*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thay vì phái bảo vệ đuổi bà con đi hoặc nhắc bà con đừng nằm mất mỹ quan thì người Aeon Mall kê ghế mời bà con ngồi.
Cuộc đời quá ngắn ngủi, chính vì vậy đừng lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ, những người không đáng. Bạn xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc, hãy cứ theo đuổi ước mơ dù chẳng ai ủng hộ, đừng để tiếc nuối lúc về già.
Chiều cuối tuần, 10 ngày trước Tết Nguyên đán, chợ đầu mối và các điểm bán hoa, cây cảnh Tết tại Hà Nội thưa vắng hơn thường lệ. Một số tiểu thương bày tỏ lo lắng trước diễn biến dịch bệnh, thanh lý cây cảnh giá rẻ, nghỉ Tết sớm.
Thương hiệu địa phương – local brand nghe thì mỹ miều nhưng để xây dựng thành công hề đơn giản, nhất là khi ta không có nhiều tiền. Tuy nhiên, vẫn có 5 giải pháp tận dụng sức mạnh cộng đồng mà các local brand có thể thử: liên minh với các thương hiệu địa phương khác, xây dựng cộng đồng riêng, có website…
23h, ông Vĩnh, anh Chiến, Trung úy Hiếu bắt đầu ký vào sổ “giao ca” và ra về. Con ngõ nhỏ vắng lặng, ánh đèn đường hắt trên khuôn mặt những cán bộ trực vừa trực gác tại khu cách ly Covid-19 phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội)...
Chính quyền cho rằng, 500 con vịt thất thoát là do xe ngã đè lên, vịt đè lẫn nhau chết, một số khác chạy vào rừng bạch đàn được người dân tìm kiếm trả lại.
Bạn nghĩ nhà vệ sinh tại trường học đã là tệ nhất rồi sao? Đấy là bởi bạn chưa từng chiêm ngưỡng thiết kế thảm họa của những nhà xí dưới đây mà thôi.
Cơ quan chức năng ở tỉnh Kiên Giang cho rằng người phụ nữ bị đánh dã man trên phố là khách vãng lai nên cần có thời gian xác minh làm rõ.
Cố tình "chơi xấu" người phụ nữ nhưng vị đạo sĩ không thể ngờ, khi ông ta quay trở lại, cảnh tượng đập vào mắt hoàn toàn khác với những gì đã tiên đoán.
Hai cái xe hàng bún bò, bún vịt của hai bả suốt ngày cặp kè như có cọng chỉ vô hình nối lại rồi cột vô góc đường, bán tới chiều thì mạnh bà nào bà nấy tháo cọng chỉ ra rồi kéo xe về nhà.
Thấy có nhiều khách vãng lai không quản đường sá xa xôi tìm đến để được nhấp ngụm trà ngon, bà Kha Quyên lại nhen nhóm ý định mở lại tiệm trà có tuổi đời thuộc hàng xưa nhất Sài Gòn sau gần 40 năm đóng cửa.
Anh Lộc đến hỏi Oanh mua dâm nhưng không được chấp thuận, anh này giở trò sàm sỡ. Oanh tri hô rồi cùng Phong lao đến xô xát rồi đâm anh này tử vong.