asian Cup 2019. Hành trình ấy là người hâm mộ và không ít chuyên gia bóng đá Việt Nam khẳng định rằng chúng ta đã vượt qua Thái Lan để chễm chệ ngồi trên ngôi đầu Đông Nam Á. Dễ hiểu, bởi trong suốt hành trình ấn tượng ấy của bóng đá Việt Nam, Thái Lan đều thất bại thảm hại.

Khoan mừng vội, bởi đối thủ đáng sợ nhất của HLV Park Hang-seo còn chưa xuất hiện - Ảnh 2.

Trên hành trình đầy kỳ tích của mình, Việt Nam chưa từng phải trực tiếp vượt qua Thái Lan.

Nhưng cũng trong hành trình ấy, ở tất cả những giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo tạo nên sự ngạc nhiên tột độ cho bóng đá châu Á, cũng như sự nể vì của bóng đá Đông Nam Á, chúng ta chưa bao giờ phải đối đầu với Thái Lan.

Dĩ nhiên, không ai có thể phủ nhận được chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở vòng loại giải U23 châu Á 2020, cũng như chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở King's Cup, nhưng đừng quên rằng World Cup là đích nhắm cao nhất của bóng đá Thái Lan. Ở đó, người Thái sẽ dốc toàn lực để quyết tâm tìm được tấm vé vào vòng đấu cuối cùng.

2. Ngay sau có kết quả bốc thăm, BLV Quang Huy đã cực kỳ tự tin khi nói về khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo ở bảng đấu này: "Tuyển Việt Nam phải đá làm sao để chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á, tạo ra sự kiêu hãnh và chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối.

UAE - đối thủ mạnh nhất bảng, thực ra cũng từng thua Việt Nam (Asian Cup 2007). Đá với UAE có khi còn dễ hơn đá với Thái Lan, ở góc độ nào đấy. Cửa đi tiếp của Việt Nam rất sáng".

Khoan mừng vội, bởi đối thủ đáng sợ nhất của HLV Park Hang-seo còn chưa xuất hiện - Ảnh 3.

Nếu như đá với UAE còn dễ hơn cả đá với Thái Lan, và Thái Lan không còn là "ông kẹ" với chúng ta, thậm chí còn là bại tướng của thầy trò HLV Park Hang-seo, thì liệu Quang Hải, Công Phượng cùng các đồng đội có nên nghĩ đến ngôi nhất bảng để nắm chắc chiếc vé đi tiếp ngay từ bây giờ?

Thực ra BLV Quang Huy nói khá đúng, khi đối thủ mạnh nhất của chúng ta "chỉ là" UAE, bởi thầy trò HLV Park Hang-seo đã cực kỳ may mắn khi ở hai lá thăm cuối cùng, có đến 50% chúng ta phải gặp Hàn Quốc - đối thủ mà bóng đá Việt Nam luôn là bại tướng, còn UAE - một đối thủ đến từ Tây Á, rõ ràng không đá sợ bằng, xét về mặt... hơi mê tín.

Nhưng thực ra đấy là may mắn duy nhất khi lá thăm run rủi đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu có đến 4 đội bóng Đông Nam Á. Không phải bởi thầy trò HLV Park Hang-seo e dè Malaysia hay Indonesia, mà bởi ở một bảng đấu không có đội lót đường, mọi khả năng đều có thể xảy ra, và càng dễ xảy ra hơn với những đội bóng chỉ chăm chú vào một đối thủ duy nhất để "đếm cua trong lỗ".

Khoan mừng vội, bởi đối thủ đáng sợ nhất của HLV Park Hang-seo còn chưa xuất hiện - Ảnh 4.

Cái lưng của Sasi Kumar đánh bại đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 1998.

Gần 21 năm về trước, bóng đá Việt Nam nếm một cú đòn trời giáng mà những người hâm mộ bóng đá ngày ấy sẽ khó có thể quên được. Ngày ấy, đội tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan đến 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998. Tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ cho lễ đăng quang của bóng đá Việt Nam ngay trên sân nhà Hàng Đẫy...

Nhưng rồi trước một Singapore được đánh giá thấp hơn nhiều, đội tuyển Việt Nam đã gúc ngã đớn đau. Cú đòn trời giáng ấy đến từ cái lưng của Sasi Kumar...

Trận ra quân lần này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu với Thái Lan trên đất khách ở ngay trận đầu tiên. Giả sử có thể vượt qua người Thái, thì cũng đừng quên rằng điểm số kiếm được từ các trận đấu đều giống nhau - bất chấp đối thủ là ai, và Indonesia hay Malaysia cũng cực kỳ khát vọng đánh bại Việt Nam, chứ không chỉ riêng UAE hay Thái Lan đâu nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại