“Khi bạn lấy phải cô vợ đoảng lại còn lười” – tâm thư nói xấu vợ, kể khổ hộ chồng khiến dân mạng rần rần chia sẻ

Ngân Hà |

Nếu nói “Lấy chồng là canh bạc lớn nhất của cuộc đời” thì cô vợ đoảng trong câu chuyện dưới đây chắc hẳn đã may mắn thắng được cả núi vàng!

Trên đời này, đối với bất kỳ người phụ nữ nào, tìm được một người tình nguyện yêu thương và chân thành chăm sóc mình đến suốt đời thực sự rất khó.

Kết hôn là quyết định lớn của đời người, nhưng phụ nữ lấy chồng đôi khi lại như đánh cược với số phận vì giỏi giang, xinh đẹp cũng chưa hẳn đã giành phần thắng.

Câu chuyện của chị Hoàng Thanh Huyền, bà mẹ ba con đến từ Hà Nội chính là minh chứng sống động nhất cho điều này.

Chị Thanh Huyền tự nhận mình không hẳn quá xinh đẹp, đặc biệt không hề đảm đang, ngược lại còn hơi "lười và đoảng". Thế nhưng, nói chị may mắn và sáng suốt quả không sai khi chị có một người chồng rất mực yêu thương và chiều chuộng vợ, con.

“Khi bạn lấy phải cô vợ đoảng lại còn lười” – tâm thư nói xấu vợ, kể khổ hộ chồng khiến dân mạng rần rần chia sẻ - Ảnh 1.

Chị Thanh Huyền được hội chị em nhận xét là người phụ nữ may mắn hết phần thiên hạ khi lấy được anh chồng giỏi giang, yêu thương vợ con hết mực

Được biết, chị và chồng yêu nhau 6 năm mới quyết định về chung một nhà. Cặp đôi quen nhau khi còn học chung trường cấp 3.

"Hồi mới có khái niệm về người yêu, anh chồng mình bụng bảo dạ phải lấy một cô vợ nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, nấu ăn ngon, cuối cùng lấy phải mình, duy nhất tiêu chuẩn… thích ăn là chính xác.

15 năm trước anh đi qua lớp học của mình, mình đang ngồi mơ màng, tình cờ nhìn ra thấy anh bạn cùng trường thì cười một cái. Từ đó hai đứa bắt đầu chuyện tình "gà bông" trong sáng.

Lên Đại học, suốt 3 năm trời mỗi tháng chỉ gặp được 1-2 lần vì anh ấy theo ngành Quân đội, học và sinh hoạt tập trung trong trường.

2 năm sau thì mỗi đứa một đầu Nam – Bắc, tiếp một năm mình đi du học nước ngoài nữa. Học được một năm thì bố mình bắt về không cho đi nữa, yêu nhau 6-7 năm rồi, thế là mình về nước lấy chồng.

Nhớ lúc mới yêu anh dẫn về ra mắt bố mẹ, mình ngơ ngác chả biết làm gì, mẹ anh bảo đi bóc tỏi, anh nói "thôi Huyền sợ mùi tỏi lắm để con bóc". Nấu ăn xong anh cũng đứng rửa bát, úp bát cùng, sau thấy không ổn nên làm xong đồ rửa hết luôn, cứ như thế cho đến tận giờ." – Chị Thanh Huyền nhớ lại.

Gặp được người đàn ông ấm áp, vì yêu thương mà luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho cô gái của mình, chị Thanh Huyền cảm thấy mình đã tìm được đúng người.

Quả thật, khi trở thành người đàn ông có gia đình, chồng chị càng yêu thương vợ hết mực. Tình yêu ấy còn được nhân lên nhiều lần để chia sẻ với các con, khi chị lần lượt mang thai ba lần. Được biết, khi có bầu con trai đầu lòng, chị Huyền ốm nghén rất nặng từ khi mang thai cho đến tận ngày lên bàn đẻ.

Thương vợ mang nặng đẻ đau, chồng chị tuyên bố: "Chỉ cần vợ đẻ con thôi còn lại chồng lo hết, từ bỉm sữa đến trông con."

Và quả thực, người bạn đời đã giữ đúng lời hứa, nhận hết phần việc chăm sóc các con, đến mức chị Huyền phải tự nhận bản thân hơi đoảng và lười nên việc gì cũng đến tay chồng. Thậm chí, khi con 3 tuổi, chị Huyền mới lần đầu tự tay… tắm cho bé.

“Khi bạn lấy phải cô vợ đoảng lại còn lười” – tâm thư nói xấu vợ, kể khổ hộ chồng khiến dân mạng rần rần chia sẻ - Ảnh 2.
“Khi bạn lấy phải cô vợ đoảng lại còn lười” – tâm thư nói xấu vợ, kể khổ hộ chồng khiến dân mạng rần rần chia sẻ - Ảnh 3.
“Khi bạn lấy phải cô vợ đoảng lại còn lười” – tâm thư nói xấu vợ, kể khổ hộ chồng khiến dân mạng rần rần chia sẻ - Ảnh 4.

Anh chồng tuyên bố "Vợ chỉ cần chăm con, còn lại chồng lo hết" và cái kết: Con 3 tuổi mẹ mới lần đầu tiên tự mình tắm cho bé

Bà mẹ 3 con tình nguyện lên mạng kể khổ thay cho chồng bằng một bức tâm thư hài hước, gây "sốt" mạng xã hội:

"Vợ ốm nghén vất vả nên đẻ xong đứa đầu mình bảo: "thôi, bầu vất vả lắm đẻ một đứa thôi", thế mà 5 năm sau ông bà nội ngoại dỗ thế nào nàng lại nôn oẹ đến tận lúc đẻ lần nữa.

Mình vừa nấu vừa ăn hộ vợ nên đến lúc vợ đẻ mình cũng lên ngót 10 cân, vợ rạn bụng mình cũng rạn da vì béo.

Con gái sinh mổ cấp cứu 36 tuần bé xíu nhõn 2,5kg, nàng nhìn rồi bảo: "Sao như cái kẹo mút dở thế, bế hụt tay rơi mất thì sao", thế là đến năm con 3 tuổi nàng mới tắm cho con lần đầu một mình khi bố đi vắng.

Vợ mình đêm ngủ con dậy đòi ăn cũng chả biết, con ốm nàng hẹn 30 phút một cái báo thức và mình là người cứ 30 phút lại giật mình dậy tắt báo thức đi. Đến giờ con ị cũng chỉ biết gọi bố còn nàng chỉ ngồi cười hô hố.

Mình thích nấu ăn và thích lọ mọ nấu ăn, vợ mình thích ăn vì thế cân nặng của nàng như đồ thị hình sin lúc lên lúc xuống, đương nhiên lỗi cũng tại mình thích làm đồ cho nàng ăn, dẫn nàng đi ăn nên nàng béo?!

Hôm nào nàng giảm cân ỏng eo không ăn mình lại phải quát: Thế Huyền ăn hay rửa bát! Nàng lại chọn ăn.

Hồi có người yêu, tức là 15 năm nay mình không biết tư sản là gì! Trợ cấp từ hồi đi học 300 nghìn, cái thời cơm bụi 5.000 đồng một suất ngon thì nàng cũng đã nâng khăn giữ ví cho mình rồi, đến giờ mới thấy mình dại, 15 năm nay cứ đến ngày có lương là thu hết, thu cả.

Quần áo giày dép nàng mua gì mình mặc nấy, điện thoại nàng đổi mới thì mình dùng lại, đến giờ mình vẫn đi cái xe đạp 2 triệu mua chục năm nay rồi trong khi con trai mình nó dùng cái xe 6 triệu chỉ để đạp thể thao tuần vài lần.

Mình đề xuất ý kiến cho anh đổi xe nhé, nàng bảo: Vẫn còn đi tốt! Trong khi con trai lớp 4 của mình thì nàng bảo phải đi xe hịn còn tán gái con ạ!"

“Khi bạn lấy phải cô vợ đoảng lại còn lười” – tâm thư nói xấu vợ, kể khổ hộ chồng khiến dân mạng rần rần chia sẻ - Ảnh 5.
“Khi bạn lấy phải cô vợ đoảng lại còn lười” – tâm thư nói xấu vợ, kể khổ hộ chồng khiến dân mạng rần rần chia sẻ - Ảnh 6.
“Khi bạn lấy phải cô vợ đoảng lại còn lười” – tâm thư nói xấu vợ, kể khổ hộ chồng khiến dân mạng rần rần chia sẻ - Ảnh 7.

Chồng chị Huyền "một tay cân tất" mọi việc, từ chăm con đến nấy cơm, rửa bát

Chưa kể, theo chị Huyền thì chị đặc biệt thích "xê dịch", du lịch đây đó. Dù bận con nhỏ nhưng bà mẹ bỉm sữa này cực kỳ thích đi chơi, tháng nào không không đặt vé đi đâu đó là lại "cuồng chân".

Cứ mỗi lần vợ đi du lịch cùng bạn bè, anh chồng bộ đội lại nhận phần quán xuyến hết việc nhà cửa, con cái để vợ yên tâm tận hưởng chuyến đi. 

Tâm sự kể khổ vì lấy phải vợ vừa lười vừa đoảng do chính bà mẹ 3 con viết thay chồng khiến hội chị em thầm ghen tỵ và ước ao.

Quả thực, đối với phụ nữ, không gì quý giá hơn sự bình yên và được yêu thương, trân trọng từ chính người đàn ông mà họ yêu thương.

Bởi vật chất là thứ quan trọng, nhất là trong cuộc sống ngày này nhưng nó chỉ đơn giản là một thứ công cụ sống vô tri vô giác, chẳng thể mang lại cho con người cảm giác được yêu thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại