Khi Conte tiếp tục "giật gấu vá vai" trên thị trường chuyển nhượng

Hải Đoàn |

Chelsea vừa trải qua một mùa hè kỳ lạ nhất lịch sử. Dẫu đã chi gần 200 triệu bảng để mang về 5 tân binh, song sẽ rất khiên cưỡng nếu cho rằng họ đã có kỳ chuyển nhượng thành công.

1. Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2017 đã chính thức khép lại. Với Chelsea, họ đã chi tổng cộng 188,4 triệu bảng để mang về 5 tân binh, đứng thứ 2 Premier League về số tiền "đi chợ" sau Man City với 210 triệu bảng. Thế nhưng, diễn biến các thương vụ chuyển nhượng thật kỳ lạ.

Conte cần một chân sút đẳng cấp để thay thế Diego Costa và gần như đã đạt được thỏa thuận với Romelu Lukaku, ưu tiên số một của nhà cầm quân người Ý. Đùng một cái, chân sút người Bỉ cập bến Old Trafford khiến Conte và cộng sự tá hỏa.

Trong cơn nguy cấp, ban lãnh đạo Chelsea phải làm mọi cách để sở hữu Morata từ Real Madrid và may thay, chân sút người Tây Ban Nha đã hòa nhập khá nhanh khi ghi 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo qua 3 trận đấu đầu tiên tại Premier League.

Khi Conte tiếp tục giật gấu vá vai trên thị trường chuyển nhượng - Ảnh 1.

Conte khá may mắn khi Morata đang thể hiện rất tốt cả trong màu áo Chelsea lẫn Tây Ban Nha.

Sự kịch tính của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng chưa dừng lại. Sau sự ra đi của Nemanja Matic, Conte đã mua Bakayoko nhưng tân binh trị giá 40 triệu bảng chưa làm cựu huấn luyện viên Juventus thỏa mãn. "Ngài bá tước" nhắm đến Oxlade-Chamberlain và cũng giống Lukaku, tiền vệ của Arsenal được cho là đã ở rất gần Stamford Bridge.

Song rốt cuộc, Chamberlain đi theo tiếng gọi của Juergen Klopp và Conte phải chữa cháy bằng bản hợp đồng Drinkwater từ Leicester City.

Khôi hài hơn nữa là trường hợp Ross Barkley. Theo truyền thông xứ sở sương mù, Everton và Chelsea đã đạt thỏa thuận về giá trị chuyển nhượng. Cá nhân tiền vệ trẻ người Anh cũng đã đến đại bản doanh của "The Blues" để kiểm tra y tế nhưng khi tất cả đã sẵn sàng, anh quyết định ở lại nửa xanh vùng Merseyside để… suy nghĩ thêm.

Còn nữa, Conte cũng rất muốn tăng cường hàng phòng thủ với những mục tiêu tên tuổi như Koulibaly (Napoli), Virgil van Dijk (Southampton), Alex Sandro (Juventus) hay Ryan Bertrand (Southampton) nhưng cuối cùng, ông chỉ có thể tạm hài lòng với Antonio Ruediger và mới nhất là Davide Zappacosta.

Khi Conte tiếp tục giật gấu vá vai trên thị trường chuyển nhượng - Ảnh 2.

Ross Barkley là thương vụ khá khôi hài của Chelsea.

2. Nhà cầm quân người Ý đã có một kế hoạch rất chi tiết và đầy tham vọng nhưng cuối cùng, ngoại trừ Tiemoue Bakayoko, tất cả những người còn lại đều chỉ là phương án hai. Tất nhiên, sẽ quá vội vàng nếu quy kết những sự lựa chọn của Conte không chất lượng. Song, những sự thay đổi ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các phương án chiến thuật mà Conte và ban huấn luyện đã xây dựng.

Nếu quan sát một cách tỉ mỉ, ưu tiên của nhà cầm quân người Ý là những cầu thủ có đẳng cấp và giàu kinh nghiệm tại xứ sở sương mù như Lukaku, Virgil van Dijk, Ross Barkley hay Ryan Bertrand. Nếu có được những con người trên, cỗ máy của "The Blues" sẽ trơn tru hơn rất nhiều so với Morata, Ruediger hay Zappacosta.

Song, vì sự chậm trễ của những người trực tiếp phụ trách công tác chuyển nhượng, đứng đầu là giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo và "bà đầm thép" Marina Granovskaia, Conte phải rơi vào cảnh "giật gấu vá vai". Ông chính là người chịu trách nhiệm chính về kết quả thi đấu của Chelsea và tất nhiên, ông có lý do để phàn nàn về công tác chuyển nhượng vì bản thân Conte không có quyền quyết định.

Mùa hè 2016, Conte cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, Chelsea phải chữa cháy bằng "người cũ" David Luiz và gương mặt còn khá lạ lẫm Marcos Alonso.

Khi Conte tiếp tục giật gấu vá vai trên thị trường chuyển nhượng - Ảnh 3.

Dù thành công, Conte vẫn đang phải chịu sức ép nặng nề từ Abramovich.

Thế nhưng, bằng tài năng và cả sự táo bạo của mình nhờ sơ đồ 3-4-3, Chelsea đã thành công ngoài mong đợi khi giành chức vô địch Premier League đầy thuyết phục với sự tỏa sáng của những con người mới. Đó là cơ sở để cổ động viên "The Blues" tiếp tục hy vọng "bàn tay vàng" của Conte sẽ giúp Chelsea thêm một lần gặt hái vinh quang.

Song, nên biết rằng, sự bất ngờ chính là vấn đề cốt yếu giúp Chelsea bay cao ở mùa giải trước. 12 tháng sau, điều ấy đã không còn và đương nhiên, Conte cùng các học trò sẽ gặp khó khăn nhiều hơn.

Chelsea đã đặt tham vọng rất lớn cho mùa giải này với hai mục tiêu chính là bảo vệ ngôi vô địch Premier League và tiến xa tại Champions League. Thế nhưng, một mùa hè quái lạ có thể khiến kế hoạch của Conte bị đảo lộn và đẩy ông vào thế bị động.

"Ngài bá tước" đã không còn đường lùi. Bằng mọi cách, ông phải sử dụng những con người mới ấy một cách tài tình. Ngược lại, thảm họa sẽ đổ ập xuống đầu ông giống như những nhà cầm quân xấu số trước đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại