"Kho báu" vô giá vượt thời gian được tìm thấy trong chiếc đàn cổ

Nguyên Anh (Tổng hợp) |

Một "kho báu" có giá trị lịch sử vô giá được tìm thấy trong đàn đại phong cầm ở nhà thờ Anh gây xôn xao giới khảo cổ học.

Mới đây, các nhà khảo cổ học đã tình cờ phát hiện được 1 "kho báu" cổ trong một chiếc đàn đại phong cầm trong nhà thờ St.Wilfrid, Derbyshire. Đó chính là một bức tượng cổ khắc họa linh mục Anh, nó đã từng bị quân lính của Vua Henry VIII đập vỡ hàng trăm năm trước.

Được biết, bức tượng cổ có thể đã được hoàn thành khoảng vào năm 1350. Đây là tượng linh mục làm bằng đá xuyên sáng alabaster xuất hiện sớm nhất trong lịch sử Anh từng được phát hiện.

Kho báu vô giá vượt thời gian được tìm thấy trong chiếc đàn cổ - Ảnh 1.

Chuyên gia cổ vật Laura Parker đang tìm hiểu bức tượng cổ.

Tiếp cận với bức tượng cổ, chuyên gia bảo quản cổ vật Laura Parker cho hay trên tượng còn nhiều chất sơn thời trung cổ hơn bất kỳ pho tượng nào cùng thời kỳ. Bề mặt còn dấu vết của vàng và một số khoáng sản hiếm thấy.

Theo các chuyên gia, pho tượng có thể được tạc theo một vị linh mục địa phương có tên là John de Belton. Bức tượng có thể đã bị phá hoại bởi binh lính dưới thời Vua Henry VIII của nhà Tudor vào thế kỷ 16.

Theo ghi chép địa phương, linh mục Belton từng phụng sự cho giáo xứ vào năm 1348, sau đó qua đời trong đại dịch hạch cướp đi mạng sống của hàng triệu người châu Âu. Khi nước Anh trải qua thời kỳ cải cách, với việc Vua Henry VIII ly khai nhà thờ Anh khỏi nhà thờ Công giáo La Mã, binh lính nhà vua đã đập phá nhiều tượng thuộc tôn giáo cũ.

Mãi đến 4 năm trước, một người trông coi nhà thờ bất ngờ được các chuyên gia liên hệ về bức tượng. Họ tìm thấy thông tin trong những ghi chép từ thời nữ hoàng Victoria (vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại