Khiến Rimario cũng phải chào thua, "gã hề" đáng yêu ở Mỹ dạy phụ nữ Thụy Điển... mặc đồ lót

Na Miên |

Roland Nilsson nói, dù có đứng trước tử thần thì Thomas Ravelli vẫn vậy. Vẫn là gã hề nhảy múa, làm đủ trò, giúp người ta lạc quan trong mọi hoàn cảnh ngặt nghèo nhất…

Gã hề nhảy múa ở Mỹ, dạy phụ nữ mặc đồ lót ở Thụy Điển

Romario là cầu thủ xuất sắc nhất của VCK World Cup 1994 trên đất Mỹ. Nhưng hẳn Thomas Ravelli mới là nhân vật thú vị nhất. Thú vị từ tài bắt bóng xuất quỷ nhập thần cho đến thần thái… như một gã hề trong rạp xiếc.

Người Mỹ đương nhiên ấn tượng với thủ thành hài hước này, bởi Thomas Ravelli có công rất lớn trong chiến tích giành HCĐ của Thụy Điển trong kỳ World Cup bóng đá lần đầu tiên được tổ chức tại quốc gia mê… bóng rổ.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Thomas Ravelli để lại trong ký ức của người Mỹ, người Thụy Điển và người hâm mộ bóng đá nói chung tại World Cup 1994 là màn thể hiện của anh trong loạt penalty quyết định tấm vé vào bán kết của Thụy Điển và Romania, trong đó có cú cản phá thành công cú sút cuối cùng của Miodrag Belodedici. Pha cứu thua ấy sau này được một Gala thể thao năm 2001 bầu chọn là Khoảnh khắc thể thao của thời đại.

Màn cản phá thành công penalty để đời của Thomas Ravelli

Phút 64 trận bán kết năm ấy giữa Thụy Điển và Brazil, khi tỷ số đang là 0-0, Romario tung cú sút căng như kẻ chỉ sát vạch 16m50, Ravelli bay người đẩy bóng hóa giải thành công. Người hâm mộ Thụy Điển nhận một phen thót tim… nhưng ngay sau đó, họ lại phải phì cười khi Ravelli bật dậy chạy theo trái bóng đang lăn bên ngoài đường biên bằng động tác đá chân như một chú hề trong rạp xiếc.

Pha trò hề trong không khí căng thẳng tuột độ, lại vừa "hút chết" thì chỉ có thể là Thomas Ravelli. Đồng đội của Ravelli khi đó là tiền đạo Kennet Andersson nhận xét ngắn gọn: "Vì Thomas là một gã điên". Trong khi đó, đồng đội Roland Nilsson thì cho biết: "Nhiều cầu thủ có chất điên ở Nam Mỹ vẫn bị gọi là El Loco. Tôi thì gọi anh ấy là "wild man". Anh cũng có máu hài hước, dù đứng trước tử thần vẫn biết cách làm trò. Sự lạc quan của anh ấy cũng là một yếu tố giúp chúng tôi thi đâú thành công".

"Trò hề" để đời của Thomas Ravelli

Thomas Ravelli giải nghệ trong màu áo đội bóng Thụy Điển Oster năm 1999, thời điểm anh đã 39 tuổi. Kể từ đó, anh trở thành một diễn giả. Và đương nhiên, diễn giả ấy lại được yêu thích nhờ cách nói chuyện rất có duyên và những hành động hài hước hệt như trên sân cỏ 1994 trên đất Mỹ.

Thủ thành sinh năm 1960 của Thụy Điển cho biết: "Tôi có thể tám chuyện đủ thứ trên đời chứ không riêng gì bóng đá. Phụ nữ thì thích tôi nói chuyện về sex, về cách chống lại những tên biến thái sàm sỡ. Thậm chí là mặc đồ lót sao cho đúng cách và sexy"

"Thời gian thì tùy. Nếu một hội trường có 500 khán giả trở lên, tôi có thể nói 4 giờ đồng hồ. Nhưng nếu lèo tèo thưa thớt, 20 phút của tôi cũng đủ làm họ thỏa mãn rồi. Cuộc sống cần gì? Hài hước và sự lạc quan là vô cùng quan trọng".

Khiến Rimario cũng phải chào thua, gã hề đáng yêu ở Mỹ dạy phụ nữ Thụy Điển... mặc đồ lót - Ảnh 3.

Lạc quan vượt mọi hoàn cảnh

Cho đến thời điểm này, ở tuổi 60, Thomas Ravelli vẫn là diễn giả hài hước được yêu thích bậc nhất ở Thụy Điển, bởi đi đâu anh cũng mang tới tiếng cười và đặc biệt là sự lạc quan cho công chúng.

Thomas Ravelli có một anh trai sinh đôi Andreas - ông anh trai mà thủ môn huyền thoại của Thụy Điển miêu tả là "già hơn tôi những 30 phút". Andreas cũng từng là cựu tuyển thủ Thụy Điển.

Năm 2014, hai anh em Ravelli thành lập công ty Ravelli AB, chuyên sản xuất và kinh doanh quần lót nam và quần áo thể thao. Ngay trong năm đầu tiên, doanh thu của Ravelli AB đã đạt con số 12 triệu Krona (1,1 triệu USD). Những năm gần đây, doanh thủ của công ty Ravelli luôn tăng trưởng ở mức trên 20%. Riêng năm 2018 tăng 268,8%.

Khiến Rimario cũng phải chào thua, gã hề đáng yêu ở Mỹ dạy phụ nữ Thụy Điển... mặc đồ lót - Ảnh 4.

Nhưng phần lớn lợi nhuận thu được từ Ravelli AB được Ravelli dùng làm từ thiện hoặc tài trợ cho các đội thể thao học đường. Ravelli thổ lộ: "Tôi sẽ không có được như ngày hôm nay nếu không có những tổ chức phi lợi nhuận về thể thao trước kia. Giờ là thời điểm tôi muốn tri ân, đóng góp cho phong trào thể thao ở Thụy Điển".

Không chỉ vận hành tốt Ravelli AB, cựu thủ thành huyền thoại còn mới trở thành đối tác lớn của PerformIQ, một công ty về tuyển dụng và đào tạo nhân sự, trong đó có nhân sự phục vụ lĩnh vực thể thao với 675 nhân viên ở Stockholm, Gothenburg, Malmo, Orebro, Norrkoping và Vaxjo. Anders Soderholm - CEO của PerformIQ cho biết: "Chúng tôi có nhiều dự án lớn tại Thụy Điển trong thời gian tới và Ravelli là đối tác lớn nhất của tôi".

Từ sân cỏ cho tới cuộc sống, đâu là bí quyết thành công của Ravelli? Người hùng của Thụy Điển tại World Cup 1994 bật mí: "Vui vẻ và tinh thần lạc quan giúp chúng ta vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh ngặt nghèo nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại