Khác biệt đẳng cấp!

ĐỖ HOÀNG |

Chiến thắng áp đảo, cả về tỷ số lẫn cục diện, “cách hành xử” ở trên sân cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp giữa các thầy trò ông Park Hang-seo với đội tuyển Indonesia có sự dẫn dắt của vị HLV “đẳng cấp World Cup”, ông Shin Tae Yong.

Khác biệt đẳng cấp! - Ảnh 1.

Tiến Linh và Văn Lâm - hai gương mặt sáng nhất của đội tuyển Việt Nam đến nay. Ảnh: THANH QUỐC

Khi Indonesia lọt đến chung kết AFF Cup 2020 với đội hình có tuổi trung bình 23,8 tuổi, rất nhiều người đã vội ảo tưởng bóng đá xứ vạn đảo sẽ sớm san bằng khoảng cách với 2 quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất của khu vực: Thái Lan và Việt Nam. Nhưng thực tế, cách biệt đẳng cấp không thể cân - đo - đong - đếm chỉ trong vỏn vẹn vài năm trời.

Nhìn cái cách tuyển Indonesia dẫn bàn và có lợi thế hơn người nhưng vẫn bị cầm hòa trước đội tuyển Thái Lan ở vòng đấu bảng, hay là khi họ chơi thất thế hoàn toàn trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong trận bán kết lượt về của AFF Cup 2022 tại SVĐ Mỹ Đình, không có nổi một pha tấn công ta hồn, thì mọi thứ hầu như đã sáng tỏ.

Trong suốt 90 phút chính thức, +5 phút bù giờ, tuyển Việt Nam thi đấu rất nhàn nhã và thể hiện đẳng cấp của một đội bóng lớn, ít nhất là… lớn hơn Indonesia. Chúng ta đã thắng ngay ở thời điểm mở màn của 2 hiệp đấu, quãng thời gian nhạy cảm những đội bóng nhỏ thường khó tập trung từ đầu, để cho Tiến Linh, một "chân gỗ" điển hình lạnh lùng dứt điểm.

Chúng ta có những đường phát bóng dài lên cho Tuấn Hải, dù nhỏ người nhưng có tốc độ cực nhanh và kỹ năng đỡ bóng 1 chạm cực mượt, gây khó khăn cho hàng thủ của Indonesia, trong đó có một cầu thủ mang cái mác từng đối đầu với cả Cristiano Ronaldo, hay là Sadio Mane, nhưng đã ở phía xa xa của triền dốc bên kia của sự nghiệp.

Chúng ta có Hùng Dũng với các pha triển khai tấn công lên phía trên rất lợi hại. Chúng ta có cả Hoàng Đức, hoạt động bền bỉ và dẻo dai, đôi chân cũng rất dẻo, trước hàng phòng ngự, luôn biết điều phối quả bóng sao cho có lợi nhất với dòng chảy của trận đấu. Chúng ta còn có hàng thủ 3 trung vệ chắc chắn và 2 cầu thủ chạy cánh thường xuyên bó vào hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta khiến ông Shin, người từng đánh bại tuyển Đức, cũng phải bất lực.

Trên Fan Page bóng đá ASEAN, nhiều CĐV Indonesia không còn quá cay cú, ghé thăm và chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam, một chiến thắng "tâm phục khẩu phục" đến từ thứ đẳng cấp mà chúng ta mất khoảng 10 năm xây dựng, từ AFF Cup 2008 đến AFF Cup 2018, mới có thể đạt được, và rằng thứ đẳng cấp đó đến từ nội lực của chính chúng ta, không phải chính sách nhập tịch tràn lan.

Từ bước thụt lùi của bóng đá Indonesia, nhiều người cũng đã nhận ra, chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch ồ ạt chưa bao giờ là một ý tưởng xuất sắc.

Giờ đây, thứ đẳng cấp khác biệt của tuyển Việt Nam, sẽ chờ đợi để được thể hiện thêm lần nữa, trong 2 trận chung kết đi - về của AFF Cup 2022.

Đội tuyển Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022

Thắng cách biệt 3-0 trước Malaysia trong trận bán kết lượt về trên sân nhà, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022.

Trận đấu khởi đi với tốc độ cao, Thái Lan chủ động tấn công để hy vọng tìm bàn thắng sớm. Phút 19, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số từ bài tấn công biên quen thuộc. Đường chuyền của Theerathon được Dangda kết thúc bằng cú đánh đầu tung lưới Malaysia đưa Thái Lan vượt lên dẫn 1-0, đồng thời cân bằng tỷ số 1-1 sau hai lượt.

Bàn thắng làm cho thế trận sôi nổi hơn, Thái Lan tiếp tục tăng tốc, trong khi đó phải đến cuối hiệp 1, đội khách mới dần giành lại thế trận. Phút 56, một thoáng lừng khừng của hàng thủ Malaysia tạo cơ hội cho Azmi ghi bàn thắng thứ hai, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Lúc này, Malaysia đẩy cao đội hình tấn công, hy vọng lật ngược tình thế. Nhưng mọi hy vọng càng xa với đội khách khi họ nhận bàn thua thứ 3 vào phút 72 trong tình huống ghi bàn dễ dàng của Adisak. Cú sút đầu tiên của Adisak bóng bật cột, sau đó anh tiếp tục thực hiện cú đá bồi ghi bàn gia tăng cách biệt.

Thắng 3-1 chung cuộc sau hai lượt, Thái Lan sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận tranh chung kết. Trận lượt đi diễn ra vào tối 13-1 trên sân Mỹ Đình, sau đó 3 ngày là trận chung kết lượt về tại Thái Lan.

Quốc Cường

Dư luận, truyền thông châu Á đánh giá cao tuyển Việt Nam

Sau chiến thắng thuyết phục trước Indonesia ở trận bán kết lượt về, thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành vé vào chung kết với nhiều cột mốc đáng nhớ: Đội tuyển Việt Nam kết thúc 27 năm không thắng Indonesia ở sân chơi AFF Cup, đội tuyển kéo dài mạch trận không bị thủng lưới lên con số 6 tính từ đầu giải.

Từ Hàn Quốc, giới truyền thông của nước này cũng lên cơn… sốt khi cả 3 đội do HLV người Hàn Quốc đều lọt vào bán kết. Trong đó, ở cuộc so tài giữa HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong đã thu hút sự quan tâm không chỉ người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Indonesia mà còn cả ở xứ sở kim chi. "Ma thuật của HLV Park Hang-seo giúp Việt Nam giữ sạch lưới trong 6 trận" là dòng tít của Xsportsnews sau trận thắng 2-0 trước Indonesia ở trận bán kết lượt về hôm 9-1. "Kể từ khi ông Park tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng vào tháng 9-2017, Việt Nam dần phát triển thành một cường quốc ở Đông Nam Á và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên đấu trường quốc tế".

Các trang tin khác như My Daily, Dailian cũng của Hàn Quốc có những bài nhận định, đánh giá về thành công của thầy trò đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, trang báo thể thao uy tín của Thái Lan là Siam Sport dành lời khen cho tuyển Việt Nam: "Xứng đáng số một Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia nhẹ nhàng nhờ 2 bàn thắng của Tiến Linh. Họ sẵn sàng duy trì thành tích giữ sạch lưới".

Trên các trang mạng xã hội, đội tuyển Việt Nam đón nhận nhiều lời khen về thành tích vào chung kết, bên cạnh đó là những đánh giá không đẹp về một số cầu thủ Indonesia qua thái độ thi đấu nóng nảy. Bị chỉ trích nhiều nhất là Asnawi khi bỏ bóng phạm lỗi với Văn Hậu và pha "ăn vạ" lộ liễu của Marc Klok khi bất ngờ ngã lăn trong vòng 16,50m mà Văn Hậu không hề có tác động nào.

Khánh Vân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại