Khả Như: Đó là nỗi sợ tâm linh tôi nghĩ ai cũng có

Tùng Ninh |

"Tôi ít khi nào bị ám ảnh bởi vai diễn của mình nhưng đúng là có sợ" – Khả Như nói.

Khả Như hiện đang là một diễn viên khá nổi tiếng và tham gia nhiều phim điện ảnh, web drama.  

Mới đây, tại chương trình Gương mặt showbiz, diễn viên Khả Như đã chia sẻ về vai diễn đồng tính nữ khó nhằn nhất của mình. Cô nói:

Khả Như: Đó là nỗi sợ tâm linh tôi nghĩ ai cũng có - Ảnh 1.

"Tôi từng quay khá nhiều phim, mỗi vai đều có một cái hay riêng và phải thích thì mới tham gia, nên để chọn ra một vai diễn thích nhất thì rất khó. Vai diễn nào tôi cũng thích và có cái không thích.

Còn cực nhất đến thời điểm này là vai diễn trong phim Mẹ mẹ con con của chị Hồng Vân. Vai đó phải đánh võ nhiều, quay nhiều lần nhưng tập lại ít.

Đây là vai diễn khá nặng kí với tôi vì tôi vừa phải diễn đồng tính nữ, vừa nhập vai bà mẹ trẻ bị người yêu ruồng bỏ, lừa gạt. Có rất nhiều thứ phức tạp trong vai diễn đó.

Đó không phải bộ phim quá hot như nhiều web drama tôi tham gia gần đây, nhưng lại được rất nhiều người yêu quý, gửi tâm thư cho tôi.

Vì vai diễn đó là LGBT nên rất nhiều người trong giới LGBT gửi thư chia sẻ với tôi về cuộc sống của họ, than tại sao LGBT lại khổ như thế, cứ phải gồng gánh mọi thứ. Tôi đọc xong mà rất xúc động vì họ dồn tâm tư tình cảm vào đó.

Khả Như: Đó là nỗi sợ tâm linh tôi nghĩ ai cũng có - Ảnh 3.

Về chuyện đánh võ, tôi thấy bình thường vì tôi từng học võ từ bé nên khi diễn cũng giống như phản xạ lại thôi.

Mọi người ít khi thấy tôi đánh võ vì nếu đánh võ tôi phải mặc đồ đàng hoàng. Nếu mặc đồ không kín đáo tôi sẽ không đánh. Mỗi người mỗi nghề, với nghề võ này thì phải mặc đồ đàng hoàng mới đánh, từ nhỏ tôi đã thế, không ai ép được tôi hết".

Tiếp đó, Khả Như rùng mình kể về chuyện tâm linh trong quá trình quay phim Ai chết giơ tay của Huỳnh Lập:

"Tôi đã quay một số phim kinh dị, phim ma. Tôi ít khi nào bị ám ảnh bởi vai diễn của mình nhưng đúng là có sợ.

Khả Như: Đó là nỗi sợ tâm linh tôi nghĩ ai cũng có - Ảnh 4.

Chẳng hạn, lúc diễn những cảnh dùng bùa chú, dù biết chỉ là giả nhưng tôi vẫn sợ nó vận vào mình, rồi lỡ nói qưở một cái gì đó là chết. Đó là nỗi sợ tâm linh tôi nghĩ ai cũng có.

Không những vậy, tôi còn sợ quay ở những chỗ vắng vẻ, tối tăm. Chẳng hạn, lần quay phim Ai chết giơ tay của Huỳnh Lập, tôi phải quay ở một ngã ba người ta gọi là ngã ba cửa tử, rất ghê.

Trong cảnh quay đó, tôi phải quăng thanh kiếm, bỏ đi giữa con đường hun hút, càng đi càng vắng, càng lạnh sống lưng. Cảnh quay đó phải quay góc rộng nên chỉ mình tôi ở đấy, không một ai xung quanh.

Tôi nghe kể, nhiều người quay như thế về xong hay bị bệnh hoặc gặp một yếu tố tâm linh nào đó, nên rất sợ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại