Khách vừa ăn cỗ cưới vừa ngâm chân, cô dâu chú rể bỏ lại xe hoa vào quán cà phê nghỉ tạm

Bảo Bình |

Đó là những tình huống trớ trêu khi một số lễ cưới diễn ra đúng ngày bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ vừa qua.

Cô dâu chú rể khốn khổ vì mưa bão

Bão số 9 đổ bộ vào ngày 25/11 khiến cuộc sống của người dân đảo lộn, trong đó, có nhiều đám cưới tổ chức trong ngày này gặp nhiều khó khăn.

Báo Vietnamnet ghi nhận, vào sáng ngày 25/11, chú rể Trần Văn Thừa ở khu phố Phước Điền, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ cưới với cô dâu Tô Thị Hồng Muội ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ.

Thời điểm này, do ảnh hưởng của bao, đám cưới của họ diễn ra trong mưa lớn, gió giật mạnh.

Cô dâu Hồng Muội cho biết, nhà cô dâu và chú rể cách nhau gần 19km. Quãng đường rước dâu, tất cả người thân, bạn bè 2 bên nội ngoại đều rất vất vả vì trời mưa lớn.

Cô dâu lo lắng đến phát khóc, đứng ngồi không yên trước ngày trọng đại của cuộc đời của mình.

Chị Lê Thị Điều, người trang điểm cho cô dâu Muội chia sẻ với báo trên, trong gần 17 năm làm nghề trang điểm, đây là lần đầu tiên chị Điều làm trang điểm cho cô dâu trong bão lũ như vậy.

Khách vừa ăn cỗ cưới vừa ngâm chân, cô dâu chú rể bỏ lại xe hoa vào quán cà phê nghỉ tạm - Ảnh 2.

Cô dâu Hồng Muội và chú rể Văn Thừa. Ảnh: Vietnamnet

Tại TP.HCM, theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, vào thời điểm chiều tối 25/11, tại phà Bình Khánh một số người dân vẫn bám trụ chờ mưa tan để qua phà về nhà, trong đó có đoàn xe rước dâu của gia đình chú rể Võ Văn Tâm và cô dâu Ngô Thị Cẩm Liên.

Gia đình chú rể vừa ăn bánh mì vừa chia sẻ với báo trên: "Đợi phà từ sáng đến giờ, không còn cách nào khác là phải đợi trên xe" và dự kiến "nếu tối vẫn không về được Cần Giờ thì chúng tôi quyết định cùng đoàn rước dâu quay trở lại nhà gái để ngủ tạm".

Cũng theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, trong dòng người đợi qua phà Bình Khánh còn có một số đoàn rước dâu khác. Một chú rể nhà ở huyện Cần Giờ chia sẻ: “Gia đình vẫn đãi tiệc cưới bình thường, chỉ thiếu cô dâu và chú rể chưa về kịp”.

Đồng cảnh ngộ, đoàn rước dâu của chú rể Nguyễn Văn Quý và cô dâu Nguyễn Thị Hoa cũng đợi phà từ sáng đến tối. Do đợi quá lâu, cô dâu và chú rể đã để lại xe hoa vào một quán cà phê để nghỉ tạm.

Quan khách tiệc cưới bỏ chạy khi rạp bị gió bão quật đổ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, toàn bộ rạp cưới trong hôn lễ đang được tổ chức ở xã Đức Tân (huyện Tánh Linh, Bình Thuận) đã bị gió cuốn bay.

Một người thân trong gia đình cô dâu chia sẻ với Zing.vn, vào khoảng 12h trưa 25/11, trong lúc cả họ hàng nhà gái đang ăn cỗ, một cơn giông ập tới khiến rạp cưới bị cuốn trôi, quan khách bỏ chạy tán loạn.

Toàn bộ khung rạp được nhà gái chuẩn bị đều bị gió bão quật đổ. Ngoài đồ đạc trang trí, một người họ hàng cũng bị thương nhẹ.

Khách vừa ăn cỗ cưới vừa ngâm chân, cô dâu chú rể bỏ lại xe hoa vào quán cà phê nghỉ tạm - Ảnh 3.

Đám cưới tan hoang sau trận giông lốc. Ảnh cắt từ clip.

Một câu chuyện khác diễn ra tại tiệc cưới ở Sài Gòn được chia sẻ trên mạng xã hội là hình ảnh hàng chục bàn tiệc ngập trong nước khiến quan khách phải ăn cỗ trong cảnh chân ngâm nước lạnh.

Trong khi đó, cô dâu xinh đẹp cũng phải xách váy tới tận đầu gối mới có thể tiến vào hôn trường.

Khách vừa ăn cỗ cưới vừa ngâm chân, cô dâu chú rể bỏ lại xe hoa vào quán cà phê nghỉ tạm - Ảnh 4.

Cô dâu phải xách váy đến đầu gối để tiến vào hôn trường (Ảnh Fanpage Biến Sài Gòn)

Khách vừa ăn cỗ cưới vừa ngâm chân, cô dâu chú rể bỏ lại xe hoa vào quán cà phê nghỉ tạm - Ảnh 5.

Quan khách vừa ăn cỗ vừa ngâm chân trong nước lạnh (Ảnh: Fanpage Biến Sài Gòn)

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại