Khả Ngân: "Tôi muốn làm gái hư sang"

Tùng Ninh |

"Ai nói tôi kém về phim ảnh, không có vai nên phải chuyển qua ca hát là không hiểu gì về tôi" – Khả Ngân nói.

Vừa qua, diễn viên Khả Ngân đã gây chú ý khi lấn sân ca hát bằng việc cho ra mắt MV đầu tay mang tên Em đau lòng thế anh vừa lòng chưa.

Việc lấn sân ca hát của Khả Ngân cùng những phát ngôn từ phía cô đã gây nhiều tranh cãi trái chiều. Tại chương trình Chuyện showbiz Việt, Khả Ngân đã lên tiếng chia sẻ đôi điều qua việc trả lời một số câu hỏi được đưa ra.

Tôi không nhận mình hát hay

Bạn có phải cầm cố tài sản, vay ngân hàng để làm MV như nhiều ca sĩ khác?

Trong lần đầu tiên lấn sân ca hát này, tôi đã phải đầu tư khá nhiều so với việc đi quay phim. Tuy nhiên, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, trong các sản phẩm tiếp theo, tôi vẫn sẽ đầu tư, nhưng vào cái gì đáng thôi.

Khả Ngân: Tôi muốn làm gái hư sang - Ảnh 1.

Tôi làm MV mới này đúng đợt dịch, chỉ ở nhà, không làm gì cả nên không có nhiều tiền, khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, tôi không muốn nói về số tiền làm MV. Tôi cũng không phải cầm cố hay vay mượn ngân hàng.

Bạn nghĩ gì khi bị chê hát yếu, không rõ lời?

Tôi nghĩ khán giả có yêu thương thì mới quan tâm đến tôi mà nói như vậy. Tôi nên lấy nó làm điều tích cực chứ không phải tiêu cực.

Tôi không nhận mình hát hay nhưng qua mỗi lần hát, tôi sẽ cố gắng tiến bộ hơn. Tôi không phải gồng mình hay cố phô ra một cái gì hết. Tôi muốn hát bằng trái tim, cảm xúc của mình.

Tôi cũng như bao người, mới bước chân vào ca hát nên chắc chắn phải gặp nhiều khó khăn, nhiều cái làm chưa tốt. Tôi chỉ muốn vừa làm vừa học để ngày một tốt hơn nữa, giúp mọi người thay đổi cái nhìn về mình.

Ai là người đã giúp bạn trau dồi giọng hát?

Tôi đã phải tìm rất nhiều thầy cô để luyện thanh, hát tốt hơn. Tuy nhiên, người giúp đỡ tôi nhiều nhất lại là bạn bè và gia đình. Tôi rất áp lực, phải suy nghĩ nhiều khi quyết định đi hát.

Khả Ngân: Tôi muốn làm gái hư sang - Ảnh 3.

Khả Ngân trong MV mới

Nếu không có những lời động viên từ bạn bè, gia đình, tôi chắc chắn sẽ không đủ dũng cảm để đi hát. Tôi là ma mới nên còn lung lay lắm. Nhờ các anh chị mà tôi mới quyết tâm làm bằng được.

Bạn nghĩ sao khi bị nói kém trong diễn xuất nên phải lấn sân ca hát?

Không hề có chuyện đó. Tôi muốn ca hát ngay từ khi bước chân vào showbiz, nhưng vì Tổ nghề đãi tôi nghiệp diễn nên tôi theo nó trước.

Không ai may mắn như tôi đâu, vừa vào showbiz đã nổi tiếng, được mọi người biết tới. Bởi vậy nên tôi phải nắm bắt mọi cơ hội diễn xuất đến với mình, làm nó cho tốt.

Trong thời gian đó, tôi vẫn nuôi dưỡng ước mơ ca hát của mình và âm thầm theo đuổi nó. Ai nói tôi kém về phim ảnh, không có vai nên phải chuyển qua ca hát là không hiểu gì về tôi.

Nói thẳng ra, tôi muốn có nhiều tiền hơn

Vì sao hình ảnh gần đây của bạn có phần nổi loạn hơn trước?

Tôi không nổi loạn hơn trước. Thực ra tôi muốn cắt tóc ngắn từ rất lâu rồi nhưng không dám làm. Hồi xưa tôi sống vì gia đình nhiều hơn. Tôi sợ cắt tóc sẽ bị gia đình nói hư hỏng.

Khả Ngân: Tôi muốn làm gái hư sang - Ảnh 4.

Nhưng thời gian dịch vừa rồi, tôi ở nhà suy nghĩ khá nhiều và thấy suốt sự nghiệp của mình, người ta đã quá quen với hình ảnh tôi trong sáng, hiền lành, dễ thương rồi, nên cần thay đổi.

Tôi đã chín muồi rồi, nên tự thấy thích sexy, thích thay đổi hình ảnh. Tôi muốn qua  hình ảnh mới của mình để truyền cảm hứng tơi những bạn còn đang tự ti. Tôi cũng có những khuyết điểm của riêng mình, nhưng đang dần thay đổi được nó.

Bạn có sợ bị mọi người gọi là gái hư showbiz?

Nếu gái hư mà sang thì tôi chấp nhận. Tôi cũng muốn là gái hư sang. Tôi muốn mọi người thấy tôi thay đổi liên tục, chứ không phải lúc nào cũng như vậy. Quan trọng là làm sao cho đẹp và sạch là được rồi.

Khả Ngân: Tôi muốn làm gái hư sang - Ảnh 5.

Sau 8 năm vào showbiz, bạn tự thấy mình được gì và mất gì?

Tôi đang cảm thấy vô cùng mãn nguyện và rõ ràng tôi được nhiều hơn mất. Vào showbiz, tôi có công việc ổn định, được mọi người yêu thương, quan tâm, ủng hộ và luôn bên cạnh tôi. Tôi có nhiều mối quan hệ với những anh chị ở trong showbiz.

Tôi tự thấy những gì mình đang có rất đầy đủ, hạnh phúc. Tôi mong mình có nhiều năng lượng hơn và nói thẳng ra, tôi muốn có nhiều tiền hơn để có thể mạnh tay hơn, đầu tư cho nhiều sản phẩm tốt hơn.

Về những cái mất, tôi nghĩ mình chỉ mất một điều là già hơn chút xíu, chứ không có gì đáng kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại