Kết bạn Facebook không lâu, mẹ chồng tương lai bình luận một câu vào ảnh khiến cô gái xấu hổ, xóa vội

Duy Nam |

Bác gái theo dõi cô nàng trên mọi "mặt trận", kể cả trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, bác lại có những câu làm "mếch lòng" khổ chủ.

Câu chuyện của cô gái trẻ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tình huống mà cô gái gặp phải có lẽ cũng khá phổ biến. Một khi đã công khai mối quan hệ với hai bên gia đình, bạn phải chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đón nhận mọi rắc rối như cô gái này.

"Em với người yêu quen nhau đã lâu, đã dẫn nhau về ra mắt hai bên gia đình, hai nhà cũng đã xác định sau khi mình học xong ra trường cái thì cho hai đứa kết hôn luôn. Vì xác định lâu dài với nhau rồi nên chúng em cũng không ngại ngần công khai trên mạng xã hội. 

Và chuyện là mẹ người yêu cũng có dùng Facebook và chủ động kết bạn với em. Ban đầu em cũng lưỡng lự lắm, chưa dám đồng ý vội vì em có cái thói hay đi comnet dạo và cứ thấy cái gì hay ho là cũng hay share, nên khá ngại khi phải kết bạn với người lớn. 

Sau đó tầm 2 hôm, người yêu có bảo "Mẹ anh hỏi là con dâu tương lai khinh mẹ chồng à mà sao không chấp nhận kết bạn với mẹ đấy?". Em hãi quá nên cũng vội đồng ý luôn và bi kịch bắt đầu từ đây.

Kể từ ngày kết bạn với mẹ chồng tương lai, mặc dù đã tiết chế lắm rồi nhưng thi thoảng lướt qua mấy vấn đề nhức nhối, em vẫn không kìm được và buông ra đôi lời. Thế mà chả hiểu sao mẹ người yêu cứ như kiểu đặt em ở chế độ xem trước ấy. Em mà bình luận cái gì là hầu như bác ấy đều biết.

Kết bạn Facebook không lâu, mẹ chồng tương lai bình luận một câu vào ảnh khiến cô gái xấu hổ, xóa vội - Ảnh 1.

Thậm chí có lần còn chỉ trích em: "Bác thấy con hay đi bình luận linh tinh.. Thay vì đi bình luận vớ vẩn trên mạng thì con nên dành thời gian để học nữ công gia chánh sẽ tốt hơn". 

Sau quả đấy em hãi quá nên quyết tâm từ bỏ nghiệp comment dạo hẳn.

Rồi thi thoảng em đăng gì lên là bác ý cũng phải vào đọc từng cái commnet. Nhiều khi em vô tư bình luận vài câu với bạn bè, cũng không đến mức bậy bạ gì nhưng bác ý cũng lại chat riêng nhắc nhở rồi còn dặn cả người yêu phải bảo ban em các kiểu.

Ngay cả việc em đăng ảnh lên mạng xã hội cũng bị bác ý soi mói. Con gái mà, 10 người thì chắc phải 8 người đăng ảnh có dùng qua app hay chỉnh màu rồi. Thế mà bác nhìn thấy ảnh em cũng phải vào commnet : "Sao trong ảnh cháu trắng nhỉ, ngoài đời làm gì được trắng như này đâu". Làm em xấu hổ phải xoá vội comment đi.

Em là đứa rất ít đăng ảnh với người yêu lên Facebook. Em chỉ để mỗi cái ảnh nổi bật là hình hai đứa hôn nhau, mà phải vào tận trang cá nhân xem thì mới biết, thế mà cũng bị lôi ra. Bác ấy bảo em: "Sao lại để cái ảnh kệch cỡm thế kia trên chỗ công cộng như Facebook hả cháu, nhiều người nhìn vào lại không hay".

Vậy đó, em có sai không mọi người? Em sinh ra ở thế hệ 9x chứ không phải thế hệ 6x, hơn nữa em thấy mình cũng không làm gì quá đáng để bị bác ý lên án nhiều như thế. Chẳng lẽ lại block mẹ người yêu luôn nhỉ? Chứ cứ để thế này thấy nguy hiểm quá!".

Nhiều dân mạng tỏ ra đồng cảm với cô bạn. Đành rằng kết bạn với mẹ người yêu không có gì khó. Nhưng những tình huống bất ngờ sau đó thì dễ khiến các cô gái khó xử.

"Bác sát sao quá thì bạn sẽ 'khó thở'. Thôi thì chịu khó để ý trước sau, ngôn từ dịu dàng đi vậy", thành viên Tuấn Sang bình luận.

"Mình nghĩ ai cũng cần có không gian riêng, không ai muốn bị theo dõi và bị 'chỉnh gáy' suốt như vậy. Theo mình, bạn cứ chặn bác gái đi vậy, việc đó cũng không ảnh hưởng lớn lắm để mối quan hệ đôi bên đâu, mà bạn lại được thoải mái", nickname Su Hào nhắn nhủ.

"Các bác ơi, đây là nỗi lòng của bọn con gái chúng cháu đấy ạ. Bọn cháu sẽ lắng nghe và rút kinh nghiệm nếu như được góp ý một cách riêng tư. Mong các bác hiểu và thông cảm cho cách giao tiếp của thanh niên ạ", một dân mạng bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại