Khăng khăng về ngoại ăn Tết, tôi sững người trước câu nói của bố chồng, quay xe tức thì

Lam Giang |

Cả nhà đã ngồi trên xe, ông nội nắm chặt tay cháu rồi nói một câu tạm biệt khiến tôi thay đổi quyết định ngay lập tức.

Tôi lấy chồng đã gần 4 năm, mấy năm trước vợ chồng tôi đều đón Tết ở nhà nội, đến mùng 3 mới về quê ngoại. Nhà tôi neo người, chị gái đi lấy chồng tận trong miền Nam nên có năm về, năm không. Tết đến nghĩ cảnh nhà mình chỉ có mỗi bố mẹ lủi thủi mong con mong cháu mà tôi muốn rơi nước mắt.

Năm nay con đã lớn, chị gái tôi ở miền Nam lại về đoàn tụ nên nhà tôi háo hức lắm, hò hẹn sẽ đón giao thừa ở nhà ông bà ngoại. Từ cách đây 1 tháng tôi đã bàn với chồng là năm nay sẽ xin phép ông bà nội cho ăn Tết nhà ngoại. Ban đầu chồng tôi cũng lấn cấn vì bố chồng tôi vừa bị ốm. Nhưng sau, anh thương vợ nên đồng ý.

Khăng khăng về ngoại ăn Tết, tôi sững người trước câu nói của bố chồng, quay xe tức thì - Ảnh 1.

Tôi sững người khi nghe lời chào tạm biệt của bố chồng. (Ảnh minh họa)

Hôm 23 tháng Chạp, tôi tiện thể xin phép bố mẹ chồng. Gương mặt ông bà cũng thoáng nét buồn buồn. Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, cô em chồng chưa lập gia đình nhưng cũng thuộc tuýp người ham chơi, suốt ngày mải mê yêu đương chứ không mấy để ý đến gia đình, bố mẹ. Mẹ chồng bảo tôi: "Hay là nhà con cứ ăn Tết ở đây với ông bà, mùng 2 rồi về ngoại cũng được".

Tôi trả lời luôn: "Dạ thôi mẹ ạ, 3 năm nay con cũng đón Tết ở nhà mình rồi, mùng 3 mới về ngoại, mùng 5 lại đi luôn, chẳng ở chơi với ông bà ngoại được mấy".

Sát Tết, tôi sắm sửa hết mọi thứ cho nhà chồng, chuẩn bị chu đáo cho bố mẹ rồi dự định 27 sẽ về ngoại. Có lẽ ông bà buồn nên chẳng hào hứng với Tết, ông nội cứ ôm lấy con bé con nhà tôi rồi cưng nựng cháu. Chiều 27 Tết, vợ chồng tôi thuê một chiếc xe riêng để khăn gói về quê cho tiện. Bố mẹ chồng giúp chúng tôi xách đồ, tiễn chân các con.

Khăng khăng về ngoại ăn Tết, tôi sững người trước câu nói của bố chồng, quay xe tức thì - Ảnh 2.

Vợ chồng tôi quyết định ở lại đón Tết với bố mẹ chồng, ở đâu cũng là nhà, cũng là bố mẹ của mình. (Ảnh minh họa)

Khi cả nhà tôi đã ngồi trên xe, bố chồng tôi đến gần nắm tay cháu nội, mắt ông ngân ngấn lệ, nói: "Con về ông bà ngoại ăn Tết vui vẻ nhé. Ông nhớ con lắm, không biết sang năm ông có còn được đón Tết với con không?". Lời chào tạm biệt của bố chồng khiến tôi sững người. Bố chồng đã có tuổi, lại mới phát hiện có khối u, có lẽ ông lo lắng về vấn đề sức khoẻ của mình nên nghĩ ngợi nhiều.

Kính cửa xe đóng lại, bác tài nổ máy định chạy, tôi bỗng dưng thấy bồn chồn trong lòng. Ngó nhìn dáng vẻ ông bà qua gương, tôi quay sang nói với chồng: "Mình ở lại ăn Tết anh nhé, mùng 3 về bà như mọi năm cũng được, năm nay có bác Thuý ở nhà rồi".

Tối nay nhà tôi làm mâm cơm tất niên, cả nhà cùng ăn uống, nói cười rất vui vẻ, nhất là bố chồng tôi, hôm nay ông cười suốt. Tôi thấy hạnh phúc khi được ở bên bố mẹ, đem lại niềm hạnh phúc cho họ khi tuổi già, ở đâu cũng là nhà, là bố mẹ của mình. Ăn xong, cả nhà gọi video cho ông bà ngoại nói chuyện rôm rả, Tết thật đầm ấm bên nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại