Khó rời mắt trước nhan sắc của tân Hoa khôi Học viện Ngoại giao

Mã Nhân |

Vượt qua 11 thí sinh khác trong đêm chung kết, Ngô Khánh Linh xuất sắc trở thành Tân Hoa khôi Học viện Ngoại giao.

Ngô Khánh Linh sinh năm 1997 tại Hà Nội, hiện đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao. Không chỉ học giỏi, Khánh Linh còn thường xuyên tham gia những hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo, từ thiện.

Trở về sau đêm chung kết Miss DAV 2016, dù khá mệt sau một thời gian dài tập luyện cùng với những phần thi căng thẳng trong đêm chung kết, Khánh Linh vẫn vui vẻ dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện ngắn.


Chân dung tân hoa khôi của Học viện Ngoại giao.

Chân dung tân hoa khôi của Học viện Ngoại giao.

Chào Khánh Linh, cảm xúc hiện giờ của bạn như thế nào?

Khi MC xướng tên mình trở thành tân Hoa khôi, cảm xúc thực sự bất ngờ và vui sướng, có thể nói là không tin vào tai mình nữa. Cảm giác lạ lắm, người cứ lâng lâng vì hạnh phúc. Đến bây giờ mình vẫn không tin là mình đã trở thành Hoa khôi của cuộc thi năm nay.

Ban có thể chia sẻ 1 chút về lý do bạn tham gia cuộc thi này là gì?

Là khoá mới nhất của trường nên khi biết tới cuộc thi, mình muốn tham gia để lấy thêm kinh nghiệm và thử thách bản thân. Lúc đó, mình cũng có suy nghĩ rằng muốn làm cho khoa Tiếng Anh được tự hào nữa.

Một thời gian khá dài được tham gia cùng chương trình, ắt hẳn bạn cũng có nhiều kỉ niệm thú vị và đáng nhớ?

Kỷ niệm làm mình nhớ nhất là ngày tổng duyệt chương trình. Lúc đó có 2 bạn trong số 6 bạn múa phụ hoạ cho mình không đến để duyệt, mình cũng không liên lạc được với họ trong suốt cả buổi.

Vì thế mình rất lo, sợ có chuyện gì không hay xảy ra. Vậy là cả buổi duyệt mình không cười được chút nào, mặt rất căng thẳng. Đến khi nhận được tin 2 bạn ấy an toàn, không xảy ra chuyện gì thì mình mới nhẹ nhõm.

Sau đó không hiểu sao nước mắt cứ tuôn như mưa, làm các anh chị trong ban tổ chức phải tới cạnh dỗ dành, an ủi. Chắc do gần sát ngày thi nên mình thấy bị áp lực.


Chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học cô gái này đã mạnh dạn thử sức mình với cuộc thi Miss của Học viện Ngoại giao.

"Chân ướt chân ráo" bước vào cổng trường đại học cô gái này đã mạnh dạn thử sức mình với cuộc thi Miss của Học viện Ngoại giao.

Được mọi người khen ngợi với vẻ ngoài xinh xắn, duyên dáng và khả năng ứng xử tốt, vậy ngay từ lúc nộp hồ sơ, bạn có tự tin rằng mình sẽ trở thành Hoa khôi?

Ngay từ vòng sơ khảo, mình thấy có rất nhiều thí sinh đăng ký tham dự, ai cũng xinh xắn, tự tin. Lúc đó mình còn lo lắng không biết liệu mình có qua được sơ khảo hay không nữa cơ.

Vì vòng sơ khảo loại rất nhiều, gần 100 người chỉ chọn có 16 thôi. Nhưng sau đó rất may mắn mình được lọt vào bán kết, và còn là người được xướng tên đầu tiên để lọt vào chung kết.

Từ đó, mình cảm thấy tự tin hơn vào bản thân, và mình có thêm niềm tin rằng nếu cố gắng hết sức thì mình có thể chiến thắng.

Dự định sắp tới của Khánh Linh là gì?

Trước mắt, mình sẽ tập trung vào việc học, vì mình mới vào trường, đang là sinh viên năm nhất. Và quan trọng là kỳ thi cuối kỳ còn đang ở phía trước nữa.

Và khi đã trở thành Hoa khôi của Học viện Ngoại giao thì mình sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với danh hiệu này, không làm những người tin tưởng mình thất vọng.

Cùng ngắm 1 vài hình ảnh xinh đẹp của tân hoa khôi Học viên Ngoại giao - Ngô Khánh Linh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại