Khắc tinh của Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn chưa từng có

Tiểu Mã |

Có lẽ chưa bao giờ nỗi thất vọng ghê gớm lại bao trùm lên làng túc cầu Malaysia giống như thời điểm hiện tại.

Ngày 7/12, tờ báo châu Á FOX Sports Asia có bài viết với nhan đề "Bóng đá Malaysia đang chạm đáy" để lột tả nỗi thất vọng bao trùm lên nền bóng đá ở quốc gia này. Chúng tôi xin được lược dịch những nội dung chính trong bài viết này.

"Những gì đã diễn ra trong vài ngày qua chính là dấu hiệu cho thấy bóng đá Malaysia đang chạm tới đáy của sự thất vọng. Nếu 2017 là một năm đầy khó khăn với bóng đá Malaysia thì tuần này cũng giống như "món đặc sản" Nasi Lemak vậy, nó là đỉnh điểm của những khó khăn ấy.

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia – hoàng tử Tatu Ismail và cũng là ông chủ của CLB Johor Darul Ta'zim đã dính vào vụ bê bối gây tranh cãi khi quỵt tiền lương của cựu HLV Roberto Carlos Mario Gomez, một số CLB như Kedah hay Pahang không thể dự AFC Cup 2018 vì những lý do giời ơi đất hỡi, ĐTQG Malaysia hết vé dự VCK Asian Cup 2019 hay mới nhất là việc HLV Nelo Vingada tuyên bố từ chức khỏi ĐTQG.

Thông thường, ở thời điểm khi một năm cũ qua đi, người ta sẽ kỳ vọng vào những sự thay đổi khi chuẩn bị bước sang một năm mới. Nhưng hiện tại, không có một sự lạc quan nào còn tồn tại trong làng bóng đá Malaysia.

Khắc tinh của Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn chưa từng có - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng đang bao trùm lên làng bóng đá Malaysia.

Thứ Hai vừa rồi, cựu HLV Roberto Carlos Mario Gomez còn tuyên bố sẽ kiện chủ tịch Tatu Ismail ra tòa vì bị quỵt 60 ngàn USD tiền lương. Nhưng điều đó có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì, vì ai cũng biết chủ tịch Ismail còn là Thái tử ở Malaysia.

Việc Kedah hay Pahang không được dự AFC Cup 2018 cũng xuất phát từ những bê bối của bóng đá Malaysia. CLB Kedah – đội bóng vừa đoạt cúp FA Malaysia đã không nộp toàn khoản kiểm toán của mình cho LĐBĐ nước này (FAM) dẫn tới việc bị tước quyền tham dự giải đấu tầm châu lục. Đây là một ví dụ cho những vấn đề nhức nhối vẫn còn tồn tại ở đất Mã.

Người hâm mộ càng thất vọng hơn nữa sau những thất bại ở ĐTQG, dẫn tới hệ quả là HLV Nelo Vingada buộc phải từ chức chỉ sau 7 tháng cầm quân. Vingada là chiến lược gia có tài năng, giàu kinh nghiệm và từng có thành tích trong công tác đào tạo trẻ. Tưởng chừng ông có thể giúp bóng đá Malaysia bước vào giai đoạn ổn định và nâng tầm nhưng điều đó đã không xảy ra.

Khắc tinh của Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn chưa từng có - Ảnh 2.

HLV Nelo Vingada đã buộc phải từ chức sau những kết quả thất vọng cùng ĐT Malaysia.

Sau 7 trận đấu của ĐTQG, ông chỉ duy nhất 1 lần giành chiến thắng và thua đến 6. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã vấp phải những áp lực quá lớn và đó là lý do khiến ông phải ra đi.

Người ta cũng khó chấp nhận một ĐT Malaysia từng được đánh giá cao ở Đông Nam Á lại tụt xuống hạng 174 trên BXH FIFA. Đó là mức thấp kỷ lục của nền bóng đá nước này.

Hiện tại, bóng đá Malaysia sẽ chỉ biết trông cậy vào giải AFF Cup 2018. Trợ lý Tan Cheng Hoe đã sẵn sàng để chèo lái ĐTQG thay Nelo Vingada và ông cũng là ứng viên sáng giá nhất để nắm giữ cương vị này. 

Tan Cheng Hoe xứng đáng được trao cơ hội để có thể vực dậy niềm tin của người hâm mộ, sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài suốt thời gian vừa qua".

Malaysia được coi là khắc tinh với bóng đá Việt Nam

Thống kê cho thấy, Malaysia chưa bao giờ thất bại chung cuộc trước Việt Nam trong một trận đấu ở vòng knock-out ở cấp độ đội tuyển.

Khá nhiều lần Việt Nam phải thất bại đau đớn trước người Mã. Tiêu biểu là lần người Mã đánh bại thầy trò HLV Calisto ở chung kết SEA Games 2009. Hay tại AFF Cup 2014, dù thắng 2-1 ở bán kết lượt đi song ĐT Việt Nam lại để thua 2-4 trước Malaysia ngay tại Mỹ Đình, ngậm ngùi nhìn đối thủ bước vào trận chung kết.

Vòng loại Asian Cup 2019: Malaysia 1-4 Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại