Khiến Man Xanh phải “tâm phục khẩu phục”, Liverpool cần quái gì Coutinho!

Quế Nam |

Trận đầu tiên sau khi bán Coutinho cho Barcelona, Liverpool đánh bại Man City 4-3 một cách đầy thuyết phục, chấm dứt mạch trận bất bại từ đầu mùa của thầy trò Pep Guardiola.

Arsene Wenger thích điều này. Kỷ lục vô địch với thành tích bất bại cả mùa của ông vẫn tiếp tục được duy trì. Với các CĐV Liverpool, có một sự thống khoái tột đỉnh khi thầy trò Klopp thực sự đã hạ gục được cỗ máy hủy diệt Man Xanh. Họ làm điều đó với một cách chơi đầy dũng khí, rất đàn ông, phiêu lưu và lãng mạn.

Cú sút xa ghi bàn của Alex Oxlade-Chamberlain mở ra một đêm tuyệt diệu tại Anfield. Chàng trai ấy luôn nói mình muốn được đá tiền vệ trung tâm, chứ không phải bám biên. Và ngay sau khi Coutinho ra đi, Klopp trao cho anh một cơ hội. Và anh đón nhận nó với tất cả niềm hân hoan.

Pha dốc bóng rồi tung cú sút quyết đoán hạ Ederson khiến tất cả đều phải sững sờ. Chả lẽ bấy lâu nay bóng đá Anh bỏ quên một tiền vệ đá trung lộ tài năng mà không biết?

Khiến Man Xanh phải “tâm phục khẩu phục”, Liverpool cần quái gì Coutinho! - Ảnh 1.

Cú ra chân của Oxlade-Chamberlain khiến tất cả phải sững sờ.

Có thể sau vài trận đấu nữa, vài tháng nữa, Liverpool mới cảm thấy nhớ sự sáng tạo của tiền vệ người Brazil. Nhưng trận thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý. "Ai cần Coutinho?", các fan của The Kop sẽ nói vậy khi người ta chế nhạo họ về việc để mất ngôi sao số một ngay giữa mùa bóng.

Klopp nói: "Vâng, tôi đã nói thế với các cầu thủ trước trận. Tôi bảo họ nếu thắng trận này, sẽ không ai còn phải hỏi về Coutinho thêm nữa. Chúng tôi cần phải chứng tỏ mình có thể chơi bóng mà không cần anh ấy. Và hôm nay, tôi nghĩ Liverpool đã truyền đi thông điệp ấy. Tôi thích nghĩ về việc Coutinho đang ở một khách sạn nào đó ở Barcelona, nhảy cẫng lên khi thấy chúng tôi đánh bại Man City".

Đánh bại Man City mà không cần đến Coutinho. Rõ ràng khi chơi bóng với nguồn cảm hứng cao độ, Liverpool là đội bóng đáng xem nhất hành tinh. Tốc độ triển khai bóng của họ khiến tất cả phải choáng ngợp. Họ pressing kinh khủng để không cho Man City khai triển lối chơi quen thuộc.

Khiến Man Xanh phải “tâm phục khẩu phục”, Liverpool cần quái gì Coutinho! - Ảnh 2.

Chiến thắng trước Man City đến từ sự quyết liệt đến cực đoan của Liverpool dưới bàn tay Klopp.

Tỷ số là 4-3, nhưng đã có lúc Liverpool dẫn đến 4-1. Man City cứ nhoi lên là họ phản kích. Bốn bàn, bàn nào cũng là kiệt tác. Cú sút sệt của Coutinho, cú nã đạn pháo của Sadio Mane, cú bấm bóng của Roberto Firmino và cú sút qua đầu của Mohamed Salah. Điểm chung của bốn quả sút là đều không thể cản phá, đều thực hiện với quyết tâm cao độ, với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa con người nghệ sĩ và chiến binh.

Trước trận đấu, The Times có viết một bài nhan đề "Làm cách nào đánh bại Man City" khi họ đi thu thập ý kiến của các chuyên gia. Có lẽ Klopp đã đọc qua bài báo ấy, để biết rằng cách tốt nhất hạ Man City là phải mạo hiểm, phải chấp nhận đưa mặt cho Man City đấm và tranh thủ đấm Man City ngay khi có cơ hội. Sự mạo hiểm ấy đã làm Pep Guardiola bối rối. Và ông đã thua tâm phục khẩu phục đồng nghiệp người Đức.

Khiến Man Xanh phải “tâm phục khẩu phục”, Liverpool cần quái gì Coutinho! - Ảnh 3.

Nếu không mạo hiểm, đời nào Liverpool có được chiến thắng để đời nhường ấy.

Và sau trận đấu này, nhiều câu hỏi sẽ đặt ra dành cho Liverpool của Klopp. Họ đã thực sự sẵn sàng cho vị trí số hai của nước Anh mùa này, và tương lai sẽ là cạnh tranh vô địch? Oxlade-Chamberlain liệu có phải là một tiền vệ trung tâm hàng đầu như anh hứa hẹn hay trận đầu vừa rồi là một màn trình diễn để đời khó thể lặp lại?

Oxlade-Chamberlain vừa có bàn thứ ba kể từ khi chuyển sang Liverpool. Con số ấy khiêm tốn, nhưng đừng quên anh chưa bao giờ ghi quá 2 bàn/mùa trong suốt 6 năm ở Emirates. Có vẻ như Oxlade-Chamberlain đã đến với một môi trường phù hợp hơn với anh, với một HLV rất biết cách khai phát tiềm năng của các học trò mình có đặc biệt là những tiền vệ.

Cuối cùng, mạch trận bất bại của thầy trò Pep đã dừng lại. Và Liverpool cho thấy vẫn có thể hạ được Man City, nếu vào trận với sự dũng khí. Cách tốt nhất để giết cọp có khi là đánh nó trước khi nó kịp vồ ta, "Võ Tòng Klopp" bảo thế!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại