Khám phá nhanh vụ án nghiêm trọng trên phố Hoàng Ngân

TRỌNG CÁT |

Cuộc sống, việc buôn bán kinh doanh của người dân và các hộ kinh doanh khu vực Chợ Đổ, phố Hoàng Ngân bỗng chốc bị xáo trộn vào 8h ngày 1-7- 2007, khi một số người dân phát hiện tại chân cầu thang căn hộ trên phố Hoàng Ngân, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, xác cháu B.H.H, sinh 1995, trú tại xã Hợp Đức, huyện Kiến Thụy bị giết hại dã man.

Kỳ 1: Hành trình 14 ngày đêm truy lùng dấu vết hung thủ gây ra

Trên cơ thể cháu bé có tới 12 vết thương, trong đó, vết thương dập hố chậu thận phải dẫn tới sự tử vong của nạn nhân. Điều đáng sợ nữa là một phần bộ phận sinh dục của cháy bị cắt bỏ.

Nhận được tin báo, Giám đốc CATP đã chỉ đạo toàn bộ phòng chức năng cùng công an các địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ.

Chỉ sau thời gian ngắn, Ban chuyên án 707G được thành lập. Mũi tiên phong được đặt lên vai Đội CSĐT tội phạm về TTATXH - CAQ Hồng Bàng và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP.

Nhận nhiệm vụ, các điều tra viên, trinh sát lão luyện, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này đã nhanh chóng triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, dựng lại toàn bộ lịch trình của cháu bé trước khi bị sát hại.

Bằng quyết tâm cao, sự đoàn kết, thống nhất, sau khi xuống hiện trường nghiên cứu, thu thập tài liệu, tất cả thành viên đã ngồi lại, cùng bàn đề ra kế hoạch truy tìm tung tích thủ phạm dù những chứng ban đầu rất nhỏ.

Thông tin đầu tiên mà Ban chuyên án 707G có được, do nhiều quần chúng cung cấp, tầm 7-8 ngày trước khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, một số người dân sống và làm việc trong khu vực thấy nạn nhân hay đi cùng với một thanh niên nói tiếng miền Nam, tại khu vực dải trung tâm thành phố.

Người này có tên là Bùi Thanh Được, quê ở miền Nam. Được có những đặc điểm rất dễ nhận biết bởi là người lai Tây, sở hữu nước da đen cháy.

Mặt khác, người đàn ông này từ năm 1996 đã thường xuyên lang thang ở chợ Đổ, chợ Tam Bạc, phố Hoàng Ngân, phố Ký Con của quận Hồng Bàng.

Để mưu sinh, Được không nề hà bất cứ việc gì dù nặng nhọc đến mấy. Vì không có người thân, đêm đến, Được về tá túc ở 1 nhà trọ bình dân trong khu vực ga Hải Phòng.

Dù phải lao động nặng nhọc, nhưng Được có một số thói quen vô cùng kỳ lạ, nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Gã thích mặc áo hoa lòe loẹt và có thói quen luôn mang bên người chiếc radio nhỏ, đã cũ, suốt ngày phát câu tụng niệm.

Hơn hết, Được có sở thích chơi với các em trai nhỏ, từng có biểu hiện làm những việc mờ ám nhưng có người phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Khám phá nhanh vụ án nghiêm trọng trên phố Hoàng Ngân - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cho dù khá nhiều người biết hắn song tất cả thông tin chỉ vỏn vẹn đến vậy.

Để trả lời câu hỏi: Được có liên quan đến cái chết của cháu H. hay không, Ban chuyên án quyết định đi sâu vận động người dân cung cấp thông tin dù là nhỏ nhất về hành tung của "đôi bạn". Từ đây, rất nhiều thông tin được chuyển tới Ban chuyên án.

Qua sàng lọc, các điều tra viên, trinh sát có thêm nguồn tin giá trị: đêm ngày 30-6-2007, rạng sáng ngày 1-7-2007, trước khi cháu H. bị giết hại, có người nhìn thấy cả hai đi cùng nhau.

Nửa đêm, lúc trời mưa, H. ngồi trên vỉa hè, trước gầm cầu thang lộ thiên của ngôi nhà phố Hoàng Ngân, còn Được đứng bên cạnh. Khoảng 5-6h ngày 1-7-2007, một số người đi chợ sớm thấy có người giống Được vẫy xe khách.

Kết hợp tất cả các tài liệu, thành viên Ban chuyên án đều có chung một nhận định: Bùi Thanh Được chính là thủ phạm gây nên cái chết thảm thương cho cháu bé.

Ngay lập tức toàn bộ Ban chuyên án với sự tham gia của lực lượng cảnh sát khu vực đã đồng loạt "lật tung" từng xó xỉnh mà Được có thể lui tới.

3 ngày ròng rã, mọi thông tin đều là con số 0.

Các cán bộ, chiến sỹ trong lúc nắm tình hình tại bờ hồ Tam Bạc, rủ nhau vào quán nước ven đường, làm cốc nước cho tỉnh người rồi tiếp tục. Thật bất ngờ, ngay tại đây, họ đã có được chìa khóa để mở cánh cửa vụ án.

Ngồi nhâm nhi chén trà, các trinh sát nghe mọi người bàn tán, câu chuyện càng lúc càng cao trào. Chợt người sửa xe đạp ở bờ hồ Tam Bạc chen vào kể về tiểu sử của Bùi Thanh Được.

Ông kể: Bùi Thanh Được hay còn gọi là “thằng lai”, “thằng tây đen”. Ông biết Được từ hồi hắn còn nhỏ. Bởi ông đóng quân ở TP. Hồ Chí Minh, vô tình chứng kiến cảnh đứa con lai bị mẹ vứt cho bà ngoại sống ở ven khu Chợ Lớn nuôi.

Sau này, ông ra Hải Phòng sinh sống, bất ngờ lại gặp Được. Lần nào ra, hắn lại tìm đến người bạn già để trò chuyện. Nhưng chuyện của ông cũng đến đây là hết. TP. Hồ Chí Minh giờ đã khác xưa, Được có về đó nữa không?!.

Mở rộng điều tra, lực lượng phá án thu được hai thông tin mới cực kỳ giá trị.

Đầu tiên là chủ nhà nơi Được từng làm thuê cho hay hắn để quên 1 quyển sổ, ghi linh tinh, nhưng trong đó có ghi: Bùi Thanh Được, sinh 19-12-1970, ở thôn Tân Phước, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Còn một người bán hàng cơm cho hay: vì Được hay đến quán bà nên thỉnh thoảng có gọi điện nhờ.

Sau mấy ngày cháu H. bị sát hại, vào tầm 9h20’, đang chuẩn bị hàng để bán, bà phải dừng tay nhận cuộc điện thoại tự xưng là Được nhờ bà gọi hộ ông sửa xe đạp để nói chuyện. Vì bận dọn hàng, bà không gọi giúp được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định cuộc gọi của Được từ Bưu điện quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Từ đây các điểm Được có thể đến xuất hiện thêm tỉnh Khánh Hòa, TP. Đà Nẵng. Tất cả thông tin trinh sát chuyển về đã được chỉ huy Ban chuyên án đánh giá, phân tích kỹ lưỡng.

Khám phá nhanh vụ án nghiêm trọng trên phố Hoàng Ngân - Ảnh 2.

Tiến hành trao đổi với Công an các tỉnh thành phía Nam, Ban chuyên án còn nhận được thông tin có người thấy Được xuất hiện tại tỉnh Phú Yên.

Quyết tâm phải phá án bằng được, Ban chuyên án đã cử 4 Tổ công tác gồm cán bộ, chiến sỹ CAQ Hồng Bàng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP, CAP Phạm Hồng Thái lên đường vào phía Nam, cùng công an tỉnh Khánh Hoà, Phú Yên, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh ráo riết xác minh Bùi Thanh Được.

Tại các tỉnh, địa phương trên, lực lượng điều tra đã xác định Được có tên thật là Nguyễn Văn Mỹ, sinh 1968, trú tại số nhà 49/3C đường Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, Được còn có tên là Nguyễn Thái Mỹ, sinh 1970; Nguyễn Khắc Trung.

Hắn sống lang thang, có nhiều quê nhưng không nơi nào là chính thức, nhất là có quá nhiều bố mẹ nuôi.

Vất vả gian nan, với sự hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình của công an các địa phương, sau 10 ngày, ẩn số được giải, rạng sáng ngày 15-7-2007, Được đã bị bắt gọn khi đang ngủ đêm tại một điểm công cộng.

(Còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại